Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Những giọt nước mắt miền Trung

Những giọt nước mắt miền Trung
Em Võ Văn Khánh, 14 tuổi, học sinh lớp 7, trường THCS Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, đau đớn vì em trai Võ Văn Hợp, 11 tuổi chết đuối do lũ lớn cuốn trôi.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân ở thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa khóc ngất vì cơn lũ dữ đã giết chết con trai bà vào ngày 16/11.

Ông Nguyễn Thiệt (84 tuổi) ở thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa ngậm ngùi bên xô gạo ướt đầy bùn đất vì nước lũ tràn vào hơn nửa nhà. "Sống gần hết đời người, tôi chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào dữ dội, dâng cao nhanh chóng như trận lũ vừa qua", ông Thiệt nói.

Cha chạy xe ôm, mẹ bán chè mưu sinh ở TP HCM, em Nguyễn Thị Cẩm Ly cùng chị gái và ông Nội ở thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa được lực lượng cứu hộ đến vùng cao an toàn. Lũ rút, Ly trở về nhà thì nhiều đồ đạc đã bị cuốn trôi. Sáng 17/11, Ly cố gắng tìm dưới lớp bùn nhão trên nền nhà những quyển sách còn sót lại. 

Lũ vừa rút, tranh thủ trời nắng ráo, người dân ven sông Trà Khúc mang bắp bị ngập nước ra phơi trước sân nhà để giảm thiểu thiệt hại.

Lũ cuồn cuộn tràn về đã giật sập hoàn toàn ngôi nhà anh Trần Văn Thắng ở thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Hàng nghìn người khác ở các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên cũng rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" khi nhà của họ bị cơn lũ vượt đỉnh lịch sử kèm theo lốc xoáy đêm 15 đến chiều 16/11 đánh sập, gây tốc mái.

Lũ cuốn bùn đất tràn đầy vào nhà nên sáng 17/11, anh Đặng Tấn Việt ở thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà tranh thủ dùng cuốc dọn dẹp vệ sinh.

Sau nhiều ngày cô lập trong mưa lũ đói, khát, sáng 17/11, bà Nguyễn Thị Vào ở xã Nghĩa Hà được chính quyền địa phương hỗ trợ mì tôm, nước ngọt. Cụ đã chai nước uống ngon lành. "Những ngày qua, giếng nước ngập hết, ăn mì tôm sống cầm hơi. Khát nước đã nhiều ngày qua rồi", cụ Vào nói.

Nhiều cánh đồng rau màu, vụ hoa phục vụ tết 
của người dân miền Trung bị tơi tả.

Ông Huỳnh Chánh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (phải) trao tiền hỗ trợ, chia sẻ đau thương cùng gia đình có người tử nạn do mưa lũ gây ra. Toàn tỉnh hiện có 13 người chết nhưng riêng huyện Tư Nghĩa đã có 6 người.

Ghe chờ khách để đưa về vùng trũng ở đoạn phố cổ Bao Vinh
Đoạn từ Bao Vinh về làng Thanh Phước để dẫn về huyện Quảng Điền ngập nhiều nơi gây chia cắt. Theo người dân, nước hiện đã xuống chậm; nhưng đêm qua thực sự là một đêm đáng sợ khi nước lên rất nhanh khiến người dân Huế đã nghĩ tới cơn lũ lịch sử năm 1999 tại Huế lấy đi mạng sống của hàng trăm người.

Hình ảnh ngập lụt ở Huế sáng và trưa 16/11:
Nước lũ trên sông đi qua Bao Vinh

Tràn vào nhiều nhà ven sông

Xe cứu hộ đến giúp một xe hơi bị tắt máy ở đường Bà Triệu

Lũ tràn vẫn còn ngập ở nhiều nhà dân trong TP Huế

Nước chảy qua cống tràn (ảnh: T.Thủy)

Người dân Hương Trà vội vã mua đồ tích trữ

Đưa xe máy lên ghe qua vùng nước sâu. (Ảnh: Văn Danh)


Tuyến quốc lộ 1A đoạn ngã Ba Huế

Đường vào Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng mênh mông nước

Ngập sâu trong các khu dân cư (Ảnh: Khánh Hồng)

Phố cổ Hội An ngập trong biển nước, nhiều ngã tư đường dẫn 
vào vùng thấp lụt đã hình thành các bến thuyền tự phát.
Chị Nguyễn Thị Thơm chèo đò đưa người dân qua lại khu vực trung tâm phố cổ Hội An và An Hội cho biết: “Nước lụt ngập mấy tuyến phố bên phố cổ trước. Tới 3h sáng sớm ni (16/11) thì nước lớn gần tới bụng tui (chừng gần 1 mét) rồi nước cứ lớn miết lên rứa. Chừ qua cầu An Hội chỉ có ghe máy đi thôi chớ ghe bình thường thì chịu vì nước xoáy dữ lắm, chèo không nổi.

Hôm qua thấy mưa to ngó bộ lụt là bà con kê đồ lên tầng hai hết rồi, nhà mô không có tầng trên thì qua nhà hàng xóm ở ké. Ở đây mấy năm lụt miết, nhưng năm ni là nước lớn. Cứ đà ni nước còn ngập lên tới chiều ni là hơn 1 mét, dễ bằng năm 2009 lắm”.
Theo quan sát thực tế của PV Dân trí tại phố cổ Hội An, nhiều nhà dân ở các tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học đã ngập sâu khoảng 1 mét. Nước lũ gần như nhấn chìm cầu phao bắc từ khu trung tâm phố cổ Hội An và An Hội. Nước cũng đã ngập quá gối trên đường Châu Thượng Văn và tràn lên tấn công Chùa Cầu - biểu tượng đô thị cổ Hội An.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: Ngay từ chiều qua, Hội An đã triển khai công tác phòng chống lũ theo chỉ đạo của Ban Phòng chống bão lụt tỉnh. Chính quyền địa phương đã tiến hành di dời dân tại chỗ ngay các địa bàn lũ ngập sâu.theo đó, đã sơ tán 370 hộ dân với khoảng 1.400 khẩu ở các nhà thấp sang các nhà có tầng trên khô ráo ngay trong địa bàn dân cư cục bộ. Tất cả các phương tiện đã được huy động để khẩn trương di dời dân tránh lũ.

Hiện mực nước trên sông Hoài - hạ lưu sông Thu Bồn đã ở mức 2,6 mét (vượt báo động 3 hơn 0,5 mét). Tình hình này đến trưa chiều nay, nước trên sông Hoài có thể dâng cao lên 2,8 mét thì đạt đỉnh và rút dần trong điều kiện trời ngớt mưa.

Hình ảnh phố cổ ngập trong biển nước do PV Dân trí ghi nhận tại Hội An sáng 16/11



Lũ ngập sâu từ 0,5 - 1 mét tại nhiều tuyến phố trong trung tâm phố cổ Hội An




Lực lượng chức năng túc trực từ 3h sáng 16/11 tại các bến đò 
tự phát trong lũ để kiểm soát an toàn đi lại trong vùng ngập

Nhu cầu đi lại bằng ghe thuyền trong phố cổ lớn 
khiến nhiều người nóng ruột ngóng đợi tới lượt

Nước lũ bắt đầu tấn công Chùa Cầu


Người dân và du khách khẩn trương di dời tới nơi cao ráo hơn. (Ảnh: Khánh Hiền). Không chỉ Hội An, nhiều địa bàn khác của Quảng Nam cũng bị ngập nặng, người dân khốn đốn, giao thông tê liệt.

Nước lũ dâng cao làm ngập nhà dân tại TP Tam Kỳ (Ảnh: Công Bính)

Nước lũ gây ngập tại thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc)

Người dân thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) di tản để tránh lũ

Nước tràn vào nhà dân tại thị trấn Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước)

Bữa cơm chống đói trên mái nhà ngày lũ

Nước ngập sâu khiến giao thông ùn ứ

Cổng vào thôn Tịnh Ấn Đông (Sơn Tịnh) ngập chìm trong biển nước

Trường THCS Trương Quang Trọng (Sơn Tịnh) cũng bị ngập sâu hơn 2m, 
thầy và trò khẩn trương dọn dẹp (Ảnh: Hồng Long)

Sạt lở trên QL 24 đoạn qua xã Pờ Ê (Ảnh: Đại Hòa)

Ảnh trên internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét