Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Xem chém gió: Lá số của tướng Giáp

Lá số của tướng Giáp
BY NTZUNG, ON OCTOBER 15TH, 2013
Tôi không làm nghề thầy bói, nhưng khi đọc sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ” của Hồng Cư (thượng tướng quân đội, và đồng thời là anh em cột chèo với Võ Nguyên Giáp) trong đó khẳng định là tướng Giáp sinh ngày 25/08/1911 (sau khi trích dẫn nguồn gia đình), thì liền nổi hứng tò mò lập lá số cho ngày đó, để xem xem đại tướng Võ Nguyên Giáp có sinh ngày đó thật không. Theo nguyên lý của chiêm tinh học “con người phi thường thì phải sinh vào giờ đặc biệt” (chú ý rằng mệnh đề ngược lại không đúng: giờ sinh mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để thành phi thường), ắt hẳn lá số của tướng Giáp cũng phải đặc biệt khác người.
Vì tôi không tìm được giờ sinh của tướng Giáp, nên không thể lập lá số chi tiết với 12 “cung” (hay trong tử vi Tây phương gọi là 12 “nhà”, ứng với 12 khía cạnh của cuộc đời) được, mà chỉ lập được một bảng tử vi Tây phương (horoscope) không có “nhà”, như hình dưới đây:

Theo lá số (horoscope) này, thì ngày 25/08/1911 quả là ngày đặc biệt, hoàn toàn có khả năng thích ứng với sự ra đời của một người phi thường như tướng Giáp (tuy rằng điều này chưa đủ làm bằng chứng là ngày sinh của tướng Giáp đúng là ngày đã nêu).


Điểm đặc biệt đập vào mắt của lá số (đối với những người từng xem tử vi Tây), là nó chứa một hình dạng (pattern) mà tôi tạm gọi là hình núi lửa. Dạng này tiếng Anh gọi là “kite pattern”, vì nó trông giống cái diều, hay ở Châu Âu còn gọi là “dragon”, không phải vì trông hình của nó giống con rồng, mà là vì nó thể hiện một sự tập trung năng lượng ghê gớm, như là con rồng.

Hình núi lửa (hay kite pattern) là hình tứ giác ABCD, trong đó ABD tạo thành tam giác đều, các góc ở B và D là góc vuông, góc ở A là 60 độ, và góc ở C là 120 độ. Hình dung BD như là chân núi, A như là đỉnh núi, còn C như là đáy núi nằm sâu vào trong đất. Trên là số của tướng Giáp, thì Uranus (Thiên Vương Tinh, biểu tượng là hình tròn có chấm ở giữa và có mũi tên hướng lên ở trên) là đỉnh A của núi lửa. Nó nằm ở 26°5 trong cung Capricorne (chỗ tô màu xanh lá cây, ở phía trên của vòng tròn horoscope). Chân B của núi lửa gồm 2 sao: Venus (sao Kim) ở 29°27 và Mercury (sao Thuỷ) ở 23°59 trong cung Xử Nữ (Vierge). Chân D của núi lửa cũng gồm 2 sao: Mars (sao Hoả) ở 24°25 và Saturn (sao Thổ) ở 20°9 trong cung con Trâu (Taureau). Còn đáy C của núi lửa là Neptune (Hải Vương Tinh) ở 22°43 cung con Cua (Cancer).

Như có viết phía trên, năng lượng của hình núi lửa (hay còn gọi là tướng dragon) rất lớn, và nó phun theo trục đáy-đỉnh, được 2 chân hỗ trợ (2 chân và đỉnh tạo thành 1 vòng quay như là động cơ phản lực, còn đáy như là chỗ nén năng lượng để phun ra). Tất nhiên, một năng lượng lớn mà “phun không đún chỗ” thì có thể gây tai nạn lớn, và người ta tổng kết được rằng các vụ tai nạn lớn trên thế giới hay ứng với thời điểm xảy ra “con rồng” trong lá số.

Đáy núi lửa của tướng Giáp là sao Neptune nằm ở cung con Cua, thể hiện một con người yêu thương (neptune) gia đình và quê hương (con cua), và có cái nhìn lý tưởng hoá (neptune) về quê hương mình. Còn đỉnh của núi lửa là Uranus, là sao của các cuộc cách mạng, của các thay đổi lớn và đột xuất. Uranus lại nằm trong cung Capricorn (trật tự xã hội, bảo thủ, kỷ cương). Những ai mà có Uranus nằm ở Saturn thì có xu hướng cách mạng để thay đổi kỷ cương trật tự xã hội. Không phải là những người đó không thích kỷ cương, mà ngược lại họ cũng thích kỷ cương, thích sự bảo thủ, nhưng không chấp nhận các kỷ cương và bảo thủ hiện tại, nên có xu hướng cách mạng để tạo kỷ cương mới, bảo thủ mới.

Không phải chỉ mình tướng Giáp có hai sao Uranus và Neptune nằm thành trục như trên, mà toàn bộ những người cùng thế hệ với tướng Giáp đều có hai sao đó nằm như vậy (vì hai sao này di chuyển rất chậm, nằm cả chục năm tron 1 cung rồi mới di chuyển sang cung khác). Chính vì vậy, có thể nói toàn bộ thế hệ của tướng Giáp là thế hệ của các nhà cách mạng xuất phát từ lòng yêu nước (Neptune trong Cancer) muốn thay đổi trật tự xã hội (Uranus trong Capricorn) của Việt Nam lúc đó đang bị Pháp chiếm đóng.

Điểm khác biệt giữa lá số của tướng Giáp với lá số của những người cùng thời với ông chính là ở chỗ 4 sao tạo nên hai bên chân của núi lửa. Trừ Saturn (sao Thổ, “chạy chậm”), thì 3 sao còn lại (Mars, Mercury, Venus: Hoả, Thuỷ, Kim) là 3 sao “chạy nhanh”, cứ 1-2 ngày lại di chuyển 1 độ trên lá số, nên để chúng tạo thành được 2 chân núi lửa như vậy là cực hiếm, tức là tỷ lệ số người cùng thời đại với tướng Giáp mà có lá số hình núi lửa là khá hiếm. 4 sao chân núi lửa của tướng Giáp bao gồm đầy đủ các “năng lượng” tụ lại vào núi lửa: sao Thổ (Saturn) đem đến kỷ luật, sao Hoả (Mars) đem đến nhiệt huyết hoạt động, sao Thuỷ (Mercury) đem đến trí óc, và sao Kim (Venus) đem đến cả tình cảm lẫn của cải vật chất dành cho núi lửa. Một điều quan trọng nữa là cả 4 sao đó đều nằm ở chỗ “vượng” theo tử vi Tây.

Một lá số hình núi lửa như trên, ắt hẳn hứa hẹn một nhà cách mạng có sức mạnh ghê gớm. “Núi lửa” lớn nhất của tướng Giáp có lẽ chính là trận Điện Biên. Khi núi lửa đã phun, thì khó tránh khỏi những đổ vỡ mất mát, và ở đây cũng ứng với chiến tranh cướp đi sinh mệnh của nhiều người.

Thông thường, trong một lá số tử vi Tây, hai sao quan trọng nhất là mặt trăng (hình trăng khuyết trên horoscope) và mặt trời (hình tròn to có chấm ở giữa). Trong trường hợp lá số của tướng Giáp, thì mặt trăng mặt trời không quan trọng bằng hình núi lửa, nhưng cũng góp phần thể hiện tính cách con người. Trong cung Xử Nữ của tướng Giáp chứa liền 4 sao: Sun, Moon, Mercury, Venus. Cả Sun và Moon đều trong Xử Nữ, ứng với một con người chu đáo, chịu khó, và tiết kiệm, sinh ra trong một gia đình có bố mẹ khá hoà thuận và chăm lo cho con.

Việc mặt trăng (Moon) không chiếu vào sao nào (trên horoscope không có đường nối mặt trăng với sao nào khác), có thể có nghĩa là tướng Giáp ít chịu ảnh hưởng của mẹ (mà chịu ảnh hưởng của bố – đại diện qua mặt trời – nhiều hơn, và thực ra về sau chịu ảnh hưởng của người ngoài gia đình – đại diện qua các sao khác – hơn cả). Nó cũng chứng tỏ tướng Giáp về mặt tính tình rất ổn định, bình thản, không bị “sáng nắng chiều mưa” như nhiều người khác.

Tình duyên của tướng Giáp, như là thể hiện ở sao Kim (Venus), bị sao Pluto chiếu xấu vào, chứng tỏ một sự mất mát. Điều này có thể ứng với việc người vợ đầu của tướng Giáp bị chết sớm (Pháp giết), và có thể có những mất mát khác nữa. Trong cuộc đời của tướng Giáp hẳn có nhiều mất mát, nhưng tướng Giáp vẫn giữ được bình thản, nên mới thọ như vậy.

Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Kể cả nhân vật thánh thần như Achille cũng có gót chân. Vậy điểm yếu trên lá số tướng Giáp ở đâu, sao nào ứng với chuyện suốt nửa sau cuộc đời tướng Giáp nhẫn nhục ngồi nhìn Việt Nam đi sai đường, nhận thấy mà không thay đổi được? Hồi sau sẽ bàn !


http://zung.zetamu.net/2013/10/la-s%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-giap/

Giới thiệu tác giả:

Prof. Nguyen Tien Zung
Equipe Emile Picard
Institut de Mathématiques de Toulouse UMR5219 CNRS
Université Paul Sabatier
118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse, France
Bureau: 206 Bat 1R2 ( Plan d’accès )
Phone: (33) 05 61 55 76 68
Fax: (33) 05 61 55 82 00
E-mail: tienzung.nguyen (AT) math.univ-toulouse.fr
My name in Vietnamese is: Nguyễn Tiến Dũng

Brief CV

1985: Finished high school (the one belonging to Hanoi National University) in Hanoi, Vietnam, and got selected for university studies in Russia (with a state grant). Went to the University of Foreign Languages to study Russian.
1986: Entered Lomonosov Moscow State University, Faculty of Mathematics and Mechanics.
1988: Chose “differential geometry” as specialty. Studied under Prof. AT Fomenko for 3 undergrad years 1988-1991.
1991: Finished Moscow State University with a “red” 5-year diplome (equivalent to MSc).
1991: Visited ITCP (International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy), and got an invitation from Prof. James Eells (head of the Maths Dept of ICTP at that time) and Prof. Alberto Verjovsky to spend 2 years at ICTP as a “visiting mathematician”. Will stay a total of 4 years in Trieste, from late 1991 to late 1995.
1993: Became PhD student at SISSA (Trieste); the grant was for 3 years.
1994: Defended PhD thesis in Strasbourg, with Prof. Michèle Audin as supervisor. Got  a post-doc grant for 2 years from SISSA right after the defense.
1995: Got a post-doc grant from Max-Planck Institute (Bonn), and got hired as a CNRS junior researcher (chargé de recherche) the same year. Moved from Trieste to Bonn and then to Montpellier. Stayed in Bonn for only 6 months (was afraid that CNRS wouldn’t let me stay more). Will stay in Montpellier for 7 years. While in Montpellier, studied computer sciences in a master class (didn’t take exams), and also applied for a job at BNP ParisBas once (but didn’t get hired — didn’t speak French well enough, and did the “wrong” maths that they didn’t need).
1997: Filed a public complaint against a Counsel of the Vietnamese Embassy in France for corruption and abuse of power, and won the case.
2001: Defended Habilitation in Montpellier (jury: Audin, Colin de Verdière, Dufour, Duistermaat, Fomenko, Gavrilov, Sikorav. The Habilitation is about integrable Hamiltonian systems.
2002: Became Professor (2nd class) at the University of Toulouse. Staying in Toulouse until now. Since 2002 working actively on Poisson geometry, and was a member of various committees of international conferences on Poisson geometry. (After Poisson2010 I decided to resign from these Poisson committees so that I can concentrate my efforts on building the field of financial mathematics in Vietnam).
2005: Published a book on Poisson geometry (with JP Dufour), and organized a  3-week event on Poisson geometry (with T Ratiu and A Weinstein) with 150+ participants.
2005: Became French citizen.
2007: Got promoted to 1st Class Professor by the French National Committee of Universitites (CNU)
2008: Did consulting work for an investment company in Vietnam for a few months. Resigned after finding out that “the head of the company didn’t have the same ethics”.
2009: Founded the Hanoi Center for Financial and Industrial Mathematics  (with Do Duc Thai). Developed programs and international relations for the Center.
2010: Became an active coordinator for the Franco-Vietnamese cooperation program in mathematics (with L Schwartz, M Zinsmeister, P Thomas, …).
2010: Wrote 2 textbooks in Vietnamese (1 on probability and statistics, and one on financial mathematics). Still did some research work on geometry and dynamical systems (latest results include entropy of Poisson structures, and nonexistence of formal first integrals of generic Hamiltonian systems on the dual of a Lie algebra), but spent a significant amount of time learning/doing financial maths (writing a text on the principles of portfolio management).
2013: Since 01/2013 I’m the “service man” (i.e. “le chef”) of the Fundamental Mathematics Section (previously Labo Emile Picard, now Equipe Emile Picard) of the Institut de Mathématiques de Toulouse.
I’m married, with 2 children (the first one already finished high school)
I speak Vietnamese (mother tongue), French (parfois meme a la maison !), English (not very well, but sufficiently well for work), Russian (with nostalgy), a few words of Italian (mamma mia, ho dimenticato tutto), a few words of German (entschuldigung, ich spreche nicht deutsch), very few Spanish & Portuguese words (venga va), and also know some Chinese characters (maybe it’s time to learn Chinese, because they will be the No. 1 power in the world !)
I visited many countries around the world: US, Canada, Brasil, most Western and also Estern European countries, Japan, Senegal, … (I was also invited to China, Taiwan, and Hongkong, but for some stupid reasons those invitations didn’t materialize yet — I definitely want to go to these places one day).
I like mathematics, but hate the way fundamental scientists are being treated in Vietnam and France. So I decided to do something else also besides pure maths.
I write “popular” articles about science and education, and sometimes even about economy, for journals in Vietnam. The last time the journal “Tia Sang” (whose title means “The Light”) gave me their issues containing my articles, I was surprised by the number of articles that I wrote for them.
People who know me personally know that i’m smiling most of the times, and rarely angry. Trying to be “zen” in order to overcome all difficulties in this life.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét