Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Mời cựu Thủ tướng Berlusconi đến Việt Nam nhặt rác

Mời cựu Thủ tướng Berlusconi đến Việt Nam nhặt rác
Mới đây, Luật sư của cựu thủ tướng Italia Silvio Berlusconi vừa xác nhận, nhà cựu lãnh đạo này được chọn 12 tháng lao động công ích thay cho bị quản thúc tại gia.Do tuổi cao nên ông Berlusconi không thể thực hiện mức án 4 năm tù giam vì tội trốn thuế - sau này giảm xuống còn một năm - và được lựa chọn thi hành án tại nhà hoặc lao động công ích. Và điều được cho là sự bẽ mặt lớn nhất với tỉ phú truyền thông Berlusconi, 77 tuổi, sẽ là cùng với những người khác - cũng bị kết án tù - làm các việc "thấp kém" như cắt cỏ tại công viên hoặc nhặt rác.
Cựu Thủ tướng Berlusconi nhiều khả năng sẽ phải đi nhặt rác trong 1 năm
Luật sư của cựu Thủ tướng Berlusconi là Francesco Coppi nói: "Chúng tôi sẽ có kiến nghị chính thức vào cuối tuần này dù bản án hoàn toàn không công bằng. Chúng tôi đang thu thập tài liệu cần thiết để trình kiến nghị chính thức lên cơ quan pháp luật. Chúng tôi sẽ trình bày về loại, mức độ công việc có thể thực hiện dựa trên tuổi tác của người thực hiện".

Đội luật sư của cựu Thủ tướng Berlusconi cũng kiến nghị việc lao động công tích sẽ được thực hiện tại Rome thay vì ở Milan - thành phố quê hương của ông Berlusconi.

Một tòa án ở Milan sẽ ra phán quyết về hình phạt cụ thể với ông Berlusconi, song vì một số lý do nên mãi tới Giáng sinh quyết định mới được công bố - đồng nghĩa với việc nhà cựu lãnh đạo này sẽ có thêm vài tuần tự do.

Berlusconi bị kết tội năm ngoái và mùa hè vừa rồi, tòa án tối cao Italia mới xác nhận phán quyết và bản án. Cựu Thủ tướng Berlusconi bị kết án 7 năm tù vì tội giao cấu với gái mại dâm vị thành niên, 4 năm tù lạm dụng chức quyền để giấu tội. Tuy nhiên, ông này vẫn còn 2 cấp kháng cáo trước khi việc kết tội và trừng phạt được xác nhận.

Trên thực tế đã có không ít ý kiến cho rằng nếu thật sự phải đi nhặt rác thì sẽ là nỗi nhục nhã ê chề đối với vị tỉ phú truyền thông này, khi ông ta sẽ phải cùng với các đối tượng bị phạt khác thực hiện những công việc lao động chân tay bình thường như cắt cỏ trong các công viên, sơn sửa các khu nhà ở xã hội hay đi nhặt rác. Hơn nữa, vị tỉ phú này sẽ có thể phải hứng chịu rất nhiều ánh mắt soi mói, lời ra tiếng vào của những người dân Italia trong quá trình 1 năm thực hiện nhiệm vụ nhặt rác bởi đơn giản ở đó ai cũng biết ông là ai và đã làm gì. Và những điều như vậy quả thật sẽ gây khó khăn rất lớn với sức chịu đựng của một người đã 77 tuổi.

Chính vì vậy đã có rất nhiều ý kiến cho rằng thay vì để bản thân phải chịu những sự nhục nhã, ê chề quá sức đó, cựu Thủ tướng Berlusconi nên dùng tất cả mối quan hệ của mình để có thể ra nước ngoài nhặt rác, lựa chọn một đất nước xa xôi như Việt Nam chẳng hạn thay vì phải ở trong nước.

Trên thực tế, việc có thể sang nước ngoài thực hiện hình phạt sẽ là một hành động 'nhất cử đại tiện'. Trong 1 năm ở nước ngoài, ông Berlusconi có thể vừa thực hiện hình phạt, vừa nghỉ dưỡng, lại vừa có thể tạm lánh xa dư luận một thời gian. Thậm chí hành động này còn có thể mang lại danh tiếng cho ông, cứu vãn hình ảnh đang xuống cấp nghiêm trọng sau khi bị buộc tội.

Đấy là chưa kể nếu như Berlusconi lựa chọn Việt Nam làm điểm đến, hành động hàng ngày cặm cụi nhặt rác của ông sẽ có thể là một hành đánh thức lương tâm của những người Việt rỗi rãi để họ cùng hành động.

Nếu mọi người cho rằng trước đây cũng đã có đầy người đến Việt Nam nhặt rác như doanh nhân Nhật Bản nhặt rác ở Hà Nội hay ông tây nhặt rác ở Khánh Hòa rồi đấy thôi, mà cũng đâu có khiến người dân có ý thức hơn thì mọi người cần phải nhớ những người trước chỉ là vô danh, còn trường hợp này là chính khách nổi tiếng thế giới. Hơn nữa, tâm lý đám đông của chúng ra rất lớn, nên một khi người nổi tiếng làm gì, những người khác hoàn toàn có thể làm theo.

Hình ảnh người nước ngoài nhặt rác ở Việt Nam

Còn với những ai e ngại rằng ở Việt Nam chẳng có ai rỗi rãi bởi không một ai muốn thừa nhận điều đó thì mọi người cũng nên biết việc không thừa nhận cũng chẳng sao, cả xã hội đều biết công chức Việt có đầy người không bận rộn đấy thôi. 30% công chức cắp ô đâu phải là con số nhỏ. Nếu gọi dạy được ý thức của họ, bằng cách vận động tham gia những hành động thiết thực cùng cựu Thủ tướng Italia thì chắc chắn mọi vùng miền ở Việt Nam sẽ trở nên sạch sẽ hơn hiện tại rất nhiều.

Bên cạnh đó hoạt động này cũng tạo ra được ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với người Việt. Vui vẻ vì môi trường xung quanh sạch sẽ, người dân sẽ có cảm hứng vui vẻ và hăng say làm việc từ đó cũng nhiệt tình đóng thuế hơn cho Nhà nước bởi dù gì thì họ cũng biết tiền thuế mình đóng không vô ích, chẳng phải xót xa vì mồ hôi nước mắt tiền thuế bị dùng để nuôi công chức cắp ô.

Vì những lý do trên mà thiết nghĩ cựu Thủ tướng Berlusconi hoàn toàn nên suy nghĩ về chuyện ra nước ngoài, mà cụ thể là đến Việt Nam thực hiện hình phạt 1 năm nhặt rác của mình.
Mai Mai
http://phunutoday.vn/doi-song/ti-phu-y-berlusconi-nen-sang-vn-thuc-hien-hinh-phat-33209.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét