Thứ Năm, 24 tháng 7, 2025

Xe Vi…..n vĩ đại !!!

Xe Vi…..n vĩ đại !!!
Lê Việt Đức - Từ ngày ông Thủ tướng ra lệnh cho thành phố Hà Nội cấm xe máy chạy xăng lưu thông trong nội đô, mình thấy người dân khắp nơi chửi anh V và xe điện V của anh ghê quá dù ông Thủ tướng không có bất cứ từ nào nhắc đến V và không hề có ẩn ý gì ngầm ban cho anh V độc quyền cung cấp xe điện V cho người dân.

Người dân còn khẳng định anh V kinh doanh gì cũng thua lỗ, cực kỳ lỗ chính là kinh doanh xe điện V, chỉ riêng kinh doanh bất động sản là anh có lãi vì được cấp đất giá rẻ như cho trong khi được bán căn hộ và biệt thự với giá trên trời.

Riêng về cháy nổ, cứ ở đâu có xe điện cháy nổ là họ gán cho V, chẳng cần tìm hiểu gì cả. Thậm chí có xe không phải là V đang chạy bị cháy, nhìn rõ mác xe lạ 100%, không thể đổ lỗi cho V được, họ cũng đổ lỗi cho chiếc xe V đang chạy bên cạnh có quả pin nóng quá tác động qua làm chiếc xe kia bốc hỏa.

Kết luận lại, người dân bảo sự tồn tại của V chẳng có bất cứ lợi ích gì cho dân cho nước nên cần xoá bỏ.

Tôi thì không nghĩ thế. Không thể lúc nào cháy nổ cũng đổ lỗi cho anh V và V được.
Sáng nay đọc báo mới biết xe điện V còn có lợi ích tuyệt vời khác. Đó là rất dũng cảm giơ lưng chặn không cho cây trồng hai bên đổ xuống lòng đường gây tai nạn cho người dân đang tham gia giao thông.

Hành động dũng cảm phi thường của V còn góp phần giúp hàng nghìn người dân sáng nay đưa con đến trường và đi làm việc đúng giờ vì không bị tắc đường do cây đổ.
Cho nên đối với V, không nên chỉ có chửi mà nên vừa chửi vừa khen để khuyến khích, động viên anh V và V giảm làm những điều hại nước hại dân và tăng làm những việc ích nước lợi dân.

Như thế đất nước, người dân, anh V và V đều cùng thắng. Người dân nước ta mới có cơ hội mở mặt mở mày nhìn thế giới mà không có cảm giác xấu hổ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét