Thứ Tư, 9 tháng 7, 2025

Mất 2 người theo dõi trên mạng xã hội, vợ gửi đơn khiếu nại chồng

Đọc tin này thấy chẳng khác gì ở Việt Nam. Rất may người Việt Nam không có thói quen kiện tụng, và biết có kiện thì thường chỉ là tiền mất tật mang, nên vợ chồng chưa kiện nhau vì mất... 2 người theo dõi trên mạng xã hội. Chuyện vợ chồng Việt Nam cãi nhau vì mạng xã hội rất phổ biến, vì người Việt có đặc tính bảo thủ, dốt nát và hám danh, nên họ mê những cái like trên mạng ảo thay vì cơm áo gạo tiền và sự phát triển thật của đất nước. Tôi đã từng trực tiếp nghe các quan chức Việt khoe và hớn hở tự hào hôm nay được rất nhiều like. Họ được nhiều like vì cái gì ? Vì những tấm ảnh cởi trần khoe bụng ở biển hay giấy chứng nhận con cháu họ đạt học sinh giỏi ở trường. Cao hơn là vì những bài viết khoe khoang những công lao to lớn, vĩ đại, thực chất là hoang tưởng, của họ đối với ngành nghề, đối với đất nước. Riêng tôi, trong cuộc sống tôi chỉ chơi với rất ít bạn, nhiều để làm gì khi toàn những người không hợp mình, kết bạn cứ phải nhún nhường, chiều chuộng giả tạo để lấy lòng nhau... Trên mạng, tôi không quan tâm nhiều đến like mà chỉ muốn bày tỏ quan điểm, cách nghĩ của mình; ai thấy thích thì dùng. Nhiều like để làm gì khi toàn người quen, toàn cán bộ cấp dưới, toàn sinh viên của mình, chẳng đọc chữ nào, nhưng lúc nào cũng bấm like để lấy lòng nhau. Quan trọng là nhiều người đọc dù họ chẳng bao giờ like. Quan trọng là ngày nào họ cũng đọc, bài nào họ cũng đọc, rồi gọi điện cho tôi hay tình cờ gặp tôi thì nói chuyện về FB hay Blog để thể hiện sự quan tâm, đồng cảm. Thời ông X làm Thủ tướng, tôi thường xuyên viết Blog, đến nay có gần 19 triệu lượt đọc, và rất ngạc nhiên khi thấy nhiều quan chức cấp cao ngày nào cũng xem Blog của tôi; thậm chí nhiều lần vào phòng làm việc của họ thấy trên màn hình máy tính của họ rõ ràng là trang Blog của tôi đang mở. Đó mới là động lực để chúng ta viết Blog hay Fb. Tuy nhiên, thời thế bây giờ đã khác, ông X cả đời không kỷ luật ai, làm Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng tròn 10 năm cũng không kỷ luật ai, viết Blog dưới thời ông X rất thoải mái. Nhưng bây giờ, viết vài câu không hợp thời thì nhẹ là mất ngay FB, có tháng mất tới 4 FB, nặng thì mất tiền, và thậm chí có thể mất luôn cả thứ quý giá nhất đối với bản thân, vì Không có gì quý hơn... nó. Cho nên viết Blog hay Fb thời nay toàn những thứ lăng nhăng, vô bổ là điều dễ hiểu và chúng ta buộc phải chấp nhận.
Uất ức vì mất 2 người theo dõi trên mạng xã hội, vợ gửi đơn khiếu nại chồng
08/07/2025 - ẤN ĐỘ - Một người phụ nữ ở thành phố Noida, bang Uttar Pradesh, đã gửi đơn khiếu nại chồng lên đồn cảnh sát địa phương vì một lý do không ngờ. Theo truyền thông địa phương, Nisha, 30 tuổi, có một lượng người theo dõi nhất định trên mạng xã hội. Mỗi ngày, cô thường đăng tải khoảng 2 video ngắn lên mạng xã hội chia sẻ về cuộc sống và sở thích cá nhân.
Tuy nhiên, Nisha bị chồng là Vijendra chỉ trích, vì "đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội" và "bỏ bê việc nhà". Anh này thậm chí còn dọa ly thân nếu vợ tiếp tục đăng nhiều video lên mạng xã hội.

Trước áp lực từ bạn đời, người vợ buộc phải cắt giảm thời gian dành cho mạng xã hội. Một ngày sau, Nisha phát hiện tài khoản mạng xã hội của mình mất 2 người theo dõi.

Nisha vô cùng bất mãn với chồng. Cô uất ức tới mức bỏ về nhà cha mẹ đẻ ở Pilkhuwa, quận Hapur và ngay lập tức đệ đơn khiếu nại chồng lên đồn cảnh sát địa phương.

Khi được cơ quan chức năng mời lên làm việc, người phụ nữ 30 tuổi phàn nàn rằng: "Lượng người theo dõi tôi trên mạng xã hội tụt giảm vì bị chồng bắt lau nhà, rửa bát,... Không còn cả thời gian để quay, dựng video đăng lên".

Vijendra cũng có động thái đáp trả lại vợ. Anh gửi đơn khiếu nại Nisha "không làm tròn bổn phận" vì "nghiện" mạng xã hội.

Trưởng đồn cảnh sát ở Hapur, bà Aruna Rai, cho biết đã giải quyết vụ việc qua nhiều buổi hòa giải, khuyên 2 người cân bằng giữa công việc gia đình và thời gian dành cho mạng xã hội.

Sau khi được đại diện cơ quan chức năng khuyên nhủ, Nisha đã rút đơn tố cáo, song cặp đôi vẫn ly thân và tiếp tục sống riêng.

Tin cho biết, 2 vợ chồng này kết hôn chưa lâu. Vụ ồn ào sau khi xuất hiện trên các kênh truyền thông đã khiến Vijendra bị mất việc làm. Theo trang tin News18, người chồng hiện gặp rất nhiều khó khăn để tìm được một việc làm mới.

https://vietnamnet.vn/uat-uc-vi-mat-2-nguoi-theo-doi-tren-mang-xa-hoi-vo-gui-don-khieu-nai-chong-2418548.html

https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/love-sex/bizarre-but-true-up-woman-blames-husband-for-losing-2-instagram-followers-files-police-complaint/articleshow/121803502.cms

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét