Thứ Hai, 14 tháng 7, 2025

Tấm gương cho những người lãnh đạo quốc gia

Tấm gương cho những người lãnh đạo quốc gia
Lê Việt Đức - Sau lưng người đàn ông đồi bại là một người đàn bà xúi dại. Câu này thường được người dân dùng khi nhắc đến tội ác của kẻ lãnh đạo đất nước nhưng đã lợi dụng đại dịch Covid-19 để cướp đoạt trắng trợn và công khai tiền bạc của người dân trong các vụ án chuyến bay giải cứu và vaccine phòng chống Covid.
Kẻ này cũng là nhà lãnh đạo quốc gia duy nhất được đông đảo người dân gọi là thằng, gắn với dáng cổ cong cong của nó.

Trong tang lễ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, khi hạ huyệt thấy nó chìa tay xin mấy cánh hoa để rắc xuống quan tài tiễn biệt người mất nhưng người phân phát nhất định không cho, mình thấy nó vừa tội nghiệp, vừa nhục nhã quá. Đến đấy làm gì, xuất hiện trước mặt dân làm gì cho thêm nhục, cho thêm những lời nguyền rủa.

Chắc quả báo dành cho nó đến hôm nay vẫn chưa xong. Hãy chờ xem còn những quả tạ nào sẽ giáng xuống đầu bộ đôi mèo mả gà đồng này.

Đây là tấm gương nhãn tiền dành cho các quan chức đương thời. Hãy thường xuyên soi vào đó để tránh đi theo vết xe đổ của nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét