Người hiền lành cần phải có trí tuệ để bảo vệ được mình
Ban nãy tôi vừa bình luận về nhận xét của một bạn Fb, nội dung thế này: Tôi vừa đi du lịch Trung Quốc theo đoàn trong đó có một ông GSTSKH có tiếng, vậy mà văn hóa và ứng xử của ông ta không bằng một bà hướng dẫn viên du lịch bản địa già (người TQ tên là Phương) chỉ học hết lớp 7 hay lớp 10. Bà này sinh ra trong gia đình nghèo gần biên giới Trung - Việt, làm nhiều nghề lao động phổ thông, giờ đến tuổi hưu mới chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch vì hưu mà vẫn nghèo. Vì nghèo, ít học nên bà rất hiền lành và khiêm tốn, luôn luôn nhường nhịn để đổi lấy hai chữ bình an.Ngược lại, ông GSTSKH cậy mình đóng tiền mua tour, tự coi mình là Thượng đế nên trong cả chuyến đi thường xuyên hoạch họe, đòi hỏi nọ kia ở bà hướng dẫn viên du lịch bản địa già. Bà mà không đáp ứng được ông thì ông to mồm chê bai công khai. Vì có học hàm, học vị cao, đi Tây đi Mỹ nhiều, nên ông thường xuyên khoe chữ, khoe nước nọ nước kia và chê bai Trung Quốc.
Cho nên trong cuộc sống, chúng ta phải hướng tới việc trở thành người hiền trí, chứ không phải chỉ đơn thuần là hiền mà khù khờ để những kẻ lắm tiền, lắm bằng cấp, lắm chức to... bắt nạt. Người hiền trí là người vừa hiền, vừa có trí tuệ, biết kết hợp giữa lòng tốt và trí tuệ, giữa sự tử tế, nhường nhịn, khiêm cung và sự sáng suốt. Đó là người biết đối xử với mọi người bằng lòng nhân ái nhưng cũng biết cách bảo vệ chính mình và những giá trị mà mình trân trọng.
Một người hiền trí cũng biết cách truyền cảm hứng và tạo động lực cho người khác. Họ dùng trí tuệ và lòng tốt của mình để hướng dẫn và giúp đỡ những người xung quanh cùng tiến bộ với mình, tạo ra một môi trường tích cực và thân thiện. Sự hiện diện của họ mang lại sự an ủi và niềm tin cho mọi người, nhất là những người yếu thế, giúp những người này cảm thấy được yêu thương, được hỗ trợ và tự tin hơn.
Chúng ta nên hướng tới việc trở thành người hiền trí, bởi vì đó là cách sống mang lại nhiều giá trị và ý nghĩa. Hãy rèn luyện sự tử tế và lòng nhân ái của mình, nhưng đồng thời cũng không ngừng phát triển trí tuệ và sự sáng suốt. Hãy biết cân nhắc và hành động một cách khôn ngoan, để lòng tốt của chúng ta không bị lợi dụng và tổn thương.
Trong một thế giới đầy phức tạp và biến đổi, việc trở thành người hiền trí sẽ giúp chúng ta sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Sự kết hợp giữa lòng tốt và trí tuệ sẽ giúp chúng ta xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả và đạt được những thành công trong cuộc sống.
Đó chính là những lý do giải thích tại sao chúng ta phải hướng tới việc trở thành người hiền trí, chứ không phải chỉ đơn thuần là người hiền.
Tôi thực sự không thể chấp nhận ông GSTSKH này, nhưng vì không muốn gây căng thẳng cho cả đoàn và làm chuyến du lịch mất vui nên chỉ động viên bà hướng dẫn viên du lịch bản địa và cả hướng dẫn viên người Việt đi theo đoàn, mà không góp ý trực tiếp cho ông ta. Tôi cũng đã đề nghị trưởng đoàn du lịch và cán bộ cùng làm việc trong đơn vị của ông ta góp ý với ông ta, nhưng họ đều bảo sợ, ngại và đều từ chối.
Kết quả là ông GSTSKH ngày càng đòi hỏi, còn bà hướng dẫn viên du lịch bản địa càng ngày càng nín nhịn, chịu đựng. Thật thương cho bà, hiền lành luôn luôn bị kẻ mạnh ăn hiếp; càng nhịn kẻ mạnh càng lấn tới. Mặt khác, tôi không bao giờ tưởng tượng ở Việt Nam lại có một ông GSTSKH văn hóa thấp đến thế. Trình độ chuyên môn của ông có thể siêu đẳng, nhưng văn hóa sống của ông chắc chắn thuộc loại vô học.
Tuy nhiên, những ngày cuối tôi cũng đã có một số biểu hiện cho ông ta thấy sự phản đối của tôi nên ông ta cũng bớt dần những hành động, lời nói quá lố bịch và những đòi hỏi quá đáng.
Ngay hôm đoàn kết thúc chuyến đi và về nước, tôi đã viết lên nhóm zalo của đoàn du lịch ca ngợi bà hướng dẫn viên du lịch bản địa nhưng cũng ngầm chửi ông GSTSKH vô học này. Trong ảnh là trích một đoạn trong bài viết đó của tôi.
Cho nên trong cuộc sống, chúng ta phải hướng tới việc trở thành người hiền trí, chứ không phải chỉ đơn thuần là hiền mà khù khờ để những kẻ lắm tiền, lắm bằng cấp, lắm chức to... bắt nạt. Người hiền trí là người vừa hiền, vừa có trí tuệ, biết kết hợp giữa lòng tốt và trí tuệ, giữa sự tử tế, nhường nhịn, khiêm cung và sự sáng suốt. Đó là người biết đối xử với mọi người bằng lòng nhân ái nhưng cũng biết cách bảo vệ chính mình và những giá trị mà mình trân trọng.
Một người hiền trí không chỉ biết cách lắng nghe và chia sẻ mà còn biết phân biệt đúng sai, và biết khi nào cần nói lên ý kiến và bảo vệ quan điểm của mình. Họ không dễ dàng bị lợi dụng bởi sự tử tế của mình, mà luôn tỉnh táo và sáng suốt trong mọi tình huống. Sự kết hợp giữa lòng tốt và trí tuệ giúp họ giải quyết các vấn đề một cách khôn khéo và hiệu quả.
Người hiền trí biết cách giúp đỡ người khác mà không làm tổn hại đến bản thân. Họ luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ khi cần, nhưng cũng biết đặt ra những ranh giới rõ ràng để bảo vệ mình. Họ hiểu rằng lòng tốt không có nghĩa là mù quáng hay dễ dãi, mà là biết cân nhắc và hành động một cách hợp lý.
Nếu chỉ là người hiền, khù khờ không có trí tuệ, thì rất dễ bị người khác lợi dụng và thường xuyên phải sống trong tổn thương. Những người này có lòng tốt nhưng thiếu sự tỉnh táo và trí tuệ để phân biệt đúng sai, để bảo vệ mình trước những tình huống không công bằng. Điều này không chỉ khiến họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống mà còn làm giảm đi giá trị của lòng tốt và sự tử tế của họ.
Người hiền trí luôn biết cân bằng giữa lòng tốt và trí tuệ. Họ biết rằng lòng tốt không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh, vì được nhiều người ủng hộ. Họ không ngại đứng lên bảo vệ những giá trị mà mình tin tưởng, không sợ đối mặt với những thử thách và khó khăn. Họ tin chắc sự khôn khéo và sáng suốt sẽ giúp họ vượt qua mọi trở ngại và đạt được những mục tiêu trong cuộc sống nên họ không sợ.
Hơn nữa, người hiền trí biết cách học hỏi từ những trải nghiệm và sai lầm của mình. Họ không ngừng rèn luyện và phát triển bản thân, luôn tìm cách để trở nên tốt hơn và thông minh hơn. Sự kiên nhẫn và lòng ham học hỏi giúp họ tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, trở thành người khôn ngoan và hiểu biết.
Người hiền trí biết cách giúp đỡ người khác mà không làm tổn hại đến bản thân. Họ luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ khi cần, nhưng cũng biết đặt ra những ranh giới rõ ràng để bảo vệ mình. Họ hiểu rằng lòng tốt không có nghĩa là mù quáng hay dễ dãi, mà là biết cân nhắc và hành động một cách hợp lý.
Nếu chỉ là người hiền, khù khờ không có trí tuệ, thì rất dễ bị người khác lợi dụng và thường xuyên phải sống trong tổn thương. Những người này có lòng tốt nhưng thiếu sự tỉnh táo và trí tuệ để phân biệt đúng sai, để bảo vệ mình trước những tình huống không công bằng. Điều này không chỉ khiến họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống mà còn làm giảm đi giá trị của lòng tốt và sự tử tế của họ.
Người hiền trí luôn biết cân bằng giữa lòng tốt và trí tuệ. Họ biết rằng lòng tốt không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh, vì được nhiều người ủng hộ. Họ không ngại đứng lên bảo vệ những giá trị mà mình tin tưởng, không sợ đối mặt với những thử thách và khó khăn. Họ tin chắc sự khôn khéo và sáng suốt sẽ giúp họ vượt qua mọi trở ngại và đạt được những mục tiêu trong cuộc sống nên họ không sợ.
Hơn nữa, người hiền trí biết cách học hỏi từ những trải nghiệm và sai lầm của mình. Họ không ngừng rèn luyện và phát triển bản thân, luôn tìm cách để trở nên tốt hơn và thông minh hơn. Sự kiên nhẫn và lòng ham học hỏi giúp họ tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, trở thành người khôn ngoan và hiểu biết.
Một người hiền trí cũng biết cách truyền cảm hứng và tạo động lực cho người khác. Họ dùng trí tuệ và lòng tốt của mình để hướng dẫn và giúp đỡ những người xung quanh cùng tiến bộ với mình, tạo ra một môi trường tích cực và thân thiện. Sự hiện diện của họ mang lại sự an ủi và niềm tin cho mọi người, nhất là những người yếu thế, giúp những người này cảm thấy được yêu thương, được hỗ trợ và tự tin hơn.
Chúng ta nên hướng tới việc trở thành người hiền trí, bởi vì đó là cách sống mang lại nhiều giá trị và ý nghĩa. Hãy rèn luyện sự tử tế và lòng nhân ái của mình, nhưng đồng thời cũng không ngừng phát triển trí tuệ và sự sáng suốt. Hãy biết cân nhắc và hành động một cách khôn ngoan, để lòng tốt của chúng ta không bị lợi dụng và tổn thương.
Trong một thế giới đầy phức tạp và biến đổi, việc trở thành người hiền trí sẽ giúp chúng ta sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Sự kết hợp giữa lòng tốt và trí tuệ sẽ giúp chúng ta xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả và đạt được những thành công trong cuộc sống.
Đó chính là những lý do giải thích tại sao chúng ta phải hướng tới việc trở thành người hiền trí, chứ không phải chỉ đơn thuần là người hiền.
Mỗi chúng ta hãy luôn ghi luôn nhớ hiền trí không phải là sự yếu đuối hay khù khờ, mà là sự tử tế, mạnh mẽ và sáng suốt.
Mỗi chúng ta hãy sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và giá trị, với lòng tốt và trí tuệ luôn luôn song hành, để làm được nhiều việc có ích cho đời.

Tac gia chac cung la loai mot sach -li luan le the ,dai dong van tu -lam bai viet nham chan .
Trả lờiXóa