Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

Vụ em D - Những đứa trẻ bị đọa đầy

"Có sách mới áo hoa đấy là nhờ ơn Đảng ta. Vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa...". Đọc những câu thơ, nghe những lời hát như thế này của các văn nghệ sĩ ăn lương của Đảng liệu có ai thời nay không biết phẫn nộ ? Cái gì cũng nhờ ơn Đảng ta, còn bố mẹ chúng ta đều là loại vô trách nhiệm với con cái ? Ai đổ mồ hôi sôi nước mắt lao động nuôi chúng ăn dạy chúng học ? Vứt chúng ra đường Đảng có nuôi có dạy chúng không hay để mặc chúng trở thành trộm cắp đĩ điếm ?
NHỮNG ĐỨA TRẺ BỊ ĐOẠ ĐÀY
Fb Luân Lê - Đứa trẻ mới 14 tuổi, mồ côi cha, mẹ bệnh tật, nhà nghèo phải đi tìm việc để mưu sinh, và bị bạo hành bằng đòn roi, cho ăn đồ ăn thừa của khách, ngủ nền đất và làm việc quần quật tới 20 giờ một ngày. Cứ thế trong suốt 2 tháng trời.
Những đứa trẻ bị đoạ đày trên mảnh đất luôn được tụng ca là vĩ đại và vinh quang, những đứa trẻ lang thang đi bán đồ vặt hay bị cưỡng bức lao động, bị bạo hành man rợ và còn tình trạng khác là bị quấy rối (xâm hại) tình dục vẫn đầy rẫy.

Những đứa trẻ sống trong cảnh thiếu thốn đủ thứ trên đời, từ miếng cơm manh áo cho tới tình yêu thương của con người, tới sự học hành trường lớp. Không nhận được sự chăm sóc của một nhà nước luôn giương cao sự vĩ đại của mình. Cách đây không lâu cũng có trường hợp đứa trẻ bị bào hành theo cách tương tự, có đứa trẻ bị ngược đãi ròng rã đến chết.

Tôi đang chứng kiến cảnh những người già và những đứa trẻ sống đau khổ tột cùng giữa một thiên đường vinh quang và sáng loà những khẩu hiệu cao cả đóng chặt trên những hàng cây ngoài phố và trên những màn hình ti vi.

Nơi của em là trường học, chứ không phải là ngoài đường hoặc những xó xỉnh kiếm miếng ăn trong cảnh bị đoạ đày đến tàn dại thế này. Chúng ta đang sống giữa những bi kịch thật khủng khiếp và kinh hoàng.
---------------------

Vạch rõ bộ mặt của chủ quán bánh xèo Bắc Ninh tra tấn cậu bé dã man như thời trung cổ
 
Chủ quán bánh xèo Bắc Ninh tra tấn cậu bé dã man như thời trung cổ đang gây phẫn nộ trong dư luận. Phóng viên đã thu thập những thông tin liên quan đến mụ chủ quán qua lời kể của những người hàng xóm...

"Bà Tuyết này ghê lắm, không chỉ chửi nhân viên mà còn chửi cả khách, chẳng bao giờ nói chuyện với hàng xóm", người dân nói về nữ chủ quán bánh xèo Miền Trung.

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, chủ quán bánh xèo Miền Trung) về hành vi “hành hạ người khác” theo quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự.


Nguyễn Thị Ánh Tuyết bị tạm giữ về hành vi “hành hạ người khác”. ( Ảnh VTC News).

Theo VTC News, được biết, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, quê quán Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cùng chồng là Ngô Thanh Vũ (SN 1985, ở quận 12, TP.HCM) thuê địa điểm kinh doanh bánh xèo tại Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong từ năm 2016.

Nói về đôi vợ chồng chủ quán bánh xèo, nhiều người dân nhận xét họ sống khép kín, không giao lưu với hàng xóm xung quanh.

"Bà Tuyết này ghê lắm, không chỉ chửi nhân viên mà còn chửi cả khách, chẳng bao giờ nói chuyện với hàng xóm", chị D. sống gần đó cho biết.

Anh Q. (chủ quán trà sữa sát vách quán bánh xèo) kể thường xuyên nghe thấy tiếng chửi bới của bà Tuyết với nhân viên. "Bình thường, cứ khoảng 1h-3h, lúc tôi bắt đầu ngủ là nghe thấy tiếng chửi. Nhân viên của tôi thông qua một lỗ hổng giữa 2 nhà thì nhìn thấy hành vi đánh đập, nhưng gần đây thì chủ quán bánh xèo đã lấp cái lỗ đó lại", anh Q. cho hay.

Cũng theo nguồn tin trên, hàng xóm cũng cho biết, họ thường xuyên chứng kiến chủ quán chửi mắng nhân viên, nhân viên làm ở quán bánh xèo này hầu như không ai trụ nổi 1 tháng, rất nhiều người đến thử việc rồi, nhưng chỉ được vài ngày lại rời đi.

Tháng 9/2020, em Trương Quang D. (SN 2006, quê quán Thuận Hòa, Thành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) được anh ruột là Trương Quang Dương (SN 2002) đưa ra huyện Yên Phong làm thuê tại quán bánh xèo Miền Trung của vợ chồng Tuyết.


Vết thương trên lưng D. do chủ quán dùng bàn chải sắt tra tấn. Ảnh VTC News

Trong quá trình làm việc tại quán, D. thường xuyên bị bà chủ đánh đập nên chiều 21/11, D. bỏ đi khỏi quán.

Khoảng 21h cùng ngày, một người dân đi tập thể dục tại khu Chùa thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong thấy D. ngồi ôm gối co ro sau bụi cây, người đầy thương tích, tinh thần hoảng loạn không nhớ nổi tên của mình.

Người đàn ông tốt bụng đưa D. về nhà, tắm rửa, thay quần áo, sau đó trình báo cơ quan công an rồi cùng cơ quan chức năng đưa D. tới Trung tâm Y tế huyện Yên Phong cấp cứu.

Theo lời kể của D., mẹ em đã chết và bố đẻ em đang sống ở quê.

Trước đó, trao đổi với PV Lao Động, đại diện cơ quan Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh), ngay sau khi nắm được thông tin, cơ quan công an huyện Yên Phong đã tạm giữ hình sự nữ chủ quán bánh xèo Miền Trung, người tra tấn 2 nhân viên dã man suốt thời gian dài.

2 nhân viên quán bánh xèo Miền Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) trong suốt nhiều tháng qua là Trương Quang D. (SN 2005) và Võ Văn Đ. (SN 1999) đều thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo cơ quan công an huyện Yên Phong, 2 nhân viên này có dấu hiệu bị hành hạ, tra tấn trong thời gian dài, với nhiều vết thương cũ mới trên người.

Ngay sau khi nắm được thông tin, cơ quan công an đã mời chủ quán là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986) cùng chồng là Nguyễn Thanh Vũ và 2 nhân viên quán đến trụ sở làm việc.



Hình ảnh vết thương trên cơ thể của Đ. Ảnh: Lao Động.

"Sau khi mời vợ chồng chủ quán bánh xèo và 2 nhân viên đến làm việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết để tiếp tục làm rõ hành vi bạo hành người dưới 16 tuổi", vị này nói.

Cơ quan công an huyện Yên Phong cũng cho biết, theo lời khai ban đầu của chủ quán bánh xèo, một trong những lý do chị ta tra tấn, đánh đập 2 nhân viên là do ăn vụng, do nhân viên lấy trộm tiền.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an huyện Yên Phong, D. và Đ. được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, chữa trị vết thương.


Tấm lưng chi chít vết thương của Đ. Ảnh: Lao Động

Trước đó, theo nguồn tin của Lao Động, những người làm thuê ở một quán bánh xèo nằm tại Khu Công nghiệp Yên Phong (xã Yên Trung- huyện Yên Phong- tỉnh Bắc Ninh) tố chủ liên tục bỏ đói, đánh đập họ dã man khiến thân thể tàn tạ, bầm dập...

Theo lời kể của nhân viên quán bánh xèo, gần một năm qua, Đ. và người bạn làm cùng đều bị đánh đập, không được nhận lương hàng tháng, bị tịch thu và đập vỡ điện thoại. Vì vậy không có cách nào liên lạc với gia đình để cầu cứu. Họ chấp nhận bị đánh đập, tra tấn tàn nhẫn, nhặt thức ăn thừa để sống lay lắt cho qua ngày ở nơi mà họ ví là “địa ngục trần gian” này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét