Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Ảnh: Trạm thông tin tố giác tội phạm

Ảnh: Trạm thông tin tố giác tội phạm
Hôm nay có việc phải lên Ủy ban nhân dân phường, mình đi tắt qua ngõ Trại Cá. Ngõ khá dài và hẹp; chiều dài ít nhất cũng trên 1 km. Lúc về vừa đi vừa buồn vì thái độ thiếu văn hóa của cô thủ quỹ phường (tên là Nga), cỡ 30 tuổi, rất xinh đẹp nhưng lạnh lùng, vô cảm và hách dịch; mình nói gì cô ta như điếc nên không trả lời, cũng hiếm khi nhìn. Đang đi tự dưng nhìn thấy tấm bảng thú vị dưới đây, mình quên luôn em Nga, chụp mấy kiểu đưa lên Blog để thỉnh thoảng ngắm.
Đây là Trạm tuần tra nhân dân tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm. Bạn nào phát hiện được tội phạm thì có thể đến đây báo. Lại nhớ sáng nay đi ngang qua quận Hà Đông, nghe loa truyền thanh quận oang oang tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Kỳ họp Hội đồng nhân dân mà thấy nao lòng. Thường nghe bác Dũng thủ tướng nói kinh tế đất nước phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn; nay nghe đồng chí chủ tịch HĐND quận cũng lặp lại y hệt. Có lẽ rồi ở cấp HĐND phường cũng sẽ như thế. Cũng y chang như bác Mạnh tổng bí thư nói trông cây gì nuôi con gì, cán bộ tỉnh, huyện, xã cũng lặp lại y như thế. Đất nước đến bao giờ hết những cảnh bi hài này ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét