Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Làng giàu nhất Trung Quốc canh núi tiền thưởng Tết

Vệ sĩ đứng làm cảnh thôi; người dân biết là tiền chung của làng mình nên đồng lòng bảo vệ, ai dám cướp. Ở một số vùng Việt Nam dù là thuê công an canh tiền, dân khắp nơi đổ về xem chắc vẫn khó tránh khỏi giả vờ chen lấn xô đẩy nhau để tranh thủ cướp. Không biết mỗi người được bao nhiêu; thấy chỉ có 1 bác cười tươi chứ không phải tất cả đều hân hoan như bài báo mô tả. Dù là văn hóa trọc phú, nhưng mong nông dân Việt Nam cũng được như thế này cho đỡ khổ.
Làng giàu nhất Trung Quốc canh núi tiền thưởng Tết
(VTC News) - Việc làng giàu nhất Trung Quốc thuê vệ sỹ canh 
núi tiền mặt thưởng Tết khiến cư dân mạng choáng váng.
Tiền mặt thưởng Tết cho người làng giàu nhất 
Trung Quốc được xếp ngay ngắn thành hàng dài 2m
Người dân làng Hoa Tây, tỉnh Tứ Xuyên,
Trung Quốc hớn hở chờ chia tiền thưởng Tết hôm 14/1


Loạt ảnh người làng giàu nhất Trung Quốc nhận tiền thưởng Tết được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam, số tiền thưởng khổng lồ nói trên được trích ra từ lợi nhuận của hợp tác xã Hoa Tây

Dân làng mỗi năm sẽ được hưởng lợi tức tương đương số cổ phiếu họ đóng góp vào hợp tác xã, tuy nhiên, họ không tham gia kinh doanh trực tiếp

Trước đó, làng giàu nhất Trung Quốc đã thuê một nhóm vệ sỹ gồm 7 người canh số tiền mặt này.

Số tiền nhiều đến nỗi các vệ sỹ trải tiền xuống đất làm đệm và gối ngủ

Hơn 340 hộ dân trong làng đã tới xếp hàng chờ chia tiền thưởng Tết

Số tiền mặt thưởng Tết trị giá hơn 13 triệu NDT

Nhiều cư dân mạng nói họ sẵn sàng 'làm tất cả những gì có thể' để trở thành cư dân làng Hoa Tây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét