Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

"Ai thắng ai ở… Văn Miếu"

(PetroTimes) - Cuối cùng, Ban Quản lý Văn Miếu và Sở Văn hóa Hà Nội đã thất bại trong việc “gom” các “ông Đồ” vào khu hồ Văn. Việc duy nhất mà họ sửa được cho thuận mắt hơn là để các dãy ki ốt quay mặt vào Văn Miếu. Nom đúng là có sáng sủa, có “văn” hơn.
Khu chợ chữ ở hồ Văn hiu quạnh.
Nhưng hiu quạnh quá. Buồn tẻ quá. Và có đến quá nửa số ki ôt đã bỏ trống, vì một số “ông Đồ” đã cắp lều chõng ra “tái chiếm” vỉa hè phố Văn Miếu.

Các "ông Đồ" ngồi buồn ở khu hồ Văn.

Nhiều ki ốt trong hồ Văn bị bỏ không.

Trong khi đó ngoài phố Văn Miếu – Phố “ông Đồ” vẫn tấp nập, sầm uất và chính quyền phường đã hợp thức hóa chỗ ngồi cho các “ông Đồ” bằng việc thu phí.

Thiết nghĩ, từ bài học này, Tết sang năm, Ban Quản lý Văn Miếu, Sở Văn hóa Hà Nội, và chính quyền sở tại, nên ngồi họp lại với nhau, bàn xem phải “quy hoạch” phố “ông Đồ” trong những ngày xuân như thế nào để vừa đảm bảo thẩm mỹ khu Văn Miếu, vừa đảm bảo trật tự đô thị, vừa là con phố vui xuân… Và dĩ nhiên, quan trọng là đơn vị nào cũng có chút “thu nhập”.

Ngoài "phố ông Đồ" vẫn tấp nập người mua chữ.

Phút thư thái của nhà văn Xuân Ba tại "phố ông Đồ".
Kim Triêu

3 nhận xét:

  1. Ha ha, các ông đồ được vào hợp tác xã "chữ".

    Trả lờiXóa
  2. May ong nay viet chu Viet con sai loi chinh ta -ma tai sao moi nguoi cu thich cai chu Tau nham nhi -hay cac nguoi la gocTau

    Trả lờiXóa
  3. Mình cũng rất ghét dùng chữ Tàu; tại sao không dùng tiếng Việt nhỉ. Viết tiếng Việt ai cũng hiểu và cũng đẹp hơn nhiều so với mấy chữ tàu cổ lỗ sĩ.

    Trả lờiXóa