Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Sa Pa: Tuyết rơi đẹp như ở Châu Âu

Lại chuyện biến đổi khí hậu:
Sa Pa: Tuyết rơi đẹp như ở Châu Âu
Từ sáng nay, tuyết bắt đầu rơi tại Sa Pa. Nhà cửa, cây cối phủ một lớp "áo" trắng xóa, đẹp ngỡ ngàng. Đợt không khí lạnh tăng cường đã khiến miền Bắc chìm trong rét đậm, có nơi rét hại.
Khoảng 8h sáng nay (15/12), trong cái lạnh dưới 0 độ C, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rơi xuống Sa Pa (Lào Cai) tại khu vực Núi Xẻ, Fansipan. Sau đó, vùng có tuyết đã mở rộng đến khu vực đèo Ô Quý Hồ, Thác Bạc.
Sa Pa được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết
Đến trưa, tuyết đã bám vào cây trắng xóa và phủ một lớp dày 5-7cm trên mặt đường, mái nhà... Tại khu vực Séo Chung Hồ thuộc xã Bản Hồ (cách thị trấn Sa Pa 15km), tuyết bao phủ đỉnh núi. Có tuyết, Sa Pa bỗng trở nên huyền ảo, đẹp như giữa mùa đông Châu Âu. Nhiều du khách cho biết họ thấy thật may mắn khi đến Sa Pa du lịch vào đúng dịp này.

Đến 17h, tuyết vẫn tiếp tục rơi, giao thông ùn tắc.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Sa Pa có tuyết rơi là do khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía bắc kết hợp với dòng tiết trong đới gió tây tác động. Ông Hải cho biết thêm, tuyết rơi sẽ duy trì đến hết đêm mai (16/12), sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần.


Du khách hào hứng chơi đùa với tuyết



Chớp thời cơ đắp người tuyết trên ô tô


Cảnh sát ứng trực trên đường trong tiết trời lạnh giá


Tuyết rơi, Sa Pa bỗng đẹp như tranh vẽ


Ngôi nhà như đang ở giữa trời Âu


Cây cối như vào mùa hoa trắng


Tuyết phủ dày trên đường đi


Những bậc thềm đẹp đến ngỡ ngàng



Cây cảnh được phủ bởi lớp tuyết trắng xóa



"Mành lưới của thiên nhiên"
Thế Quyết - Phương Hà - Xuân Khánh - Thư Lê (Khampha.vn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét