Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

(1) HỊCH ĂN NHẬU

HỊCH ĂN NHẬU
Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời suy thoái, lớn lên phải buổi khó khăn.
Trông thấy có kẻ dùng rượu vang Bordeaux để ngâm mình;
Có người dùng Rượu Remy Martin để gội lên gáo;
Có nơi beer ken đổ ngập gầm bàn, chậu nôn beer rượu tỏa mùi xú uế.
Thật khác nào:
Kẻ ăn không hết kẻ đào không ra;
Uống thuốc độc làm gan lát toét.

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa.
Chỉ giận không kiếm được nhiều tiền để mà nhậu nhẹt, vẫn âm thầm từng cốc vi sinh.
Dẫu cho trăm thân này gục trên bàn tiệc. Ngàn xác này ngâm trong beer rượu ta cũng nguyên cam lòng.

Các ngươi nhậu cùng ta, tửu lượng đã cao, nhậu nhẹt không kém;
Ăn thì chọn lạc luộc, vó bò, uống thì chọn vi sinh Công nghệ;
Uống ít thì ta bỏ qua, uống nhiều thì ta quở trách;
Tiền ít thì ta cămpuchia, đi bộ thì lúc về ta bố trí xe buýt;

Lúc dạo đầu cùng nhau chém gió;
Lúc vào nhậu thì cùng nhau mại zdo.
Lại còn, đãi sỹ chiêu hiền, chủ xị, đồng chủ xị, đi chợ, check đồ ai cũng có phần không nhiều thì ít.
Lại còn chính sách khuyến khích sáng kiến rót beer, uống beer, gọi đồ nhậu, nhận danh hiệu, nhận biệt hiệu kèm theo beer thưởng.
Thật là so với:
Thời bên Tầu, Tống Giang đãi anh hùng, buổi hiện đại bên Mỹ Obama dùng John Kerry, ta nào kém gì?

Thế mà nay các ngươi:

Nhìn đồng tiền hẻo mà không biết lo, thấy bàn nhậu ngày càng ít mồi mà không biết thẹn.
Chủ xị ư? Biết có kẻ dùng rượu vang Bordeaux để ngâm mình mà chẳng chạnh lòng.
Đồng chủ xị a? Nghe có kẻ dùng Rượu Remy Martin để gội vào gáo sao không tự ái?

Người lấy beer cỏ làm vui, có kẻ lấy lô đề làm thích.

Ham tẩm quất hội người mù giống nghiện bảng Anh;
Ghét đọc tin tiếng anh như chán beer Hoàn béo.

Chỉ lo kiếm chỗ nhậu rẻ để hét hét gào gào.
Không thích chọn chỗ nhậu đắt để vênh vênh váo váo.

Ra tỉnh ngoài toàn muốn người bao;
Vào bàn nhậu chỉ lo mồi ít.

Bệnh háo mồi lây tựa virus ebola;
Dịch câu giờ nhiễm như tiêu chảy.

Mua đồ vỉa hè để cùng nhau nhậu nhẹt, nhậu nhẹt mà chém gió như bão táp mưa xa.

Thử hỏi đồ nhậu như thế, chém gió như thế, thì làm sao hiểu được an toàn thực phẩm?
Lại còn đẳng cấp như vậy, xuống cấp như vậy, thì có ham gì két két, chai chai.

Cho nên:

Đồ nhậu ngon mà bán chẳng ai mua, quán beer ngon mà không người lui tới.
Hải sản, thú rừng ê chề, giảm giá ruồi bâu trong tủ kính.
Mô hình quán beer sang, biển lớn, chủ quán ngáp ngắn ngáp dài.
Tụ tập chi, mà tiền lúc có, lúc không?
Nhậu nhẹt chi, mà hội nhậu người đi người ở?

Đi uống beer ư? Vẫn là beer cỏ.

Uống rượu ư? Toàn vịt cỏ rẻ tiền.
Chủ xị ở đâu, để phong trào nổi nổi chìm chìm;
Đồng chủ xị ở đâu để hội nhậu ngơ ngơ ngáo ngáo.

Thật là:

“Dân nhậu thì đông không ai cầm cái
Hội nhậu nhiều năm nhưng vẫn chưa già”

Nay hội ta:

Thành lập đã lâu, ăn nhậu thần sầu;
Ăn nhậu cũng nhiều , chém gió cũng mạnh;
Bàn nhậu có hòa bình, hội ta càng ổn định;
Dân nhậu nhiều cái thích, luật nhậu được mở mang.
Ngăn trở không ít, nhưng cơ hội rất nhiều.

Chỉ e:

Bệnh ham mồi không mua nổi cái danh;
Dịch câu giờ chẳng làm lên đẳng cấp.
Mua đồ vỉa hè chẳng rẻ được nhiều;
Tài lô đề không địch nổi chủ lô;
Tẩm quất hội người mù có khi vào chỗ hiểm;
Ham uống nhiều beer cỏ cũng có lúc đảo điên.

Hỡi ôi:

Tiền bạc đâu rồi, mà bao năm vẫn beer cỏ.
Tài chém gió đâu mà cả thập kỷ chưa thoát khỏi kiếp vi sinh.

Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc đặt thân xác trước xe Rơ Moóc làm sợ.
Phải xem việc uống beer cỏ là nỗi nhục hội ta.
Phải lấy mồi ít là nỗi đau dân nhậu;
Mà lo mải miết kiếm việc mà làm;
Mà lo kiếm tiền góp vào cuộc nhậu.

Để rồi:
Quán nhậu hạng sang hội ta đến như mưa;

Quán bar bình dân hội ta đông như chảy hội.
Gìa mẫu mực ăn 7 – 8 bát tiết canh khi dịch cúm gia cầm H7N9 chẳng phải là to.
Trẻ cắn đuôi rắn hút máu như Quách Tỉnh bên tầu chỉ là chuyện nhỏ.

Được thế thì:

Nhậu quán sang cũng chẳng khó gì;
Vào quán bar không là chuyện lạ.
Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, tắm rượu vang Bordeaux, dùng Rượu Remy Martin để gội lên gáo;
Mà dân nhậu hội ta cũng hứng khởi, hứng tình, vào quán bar giải khát rượu tây, ra bãi biển tôm hùm ăn tạm.

Chẳng những trụ sở hội ta được đông người chiêm bái;

Mà các ngươi cũng được bốn mùa nâng ly.
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí;
Mà đến các ngươi trăm đời sau còn để lại tiếng thơm.
Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một;
Mà các ngươi ngàn năm beer bọt vẫn còn trơ trơ.

Hội nhậu chúng ta thành danh thành tiếng;

Dân nhậu hội ta hóa hổ hóa rồng.

Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhậu ở nhà hàng danh tiếng phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu thành một bí kíp, gọi là nội quy hội nhậu. 
Nếu các ngươi chuyên tập bí kíp này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là dân nhậu chính danh;
Nhược bằng không ham thích rượu beer chuẩn không cần chỉnh thì muôn kiếp làm phường phàm phu tục tử.

Vì:

Rượu rởm, beer rởm đối với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn thay đổi, không lo tìm nguồn rượu beer chuẩn.
Giữ một hũ rượu, giữ một két beer của hội nhậu cũng làm ta mất ăn mất ngủ, mà các ngươi cứ điềm nhiên tranh nhau uống vụng.

Chẳng khác nào quay mũi mà phản hội, 
Giơ tay không ly mà cụng với mọi người.

Nếu vậy rồi đây không biết dân nhậu trong hội ta sẽ đi về đâu. 
Ta cùng các ngươi chả còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

Nhậu nhẹt là nguyên khí của hội ta lên ta mới thảo hịch này xa gần nghiên cứu. Trên dưới tuân theo.

Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

Đã ký
Hội chủ hội nhậu TELCOM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét