Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Chỉ có ở VN thời nay: Sĩ tử lên chùa nghe tư vấn tuyển sinh

Có lẽ trước tình trạng Bộ Giáo dục và các trường tư vấn đểu quá (vì đều tư vấn sao cho mình có lợi) nên cuối cùng nhà chùa đành phải đứng ra tư vấn giúp. Có lẽ rồi đến lúc chủ các doanh nghiệp, nhà đầu tư... cũng phải đến chùa xin tư vấn để làm sao tồn tại được trong thời buổi đảo điên này.
Sĩ tử lên chùa nghe tư vấn tuyển sinh
Sáng 14/4, hàng trăm học sinh và phụ huynh đã đến 
chùa Bằng (Hà Nội) để nghe tư vấn mùa thi và làm lễ cầu nguyện.
Buổi tư vấn mùa thi nhằm giúp học sinh lớp 12 và lớp 9 có được
sự tự tin và phương pháp làm bài hiệu quả trong kỳ thi tốt nghiệp.
Năm 2012, nhiều bạn trẻ từng đến nghe truyền đạt kinh nghiệm và đỗ đạt. 
Đây là yếu tố giúp cho năm nay khuôn viên nhà chùa đông hơn.
Nhiều nữ sinh mặc trang phục Phật tử nhà chùa
đứng nghe các thầy truyền đạt kinh nghiệm.

Nhiều bạn trẻ cho rằng, đến đây được gặp các thầy cô có kinh nghiệm thực sự truyền đạt kinh nghiệm, từ đó có thời gian chuẩn bị và học tập hợp lý, hoàn toàn không phải vì mê tín.

Không chỉ có học sinh lớp 12 mà còn có cả học sinh lớp 9
 chuẩn bị chuyển cấp lên lớp 10 cũng đến lắng nghe.

Thầy giáo Đàm Hùng, một trong các nhà giáo chuyên ôn luyện 
thi đại học cho học sinh, được mời đến tư vấn cho các sĩ tử.

Một phụ huynh có con học lớp 9 hỏi giúp con mình
 về phương thức thi và làm bài thi vào lớp 10.

Em Vũ Hồng Anh, học sinh lớp 9, bày tỏ sự lo lắng về mặt ngữ pháp khi viết một đoạn văn. Cô giáo khuyên em về lấy sách giáo khoa học thật kỹ, nắm thật vững tất cả khái niệm. Khi nào đi thi đọc kỹ đề bài xem đề bài yêu cầu viết dạng gì, sử dụng những thành phần nào...

Đinh Gia Ninh, sinh viên mới tốt nghiệp đại học đến chia sẻ kinh nghiệm. Ninh cho rằng yếu tố quyết định để đỗ đạt là sự quyết tâm. Tự thú nhận, cách đây 6 năm Ninh học kém nhưng vẫn đỗ vào đại học, không phải do may mắn mà là nhờ sự nỗ lực của bản thân.

Bữa ăn chay phục vụ các sĩ tử sau khi kết thúc buổi tư vấn mùa thi tại chùa.

Hoàng Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét