Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

(1) SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ

SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ
 
Văn chương + gửi đến bạn đọc "1/2" cuốn "sát thủ đầu mưng mủ" trước, để bà con đánh giá. Theo thiển ý của vanchuong +, thì "sát thủ" bị thu hồi khả năng lớn là do 1 số bức tranh minh họa có liên quan, nhấp nhứng đến "bộ đội phải chơi trội" và cảnh sát "lạnh lùng như con thạch sùng", thế mới "đau sờ cau", không biết có "chuẩn không cần chỉnh" không? Nếu trật , thì thật "dốt như con tốt".
Sau vụ nầy, không biết có bác nào còn nhảy vô mần từ điển tuổi Teen không? Mún cười mà mếu quá.
Tưởng cứ thu... thì nó không hồi được, nào ngờ sách sốt xình xịch, phố Đinh Lễ căng cằng cặc vì các em tóc vàng hỏi mua đầu "sát thủ mưng mủ".
Lại nghĩ đến lão Dị nhân Văn Thùy, mới khoét mỏ như vầy:

Giờ thì hả 1 khúc lòng
Ngỡ em bóp méo lại phồng tôi lên
(Trách người ở đẩu đầu đâu)

Mời nghía qua:

http://www.diendan.org/thay-tren-mang-moi/111ay-toan-bo-cuon-sat-thu-111au-mang-mu-vua-bi-thu-hoi/sat-thu-dau-mung-mu.pdf


























































































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét