Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Thương Tín và phim ông đóng về lính VN Cộng Hòa

Bài này trên mạng, đọc để ngẫm và nghĩ... Nói thực tôi không thích tất cả các nam diễn viên đóng phim về chiến tranh Bắc Nam VN. Đừng khen quân Bắc giỏi còn quân Nam ngu như phim Thương Tín hay Chánh Tín đóng. Cùng là người Việt thì trình độ như nhau, song quân Nam thua vì tướng tá vừa chỉ huy đánh nhau vừa tham nhũng, thậm chí bán cả sư đoàn vũ khí cho chính đối phương để lấy tiền đút túi thì làm gì chả thua. Quân Bắc thắng vì toàn quân chỉ có một mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Thứ hai, các diễn viên này được thổi lên mây nên sống như ông hoàng... Thế nên chưa già đã hết tiền hết hơi là đúng với luật nhân quả. Là diễn viên, khi được giao vai diễn thì phải làm tròn. Tuy nhiên, trước khi làm diễn viên, anh phải làm một con người và phải làm người phải có nhân cách và phẩm giá. Đóng những vai phản diện thì phải trung thực với lịch sử và nếu có phẩm giá thì phải biết từ chối khi được giao đóng những vai xuyên tạc lịch sử. Đừng bao giờ ngụy biện rằng đã chấp nhận làm nghề diễn viên thì phải đóng vai ác và xuyên tạc lịch sử theo sự phân công. Không thể chấp nhận trường hợp Trung Cộng trả tiền để thuê bạn đóng vai Trần Hưng Đạo làm tướng cướp hay kẻ bán nước, bạn cũng nhận lời và ngụy biện với lý do mình là diễn viên. Tâm sinh tướng. Do trong tâm đã không có phẩm giá nên từ khuôn mặt điển trai nam tính, khi về già Tín đã hiện nguyên hình khuôn mặt tàn ác. Không bao giờ tôi trân trọng loại nghệ sĩ này.
ĐỪNG VỘI PHỈ BÁNG LÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ THUA CUỘC.
Nếu anh em nghệ sĩ người ngoài Bắc thì tôi không trách nhưng ông Thương Tín - người sinh ra lớn lên và cùng tuổi với tôi (1956) từng sống và được học hành tại chế độ ở miền Nam , chắc chắn ông Thương Tín thừa thấy và hiểu tư cách Người SĨ QUAN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ ngày ấy.
Thương Tín dần khỏe sau đột quỵ, gia đình xem xét dùng tiền hỗ trợ mua bảo hiểm cho con gái Ảnh 2
Sau 30-4-1975 , Thương Tín trở thành một diễn viên điện ảnh. Cùng thế hệ chúng tôi, ông may mắn nhiều, phải nói là quá hãnh diện cho ông! Nhưng rất tiếc! Trời không cho những con người BỨNG CÂY SỐNG TRỒNG CÂY CHẾT! Dám làm những điều mà trái với sự thật, để rồi ngày nay cái TƯỚNG CỦA ÔNG ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH MỘT CÁI TÂM RẤT ÁC! Chính ngay trong vai diễn của ông thế hiện ngày ấy trong phim kể cả khuôn mặt bây giờ.

Dù thua cuộc vì ưu thời mẫn thế , nhưng ông thừa biết người sĩ quan Quân lực VIỆT NAM CỘNG HOÀ ngày ấy, không thể là hình tượng như ông đóng trong các vai diễn để bôi nhọ và phỉ báng chúng tôi!

Trong Quân đội VNCH, không bao giờ có người sĩ quan nào dám ăn mặc, mũ áo, tóc tai như Thương Tín đóng trong phim!

Xin lỗi, cỡ Thiếu uý, Trung uý ... như vai diễn Thương Tín trong phim , nếu tác phong như vậy, chắc chắn người sĩ quan cấp đó sẽ bị QUÂN CẢNH phạt ngay!

Và đặc biệt người sĩ quan Quân lực VNCH là người có học, có đào tạo, do đó, không có chuyện NHỎ KHÔNG HỌC LỚN LÀM ĐẠI UÝ!

Nay nghe ông Thương Tín đang trả giá từ nghịch cảnh này tới nghịch cảnh khác, thật sự tôi cũng không cần quan tâm, cũng chẳng hả hê gì, vì cuộc sống không ai tránh khỏi bệnh tật.

Nhưng tôi thấy đời công bằng lắm, nhân quả lắm! Chỉ tiếc cho Thương Tín để lại những hình ảnh đáng trách hơn là đáng ái mộ từ một người Nghệ Sĩ.

Cho đến nay qua 45 năm, chúng tôi - những người thua cuộc, sau khi trả nợ tù tội vì cuộc chiến, trở về đời thường, dù nghèo khó hay thành công, có ai thấy cựu Sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vi phạm pháp luật nhà nước CHXHCNVN không? Có ai thể hiện tác phong, tư cách như Thương Tín diễn không?

Tất cả những cựu Sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong hay ngoài nước 
CHXHCNVN hiện nay, chúng tôi luôn tự nghĩ một điều: GIẤY RÁCH VẪN GIỮ LẤY LỀ!

TÔI XIN CHÚC ÔNG THƯƠNG TÍN SỚM BÌNH PHỤC, ÔNG CẦN PHẢI SỐNG ĐỂ NGHE ĐỜI OÁN TRÁCH VỀ MÌNH!

Nguồn: fb Nguyễn Đình Ngọc
-----------------

Hành động đẹp của nghệ sĩ Việt khi diễn viên Thương Tín đột quỵ, gặp khó khăn về viện phí

27/02/21 Sau khi biết tin nghệ sĩ Thương Tín đột quỵ, kinh tế khó khăn, nhiều nghệ sĩ Việt đã đến thăm, ủng hộ khoản tiền không nhỏ để chữa bệnh. Đặc biệt, NSƯT Trịnh Kim Chi còn kêu gọi giúp đỡ nam diễn viên 'Biệt động Sài Gòn' trên trang cá nhân.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 26/2, nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau đó, theo chia sẻ của MC Phạm Anh - người đã thông tin đầu tiên về tình trạng của nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn", được biết nghệ sĩ Thương Tín đã tỉnh táo, đã nói chuyện được dù chưa rõ ràng mạch lạc.


Vợ nghệ sĩ Thương Tín đã có mặt ở viện để chăm sóc chồng ngay sau khi biết tin

Cũng theo nam MC, do nghệ sĩ Thương Tín nhập viện cấp bách nên chi phí hiện giờ theo lời vợ chú cho biết là 5 triệu/ngày. Với số tiền này vượt quá khả năng của gia đình. Chính vì thế, sau khi tỉnh lại, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" đòi ra viện để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, Phạm Anh cho biết, cũng trong ngày 26/2, khi hay tin đồng nghiệp cấp cứu, diễn viên Hạnh Thíu, "kỳ nữ" Kim Cương đã vào viện thăm, gửi 10 triệu đồng hỗ trợ; gia đình diễn viên Lý Hùng cho hay sẽ ủng hộ Thương Tín 20 triệu đồng chữa bệnh....

Đặc biệt, trong lúc gia đình nam nghệ sĩ khó khăn, NSƯT Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM kêu gọi mọi người đóng góp, ủng hộ diễn viên "Biệt động Sài Gòn" trên trang cá nhân.



Nữ nghệ sĩ cho hay hiện nhận được hơn 76 triệu đồng. Cô dự định sẽ trao số tiền đóng góp của mọi người cho bà xã Thương Tín vào chiều 27/2. Trong diễn biến mới nhất, chị Kim Chi - bà xã diễn viên Thương Tín đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc chồng. Tiết lộ với Zingnews, chị Kim Chi cho biết khi vừa tỉnh táo, Thương Tín đòi ra viện. "Anh sợ hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền lo viện phí. Tôi phải động viên chồng có nhiều đồng nghiệp hứa giúp đỡ, để anh yên tâm chữa bệnh", chị kể.

NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết: "Hiện tại sức khỏe của anh chưa ổn định, nhớ nhớ quên quên. Bác sĩ tiên liệu có thể bị liệt nửa người, lúc tỉnh một chút thì đòi vợ đưa về vì nghĩ mình không qua khỏi sợ tốn tiền chữa trị. Hiện tại với căn bệnh này, tôi nghĩ anh Thương Tín cũng cần anh chị em nghệ sĩ, các khán giả đã từng yêu thương cùng chung tay giúp đỡ. Dịch bệnh suốt năm qua nên công việc của anh cũng không thuận lợi giờ lại bị thế này quả là khó khăn cho anh và gia đình".

Diễn viên Trịnh Kim Chi cũng nhấn mạnh: "Quan niệm của tôi là anh, chị đồng nghiệp của mình đang bị bệnh hiểm nghèo, đang khó khăn thì mình giúp được gì mình giúp. Ai đồng cảm với tôi thì chung tay và ủng hộ. Đó là cái nghĩa cái tình của người nghệ sĩ từ trước tới giờ".



Chị cho biết, sau khi kêu gọi ủng hộ, mới đây chị đã nói chuyện điện thoại với nghệ sĩ Thương Tín. "Anh ấy vẫn nhớ tôi. Anh đã tỉnh táo nhưng nói chuyện vẫn bị đớt. Tôi động viên anh lạc quan, yên tâm chữa bệnh. Riêng tiền viện phí, tôi khuyên anh không lo vì có mọi người giúp đỡ", Trịnh Kim Chi kể.

Theo thông tin cập nhật từ nghệ sĩ Kim Chi, tính đến 22h ngày 26/2, số tiền ủng hộ mà chị nhận được là 76.566.000. Số tiền này được chị đem trao cho nghệ sĩ Thương Tín trong ngày 27/2 và sẽ còn cập nhật thêm.

Trước đó, nghệ sĩ Thương Tín từng chia sẻ về cuộc đời: "Tôi tin mỗi người đều có số phận, khó cưỡng lại được. Quy luật "có vay là có trả" ở đời luôn hiện hữu chỉ là chúng ta có ý thức được hay không thôi. Khi trả luôn nặng hơn vay rất nhiều... Dù thành đạt, thất bại, mỗi người đều có một số phận, một bi kịch riêng. Bi kịch đó có thể lớn, nhỏ, về gia đình, hạnh phúc, công việc, tiền bạc… Tôi cũng có bi kịch riêng, không thể giãi bày, chia sẻ được với ai, kể cả vợ con mình. Chiêm nghiệm chính cuộc đời mình, tôi thấy đúng là “có vay có trả” mà lại trả nặng hơn".

An Khánh

https://baomoi.com/hanh-dong-dep-cua-nghe-si-viet-khi-dien-vien-thuong-tin-dot-quy-gap-kho-khan-ve-vien-phi/c/38064183.epi?utm_source=dapp&utm_medium=facebook&utm_campaign=share&fbclid=IwAR0lj614s6T0mUopv_kTUi3XDlTDcozZy8InbA4115V4LYH1apZ94vsBf6s

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét