Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Chém khách không thương tiếc: Ai còn dám du lịch VN?

Chặt chém khách bằng cua buộc dây, bữa ăn 22 triệu
Con cua 1,2 kg nhưng phần dây nặng 780 g, gà luộc giá 600.000 đồng và bữa ăn đêm 22 triệu là những lần chặt chém của các quán ăn khiến khách hàng phát hoảng.

Mới đây, một du khách phản ánh bị chặt chém ở biển Nha Trang. Sau khi người chở xích lô thuyết phục, vị khách này quyết định vào một quán hải sản nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và chọn mua một con cua buộc dây nặng 1,2 kg.

Sau khi chế biến, nhân viên nhà hàng mang ra một con cua nhỏ hơn nhiều so với con ban đầu. Vị khách này thắc mắc có sự nhầm lẫn thì được đổi một con khác nhỏ như con trước, mai bị vỡ và thịt óp. Khi cân, cua đã luộc chỉ nặng 420 g.


Bức xúc về cua luộc hao quá nhiều sau chế biến, khách đề nghị nói chuyện với quản lý cửa hàng. Theo phản ánh của khách, vị quản lý này tỏ ra khó chịu và giải thích cua luộc bị hao đi và phần nặng thiếu là do... sợi dây. Như vậy, vị khách này đã phải bỏ tiền mua một con cua 1,2 kg nhưng thực chất chỉ nặng 420 g.


Tại điểm du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa, một khách cũng bị chặt chém khi phải bỏ ra đến 600.000 đồng để mua một con gà luộc. Một số ý kiến cho rằng, con gà nặng 2,4 kg có giá trên thị trường khoảng 360.000 đồng (150.000 đồng/kg) thì giá sau khi chế biến 600.000 đồng là bình thường. Tuy nhiên, phần đông tỏ ra cảm thông với vị khách, bởi số tiền 600.000 đồng mua một con gà luộc là quá "chát". Nhiều người đưa ra lời khuyên, du khách nên hỏi giá trước khi mua bất cứ thứ gì, đặc biệt khi ăn ở nhà hàng tại những điểm du lịch.


Ngày 19/1/2015, chị Lê Thị Hồng Thanh cùng một người đàn ông quốc tịch Nhật Bản đến quán H.L.S (thành phố Vũng Tàu) ăn khuya. Bữa ăn của hai người hết 2,2 triệu đồng. Vì không đủ tiền mặt nên khách hàng yêu cầu được thanh toán bằng thẻ Visa.


Tuy nhiên, khi trực tiếp đưa khách đến máy POS quẹt thẻ, chủ quán Nguyễn Như Khánh tự bấm thanh toán và rút 22 triệu đồng. Trên đường quay về khách sạn, chị Thanh xem lại tờ biên lai và phát hiện bị tính gấp 10 lần. Chị nhờ tài xế quay lại nhưng quán đã đóng cửa.



Mặc dù được nhân viên và tài xế taxi nói lại nhưng ông Khánh vẫn không chủ động liên hệ trả lại cho khách.Chiều 2/2/2015, Đoàn kiểm tra liên ngành về thương mại - du lịch TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã làm việc với ông Khánh về vụ quẹt thẻ tín dụng “lố” gần 20 triệu đồng. Tại buổi làm việc, ông Khánh đã trả lại số tiền vào tài khoản cho vị khách Nhật Bàn và cho rằng, việc quẹt lố là “lỗi của máy”.


1 nhận xét:

  1. Năm 2010, chúng tôi hai người vào nghỉ trưa tại một khách sạn ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vúng Tàu. Chỉ là nghỉ trưa thôi, không nhậu nhẹt ăn uống. Sau một giờ đồng hồ, chúng tôi trả phòng, và được tính với giá 600.000đ( sáu trăm ngàn đồng).Tôi cảnh báo với nhiều người và thề là kệch tới già, sẽ không bao giờ ghé đó nữa.

    Trả lờiXóa