Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Hải Dương: Bí thư xã bị sát hại ngay trước cửa nhà

Hải Dương: Bí thư xã bị sát hại ngay trước cửa nhà
(Dân trí) - Đang giữ chức Bí thư đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Phượng Kỳ, ông Nguyễn Đình Tuy bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt ra tay giết hại trước cửa nhà.
Người thân và hàng xóm bàng hoàng trước việc ông Bí thư xã bị sát hại
Chiều nay (3/1,) Công an huyện Tứ Kỳ cho biết: Ông Nguyễn Đình Tuy (SN 1969, trú tại thôn Tứ Kỳ Hạ, xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ) hiện đang giữ chức Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HĐDN xã Phượng Kỳ vừa bị nhóm kẻ lạ mặt đâm chết.

Theo ông Nguyễn Đình Điện (người nhà ông Tuy) thì tối hôm qua (2/1), ông Tuy sang nhà anh trai là Nguyễn Đình Trọn để bàn chuyện gia đình. Sau đó ông về nhà thì có người gọi cổng. Ông Tuy đi ra thì lập tức bị một nhóm người lạ dùng dao đâm liên tục 8 nhát lên người. 

Theo cơ quan điều tra trong 8 vết thương thì có hai mũi đâm sát ngực trái rất sâu. Đến khoảng 20h thì một người hàng xóm đi qua phát hiện ông Tuy nằm hấp hối trên vũng máu và gọi xe đi cấp cứu nhưng do vết thương sâu, mất máu nhiều nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận thấy tính phức tạp của vụ án, ngay trong đêm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - Đại tá Cao Ngọc Lan đã về trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và cử các trinh sát nhiều kinh nghiệm tham gia phá án.

Hiện cơ quan công an huyện Tứ Kỳ đang phối hợp với công an tỉnh Hải Dương tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây vụ ra trọng án này.

Bí thư Đảng ủy xã bị sát hại dã man

Thứ Sáu, 03/01/2014 18:17

(NLĐO)- Thấy người Bí thư Đảng ủy xã nằm úp mặt xuống đường lúc tối trời, người cùng thôn tưởng say rượu song sau đó phát hiện ông bị đâm gần chục nhát dao vào lưng, ngực.

 
 Tang lễ ông Nguyễn Đình Tuy, người Bí thư xã bị sát hại dã man
Tang lễ ông Nguyễn Đình Tuy, người Bí thư xã bị sát hại dã man
 Chiều 3-1, đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết Công an tỉnh đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Đình Tuy (SN 1969), Bí thư Đảng ủy xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) xảy ra vào tối 2-1 vừa qua.
Theo ông Phú Văn Năm (SN 1965, cùng thôn với ông Tuy) cho biết khoảng 19 giờ 40 ngày 2-1, khi đi chơi về qua ngõ nhà ông Tuy thấy ông Bí thư xã nằm úp mặt xuống đường.
Biết có chuyện chẳng lành, ông Năm đến gần xem sự thể thì thấy mặt ông Tuy bê bết mắt. Vào thời điểm này, ông Tuy còn thở nhẹ, tay vẫn cử động được. Tưởng ông Tuy say rượu bị ngã, ông Năm liền gọi người nhà ông Bí thư xã ra đưa về nhà.
Khi người nhà ông Tuy gọi Trạm trưởng trạm y tế xã đến thăm khám thì mới phát hiện trên người ông Tuy bị đâm nhiều nhát vào ngực, lưng, mất nhiều máu, bất tỉnh. Ông Tuy tử vong ngay sau đó.
Nhận được tin báo về cái chết bất thường của Bí thư xã Phượng Kỳ,  Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Hải Dương) cùng Công an huyện Tứ Kỳ đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.
Trong quá trình khám nghiệm cho thấy, nạn nhân tử vong do phần ngực, sườn trái, lưng bị đâm gần chục nhát dẫn đến mất máu cấp. Trong đó có nhát dao chí mạng khiến ông Tuy bị đứt xương sống lưng, đứt ruột non…
Vào thời điểm xảy ra vụ án, các tài sản có giá trị trên người ông Tuy gồm đồng hồ, điện thoại đều không bị mất.


 Thân nhân và người dân địa phương bàng hoàng trước việc ông Nguyễn Đình Tuy bị sát hại dã man
Thân nhân và người dân địa phương bàng hoàng 
trước việc ông Nguyễn Đình Tuy bị sát hại dã man
 Ông Vũ Xuân Thao, Chủ tịch UBND xã Phượng Kỳ, cho biết ông Tuy từ Phó Bí thư thường trực lên làm Bí thư Đảng ủy xã Phượng Kỳ từ năm 2010.  “Bí thư xã sống chan hòa với mọi người nên rất được lòng người dân trong xã. Ông Tuy cũng không phải là người cờ bạc rượu chè” - ông Thaocho biết.
Chủ tịch xã Phượng Kỳ cùng khẳng định ông Tuy không hề có mâu thuẫn, thù hằn gì với ai.
Ông Thao cho biết thêm sáng 2-1, ông cùng ông Tuy có tham gia họp giao ban cụm ở xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ. Họp xong, cả 2 ăn cơm trưa tại đây. Trên đường về, Bí thư xã có nói với ông Thao chiều nghỉ ở nhà để xây lăng mộ tổ.
Được biết, vợ ông Tuy làm công nhân may xa nhà. Ông Tuy có hai người con.
Tin-ảnh: Trọng Đức
  • 4 NỔ
    1Thích  
    04/01/2014 14:27
    Cũng có khả năng tranh giành quyền lực, hoặc bịt đầu mối chống tham nhũng.
  • kin
    1Thích  
    04/01/2014 08:47
    Chắc chắn đây là một vụ cố ý mưu sát, công an sẽ tìm ra thủ phạm ngay thôi.
  • Nguyễn Trường Giang
    8Thích  
    04/01/2014 08:41
    Re@ Bác Ngộ Không. Tuy biết cấp cứu người là quan trọng, sống chết là cuộc chạy đua với thời gian, không phải quần chúng vô cảm chứ thời buổi bây giờ nhiệt tình quá cũng có khi liên lụy, trời tối thấy người nằm ngoài đường dù biết mặt cũng cần gọi gia đình và vài người phụ khiêng vào. Sốt sắng nhiệt tình tay dính máu phải đáo tụng đình. 
  • Single Firefly
    4Thích  
    03/01/2014 22:58
    Quá đỗi bi thương. Hãy còn quá trẻ, tương lai còn dài, gần tết nhất đến nơi rồi mà gia đình lại gặp phải chuyện não lòng như thế này! Không hiểu tên sát thủ máu lạnh nào làm chuyện đê hèn này. Rất mong được sớm thấy kẻ thủ ác phải đền tội trước pháp luật.
  • Ngộ Không
    14Thích  
    03/01/2014 21:10
    Ông Phú Văn Năm phát hiện ông Tuy nằm úp mặt trên đường, mặt bê bết máu, nhưng ông Tuy còn thở, tay chân còn cử động, trong khi ông Tuy bị đâm nhiều nhát vào ngực, lưng, ra rất nhiều máu. Nếu ngay lập tức ông Năm đưa ông Tuy vào bệnh viện cấp cứu thì khả năng ông Tuy sẽ được cứu. Đằng này ông Năm lại đi gọi người nhà nạn nhân tới chở về nhà, sau đó lại gọi trưởng trạm y tế đến... Bị thương nặng mà mất bao nhiêu thời gian vàng như thế thì ông Tuy không ra đi mới lạ! Tài sản trên người ông Tuy còn nguyên vẹn, rõ ràng đây là một vụ án (trả thù cá nhân) có tính chất nghiêm trọng. Công an nên tập trung điều tra kỹ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét