Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

“Bồ” Tổng thống Pháp mang bầu 4 tháng?

“Bồ” Tổng thống Pháp mang bầu 4 tháng?
Tin đồn về việc nữ diễn viên Julie Gayet, 41 tuổi, mang thai 4 tháng với Tổng thống Francois Hollande lan tràn trên mạng xã hội Pháp.
"Người tình" của tổng thống được cho là đang mang bầu 4 tháng.
Tin đồn về việc nữ diễn viên Julie Gayet, 41 tuổi, mang thai 4 tháng với Tổng thống Francois Hollande lan tràn trên mạng xã hội Pháp. Cùng lúc, có những nguồn thông tin trái ngược về việc bà Gayet được “mời” làm thành viên Ban Giám khảo Hội đồng nghệ thuật danh giá Villa Medici, nhờ “uy” của người tình quyền lực.Bị "bác" hay "được" mời?

Theo tờ Express của Anh hôm 15.1, nữ diễn viên Julie Gayet đã được chính phủ mời làm thành viên hội đồng Villa Medici - nơi tuyển chọn những nghệ sĩ tài năng để trao học bổng năm 2014. Theo nguồn tin này, bà Gayet đã được đích thân Bộ trưởng Văn hóa Aurelie Filipetti mời vào cương vị này để làm “hài lòng ông Hollande”.

Tuy nhiên, tờ New York Post lại đưa thông tin trái ngược khi dẫn lời một quan chức tại bộ này cho hay, bà Gayet chỉ được đề cử vào Ban Giám khảo Villa Medicis. Song, chính Bộ trưởng Filippetti đã quyết định bác bỏ đề cử này hôm 15.1, mà không đưa ra lý do cụ thể.

Những tin đồn hỗn loạn về “ưu ái” cho người tình tổng thống được tiết lộ, vào thời điểm có thông tin trên mạng xã hội rằng bà Gayet, người trẻ hơn ông Hollande đến 18 tuổi, đã mang bầu 4 tháng. Theo blogger cấp tin, thông tin nhạy cảm trên đã được một phóng viên tại kênh tin tức nổi tiếng của Pháp M6 xác nhận. Tuy nhiên, ngay sau đó, kênh M6 phủ nhận việc có bất kỳ liên quan nào đến nguồn tin trên. Còn điện Elysee của Tổng thống Pháp cũng từ chối bình luận.

Điều tất yếu là thông tin này vẫn lan nhanh như điện trên mạng xã hội Twitter. Cựu nghị sĩ đảng Tory là Louise Mensch bình luận: “Bà Valerie Trierweiler chẳng còn cách nào giữ nổi cương vị đương kim “đệ nhất người tình” nước Pháp!”.


Chồng cũ lên tiếng

Hiện nữ diễn viên Gayet đã lui vào ẩn dật sau khi cuộc tình bí mật của bà và tổng thống bị tiết lộ. Phát biểu về vụ bê bối này hôm 15.1, chồng cũ của bà Gayet - đạo diễn kiêm biên kịch gốc Argentina Santiago Amigorena - cho hay: “Chúng tôi đã ly hôn được một thời gian và cô ấy có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn. Chuyện tình của Gayet không làm tôi bận tâm”. Theo lời ông Amigorena, vợ cũ của ông là người “trầm tĩnh và tự tin”, một diễn viên “phiêu hết mình” với vai diễn, người nghiện công việc và một người mẹ rất yêu con. Song do Gayet quá bận rộn công việc, ông là người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm hai con trai chung của họ là Tadéo, 15 tuổi, và Ezéchiel, 13 tuổi. Đạo diễn Amigorena cũng cho rằng “Gayet chẳng hề mắc tội hay sai lầm” trong chuyện tình với tổng thống.

Gayet sinh ra trong một gia đình khá giả. Cha cô là một bác sĩ phẫu thuật danh giá và giàu có ở Paris, đồng thời là một người bạn của ông Hollande. Chính Giáo sư Gayet là người đã giới thiệu con gái mình tham gia các hoạt động của Đảng Xã hội Pháp của ông Hollande. Năm 2012, Gayet đã xuất hiện trong một đoạn phim tranh cử của ông Hollande, trong đó cô ca ngợi chính trị gia này là “người tuyệt vời, nhưng vô cùng khiêm tốn”.

Trong một chương trình trò chuyện trên truyền hình, Gayet từng tự mô tả mình là “người có thể đảm đương nhiều vai trò trong cùng lúc: Một phụ nữ, một người bạn, một người tình và một người mẹ”. Trong bộ phim mới nhất, nữ diễn viên Gayet vào vai một cố vấn ngoại giao đầy gợi cảm và cám dỗ của Pháp. Trước đó, Gayet - người từng tốt nghiệp Học viện diễn xuất tại London (Anh) - cũng không mấy ngại ngần trong việc thực hiện các bộ ảnh bán nude, hay cho các cảnh nóng trong phim.

Ông Hollande không vào viện thăm “đệ nhất người tình”

Ngày càng nhiều đồn đoán rằng ông Hollande, người sẽ tròn 60 tuổi vào năm nay, đã không hề đến thăm “đệ nhất người tình” Trieweiler khi bà nằm viện, nhằm tập trung suy ngẫm về tương lai quan hệ tình cảm của hai người. Dư luận cho rằng, bà Trierweiler đã cố tình “nhập viện” như một cách gây sức ép buộc Tổng thống Hollande phải khẳng định vai trò “đệ nhất phu nhân” của bà.

Trong thời gian nằm viện, bà được cho là vẫn “rò rỉ” cho báo chí về nỗi đau của "một người bị phụ tình" nhằm lấy tình cảm của dư luận. Bà cũng gián tiếp bộc lộ “sẵn sàng tha thứ” cho sự thiếu chung thủy của ông Hollande, nếu ông quay trở về bên bà. Nhiều nguồn tin cho rằng, thực tế, bà Trierweiler chỉ muốn tiếp tục được duy trì vai trò quyền lực và cuộc sống xa hoa như "đệ nhất người tình" của Tổng thống Pháp. Truyền thông địa phương đã nhiều lần chỉ trích bà Trierweiler có lối sống phung phí tiền thuế của dân, khi bà có văn phòng riêng tại Điện Elysee, với 5 phụ tá, một vệ sĩ và rất nhiều các quyền lợi kèm theo như máy bay riêng, xe limousine và các dinh thự ở khắp nước Pháp.

Ông Hollande, người được cho là đã “thường xuyên ngoại tình” với bà Gayet trong một căn hộ chỉ cách Điện Elysee có vài trăm mét, đã cam kết sẽ công bố rõ, ai là đệ nhất người tình nước Pháp vào ngày 11.2 tới. Đây là thời gian Tổng thống Pháp dự kiến sẽ đến Washington cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, chuyến thăm mà bà Trierweiler vô cùng muốn tham dự.
http://laodong.com.vn/the-gioi/bo-tong-thong-phap-mang-bau-4-thang-174181.bld
http://www.baomoi.com/Bo-Tong-thong-Phap-mang-bau-4-thang/119/12923473.epi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét