Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Bộ ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn 1967

Sài Gòn 1967
Đường phố buổi đêm, phố sách cũ, quầy hàng Giáng sinh... là những hình ảnh khó quên về Sài Gòn năm 1967 do một cựu nhân viên Mỹ tên Ken thực hiện.
Quảng trường Kennedy trước nhà thờ Đức Bà. Hình ảnh được đăng tải trên tài khoản Flickr của tác giả.

Đường Tự Do.


Phía trước rạp chiếu phim REX.

Khách sạn Continental Palace.

Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Huệ.

Tòa thị chính Sài Gòn.

Công trường Mê Linh.

Cầu Khánh Hội.

Hàng quán giải khát trên vỉa hè.

Khu bán sách cũ trên đường Lê Lợi.

Phía trước chợ Bến Thành.

Tượng đài Trần Nguyên Hãn.

Lính Mỹ trước cư xá Brink.

Quầy hàng Giáng sinh trên đường Nguyễn Huệ.

Toàn cảnh đường Nguyễn Huệ.

Đường Tự Do vào buổi tối.

Đại học Y khoa Sài Gòn.

Đường Minh Mạng.

Thương xá Tax lung linh ánh đèn, rạp phim REX hào nhoáng... là những hình ảnh khó quên về Sài Gòn năm 1967...

Thương xá Tax.

Bến Bạch Đằng.

Từ bến Bạch Đằng nhìn sang Thủ Thiêm.

Từ bùng binh Quách Thị Trang nhìn về đường Lê Lợi và Nhà hát lớn.

Đường Trần Quý Cáp.

Công viên Chi Lăng nhìn từ đường Tự Do.

Bên trong công viên Chi Lăng.

Từ đường Alexandre de Rhodes nhìn về nhà thờ Đức Bà.

Một góc đường Nguyễn Huệ.

Mặt trước rạp chiếu phim REX.

Xem chiếu phim công cộng tại ngã ba Gia Định.

Sài Gòn lúc lên đèn.

Rạch Bến Nghé, phía trước hội trường Diên Hồng.

Sông Sài Gòn một ngày đẹp trời.

Khu vực ngã 3 Nguyễn Văn Thinh - Phan Văn Đạt.

Hỏa châu của Mỹ phía trên các khu vực quân sự ở Sài Gòn.

Đường Thái Lập Thành.

Chiến hạm HQ-500 của hải quân Sài Gòn.

Xe ngựa trên phố, chùa Vĩnh Nghiêm xây dở, áo dài tràn ngập phố phường... là những hình ảnh thú vị về Sài Gòn 1967 do một cựu binh Mỹ thực hiện. 

Ngã tư Lê Lợi - Pasteur. Hình ảnh được đăng tải trên trang Flickr của cựu binh Mỹ Eaindy. ​ (nước mía Viễn Đông)​

Rạp Rex.

Khách sạn Caravelle.

Chợ bán hàng ở đại lộ Lê Lợi.

Đường Tôn Thất Thiệp.

Xe ngựa trên đường phố Sài Gòn.

Áo dài và biển quảng cáo tràn ngập, hai nét đặc trưng của Sài Gòn trước 1975.

Chùa Vĩnh Nghiêm đang xây dựng.

Góc bên phải của chợ Bến Thành.

Ngân hàng Hoa Kỳ.

Bốc dỡ hàng hóa ở cảng Sài Gòn.

Thuyền bè nhộn nhịp trên sông Sài Gòn.

Từ cầu Công Lý nhìn về phía ĐH Vạn Hạnh.

Một quầy hàng bán hàng lưu niệm trên vỉa hè.

Đường Tự Do.

Trạm xăng Caltex ở góc đường Võ Tánh.

Đường vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Cổng vào sân bay trực thăng trên đường Cộng Hòa.

Cư xá Brinks của lính Mỹ tại Sài Gòn.

Nghề chạm khắc trên vỉa hè, dàn nhạc Philippines biểu diễn trong quán bar... là những hình ảnh thú vị về Sài Gòn 1967.

Quốc Hội HNV - Nhà hát thành phố

Ngã tư Công Lý - Lê Thánh Tôn.

Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn.

Thuyền bè trên sông Sài Gòn.

Dinh Độc Lập.

Bày bán tranh trên vỉa hè.

Một người thợ đang chạm trổ chiếc bật lửa của người chụp ảnh.

Căn cứ trực thăng quân sự của Mỹ tại Tân Sơn Nhất.

Tàu quân y Helgoland của Đức trên sông Sài Gòn.

Xe tăng Mỹ

Trạm xăng của hãng xăng dầu Esso ở Sài Gòn.

Những đứa trẻ nhảy dây trên vỉa hè.

Tòa đô chính Sài Gòn.

Lính Mỹ mặc thường phục dạo chơi ở Sài Gòn.

Dàn nhạc Philippines biểu diễn trong một quán bar ở Sài Gòn.

Một góc Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Phi cảng Tân Sơn Nhất.

Chi nhánh của ngân hàng Chase Manhattan ở Sài Gòn bên cạnh quán hủ tiếu Nam Quang.
http://ttxcc6.wordpress.com/2013/11/23/sai-gon-1967-song-dong-qua-ong-kinh-nguoi-my/


1 nhận xét: