Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Làng… kính giả

Hội nhập quốc tế mà vẫn ngang nhiên làm hàng giả thế này đây:
Làng… kính giả
Làng Lịch Động, tỉnh Thái Bình vốn được mệnh danh Làng kính giả, kính nhái. Kính ở đây có đủ loại với giá tương đối rẻ, cặp kính nào đắt nhất cũng chỉ vài trăm nghìn đồng.
Kính nhái ở Lịch Động tinh vi đến mức, nếu không phải
người trong nghề thì rất khó nhận ra. Ảnh: VTC
Những chiếc kính giả với công nghệ bắn chữ chìm trên mặt kính thủy tinh và gắn mác các loại thương hiệu khác nhau, khiến nhiều người dùng thực sự khó phân biệt.
Một chiếc kính gắn mác Channel, giá 400.000 đồng, nhưng theo tiết lộ của chủ cửa hàng, khi đến tay người tiêu dùng, mức giá có thể gấp nhiều lần. Điều đặc biệt là kính mắt ở đây được vận chuyển tiêu thụ tại khắp các tỉnh thành, kể cả Hà Nội. Kính giả, kính nhái ở đây phổ biến đến mức đại diện cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình cũng bó tay.

Ông Nguyễn Văn Nghiên, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình cho biết: “Dù đã rất cố gắng nhưng chúng tôi cũng phải thừa nhận là Chi cục vẫn chưa quản lý được việc này. Chúng tôi mới chỉ dừng lại ở khâu nhắc nhở, sắp tới sẽ xử phạt nghiêm khắc”.
Theo VTV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét