Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Phát hiện hai con hổ ở Yên Bái

"thế là vĩnh biệt 2 mẹ con nhà hổ":
Phát hiện hai con hổ ở Yên Bái
Ba người dân ở Yên Bái vừa phát hiện hai con hổ khi vào khu rừng
khoanh nuôi tái sinh phòng hộ của huyện Lục Yên để lấy măng.
Vết chân hổ. Ảnh: Vietnam+.
Ông Đào Đình Khoa, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đang phối hợp với huyện Lục Yên để bảo vệ hai con hổ, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân trong vùng.
Chiều 19/4, ba người ở xã Minh Tiến, huyện Lục Yên lên khu rừng khoanh nuôi tái sinh phòng hộ giáp gianh giữa hai xã Minh Tiến và An Phú. Bất ngờ họ nghe thấy tiếng gầm gừ của thú dữ. Họ thấy một hổ to và một hổ con (nghi là hai mẹ con hổ), trong đó con hổ to vươn mình lên gầm gừ ở phía khe suối.
Thấy vậy, ba người vội chạy về nhà loan báo với dân làng đề phòng thú dữ. Ngay đêm hôm đó, 200 hộ dân xã Minh Tiến cũng nghe thấy tiếng hổ gầm.

Ngay khi nhận thông tin trên, Hạt Kiểm lâm huyện Lục Yên đến xác minh và phát hiện dấu chân hổ ở khu vực người dân thông báo. Đơn vị này đã báo cáo lại toàn bộ sự việc với Chi cục Kiểm lâm Yên Bái.

Chiều 20/4, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên triển khai các biện pháp bảo vệ hổ và đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Vietnam+

http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2013/04/phat-hien-hai-con-ho-o-yen-bai/

thế là vĩnh biệt 2 mẹ con nhà hổ
Đã là khu rừng khoanh nuôi tái sinh phòng hộ mà còn cho phép người dân vào khai thác, đặc biệt, hổ rất nhạy cảm với người. Thiết nghĩ nếu muốn bảo tồn là phải không để người dân tự ý ra vào khu vực bảo tồn chứ đừng nói đến việc lấy măng.
Theo tôi ngành kiểm lâm không nên công bố công khai về sự xuất hiện của hai con hổ tại khu rừng này mà tìm cách bảo vệ chúng. Nếu không chúng sẽ không còn cơ hội sống bởi những họng súng của lâm tặc đó !
Phát hiện ra trong rừng có hổ, ngày mai sẽ bắt được 2 xác hổ trên xe. Chỉ cần công bố có hổ thì hổ sẽ bị giết lấy da, còn xương, thịt nấu cao thôi. Tội nghiệp cho các chú hổ bị săn lùng quá
Đề nghị các cơ quan chức năng Nhanh chóng có biện pháp bảo vệ hổ. Không để tình trạng như tê giác 1 sừng
vừa mừng và vừa lo cho con hổ :(
Thật mừng khi biết tin là cọp hoang dã vẫn còn tồn tại ở vùng nuí rừng VN ..Và cũng lo cho số phận của chúng , chính quyền vừa lo bảo vệ dân vừa lo bảo vệ hổ , không biết liệu chúng có thoát khỏi bàn tay độc ác của bọn săn trộm ???Mong là chúng đừng xâm hại cuộc sống người dân và chúng được sống an toàn giữa đại ngàn ....    
Lục Yên quê còn có hổ cơ à? mong được xem thấy hổ quá. Mong các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ gia đình hổ cũng như bảo đảm sự bình an cho người dân.
Hi vọng hổ sẽ được bảo vệ an toàn. Đề phòng các tay săn trộm.
Thiết nghĩ đây vừa là điều đáng mừng, vừa là điều đáng lo. Mừng vì biết Việt Nam vẫn còn hổ. Lo vì xã hội ngày nay nhiều kẻ chỉ nhìn thấy cái lợi truớc mắt mà làm liều :( Kính mong các cơ quan hữu quan quan tâm sâu sát, kịp thời. Âu cũng là tạo phúc cho con cháu!    
không nhanh bảo vệ là bọn trộm cắp mang súng đi săn mất đấy các bác ah

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét