Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

Lại chuyện F0

Lại chuyện F0
Tối hôm nay 22/2, Việt Nam ghi nhận thêm 55.879 ca mắc mới COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố trong ngày. Hà Nội lần đầu tiên có đến gần 6.900 ca / ngày. Trong ngày có thêm 77 ca tử vong.

Đó là những số liệu công bố chính thức, Số liệu thật tất nhiên cao hơn nhiều. Một số tỉnh thành khác lân cận cũng ko chịu kém cạnh, gần 1.500-2.000 ca/ngày.

Vì số nhiễm cao như vậy, nên lướt facebook liên tục gặp các post bạn bè khoe mình là F0. Ai nấy đều rất hồ hởi phấn khởi, mặt mũi tươi vui, tinh thần thoải mái, lạc quan yêu đời và tất nhiên, có ảnh hai vạch nét căng đầy kiêu hãnh như lúc đậu thai sau bao ngày chờ đợi.

Những người chẳng may đến giờ này vẫn chưa bị covid, chưa biết thế nào là mất mùi, mất vị, ngạt mũi rát họng, hâm hấp sốt, thì xấu hổ vô cùng, gặp post của bọn F0 chẳng dám thả like. Đi ra khỏi nhà, là khẩu trang trùm kín mặt, chỉ sợ hàng xóm bạn bè nhận ra lại dè bỉu: mặt mũi ko đến nỗi nào, mà giờ này vẫn chưa biết covid là gì đâu. Hoặc có về quê, chỉ sợ hàng xóm xì xèo, mang tiếng ở HN bao năm, mà thằng đó đã biết covid là gì đâu. Quả là xấu hổ không khác gì đám thanh niên 18 chưa biết mùi vị đàn bà.

Thôi thì mỗi thời mỗi khác. Phù thịnh chứ ai phù suy. Cái thời cả làng, cả xóm kì thị F0 đã qua rồi. Giờ lực lượng F0 đông đảo như thế, lại tăng lên từng giờ, không theo chúng nó, thì chơi với ai? Phải không anh em!

Không ngộ ra mà theo chúng cho sớm, nịnh chúng từ giờ, để chúng nó hắt xì hơi vào mặt cho cái để mà lây con covid. Dự là sẽ có ngày bọn F0 nó nhốt đám F1 vào phòng

thì điều kiện đầu tiên là phải đã từng là F0 hoặc đang là F0.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Anh em F1, F2 biết phải làm gì rồi đấy !!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét