Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

Chuyện F0

Chuyện F0 
Mấy hôm nay có nhiều người quen của mình thành F0 quá. Đến mức nghe anh em nói đùa "F0 đã trở thành mốt. Ai không thành F0 thì quá lạc hậu".
Nhưng cũng có người thắc mắc: Trước kia ”đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để bắt cho bằng hết F0, F1 và thậm chí cả F2 giam vào khu cách ly, làm lây lan lung tung và người dân cả nước hết hồn và khốn khổ; vậy mà nay dịch đang bung và toang khắp nơi nhưng sao lại mặc kệ cho tất cả F0 tự cách ly ở nhà và không quan tâm ? 

Thậm chí F0 gọi điện cho chính quyền thì chính quyền cứ giả vờ như điếc là sao ?

Có người vẫn còn uất ức vì đã từng bị chính quyền xông vào nhà cưỡng bức bắt đi xét nghiệm hay cách ly.

Với chính sách lúc cực hữu, lúc cực tả như thế này thì không biết tới đây, khi mở cửa ồ ạt kèm theo số ca F0 tăng vọt, thì chính sách đối phó với dịch sẽ quay cuồng như thế nào ?


1 nhận xét:

  1. The la may lam roi khi CQ coi covit nhu cum thong thuong keu cai deo gi nua ---lam mom the nao cung gao len duoc -dung la moi ro .

    Trả lờiXóa