Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2026

MADAM PANG CƯỜI VÌ BÀ ĐÃ NHÌN THẤY ĐIỀU GÌ ?

MADAM PANG CƯỜI VÌ BÀ ĐÃ NHÌN THẤY ĐIỀU GÌ ?
CỨ ĐỂ MADAM PANG CƯỜI THOẢI MÁI, NGÀY 29/9 SẼ BIẾT AI LÀ NGƯỜI CƯỜI CUỐI CÙNG. Tôi rất thích nụ cười vô tư và phong cách trẻ trung của Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1966). Khi cầu thủ Thái Lan đá bóng vọt xà ngang ra ngoài tối 26/8, bà cười thật sung sướng, thật thoải mái... Hehe.
Tôi đoán Bà đã dự báo trước kết cục này nên cười rất vô tư, và hoàn toàn không có máu ăn thua như người Việt. Đơn giản vì đối với bà và Liên đoàn bóng đá Thái Lan, khi cử đội trẻ tham gia giải này, mục tiêu bề nổi và công khai là chỉ cần vào được trận chung kết, và nay mục tiêu đã hoàn thành.

Dĩ nhiên mục tiêu nằm ẩn phía sau là để xem lực lượng mạnh nhất của Việt Nam đấm đá thế nào, có những bài bản gì thì giở hết ra, để người Thái biết và có cách dạy cho Việt Nam một bài học trong trận 
FIFA ASEAN Cup sắp diễn ra ngày 29/9 tới.

FIFA ASEAN Cup mới là giải đấu chính thức của FIFA, được FIFA lập ra cho Đông Nam Á, do đó sẽ có rất nhiều quan khách cấp cao của thế giới đến chứng kiến, nhìn tận mắt ai cười, ai mếu. 

Giải lần này còn được FIFA tính điểm hạng A và đội vô địch sẽ được 1 triệu đô la tiền thưởng của FIFA, trong khi đó, theo thông báo chính thức của AFF về ASEAN Hyundai Cup 2026, Việt Nam vô địch chỉ được 300.000 USD tiền thưởng, cộng với phí tham dự 120.000 USD thành 420.000 USD.

Vì vậy tôi đoán Madam Pang cười rất tươi vì đã tận mắt chứng kiến tất cả những gì các cầu thủ Việt Nam đang có, và đã biết rất rõ mình sẽ phải làm gì để ngày 29/9 này đội tuyển Thái Lan vẫn ghi được 4 bàn, nhưng tất cả đều vào lưới của đội tuyển Việt Nam.

Phương Tây có câu: “Kẻ cười sau cùng là kẻ cười sướng nhất.” (
“He who laughs last, laughs best.”)

Còn người Việt cũng có câu: “Cười người chớ vội cười lâu; Cười người hôm trước hôm sau người cười.”

Tuy nhiên, là người Việt Nam, nên tôi vẫn nghĩ: “Được, nếu bà đã nghĩ vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đợi đến ngày 29/9”
---------------------

FB Nguyễn Đình Bổn - Vô địch AFF Cup không có nghĩa Việt Nam đã vượt qua, thậm chí ngang cơ Thái Lan!

Đừng nóng, chỉ một tháng nữa thôi, Việt Nam-Thái Lan sẽ gặp nhau tại FIFA ASEAN Cup, và khi đó Việt Nam mà vô địch, trước hết vượt qua Thái ở vòng bảng thì mới cho là ngang tài (hoặc hơn) người Thái.

Còn AFF cup vừa qua là giải đấu không được FIFA công nhận, một giải đấu ao làng thứ thiệt, lại kéo dài miên man, các câu lạc bộ không nhả cầu thủ cho các đội tuyển Thái, Indo... vì trùng lịch thi đấu, còn Việt Nam thì "tất cả cho chiến thắng", thì cái thắng này đâu vinh quang gi?

FIFA ASEAN Cup là giải đấu của FIFA lập ra cho Đông Nam Á có thêm khách mời. Giải lần này không có vụ đổ thừa thiếu quân nữa, tất nhiên được FIFA tính điểm hạng A.

Theo lịch thi đấu đã công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân với Philippines lúc 19 giờ 30 ngày 26.09. Ở lượt đấu thứ hai, Việt Nam tái ngộ Thái Lan, lúc 19 giờ 30 ngày 29.09. Tại lượt hạ màn, Việt Nam gặp Pakistan, lúc 16 giờ ngày 02.10. Các trận đều diễn ra tại Indonesia.

Việt Nam và Thái Lan sẽ phải loại nhau từ vòng bảng, hai đội sẽ không gặp nhau trận chung kết.

Nếu đứng đầu bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ đá chung kết lúc 20 giờ ngày 05.10. Và nếu vô địch sẽ được 1 triệu đô la tiền thưởng của FIFA.

Hãy đợi đến ngày đó mà Việt Nam nhận cúp vô địch thì tui sẽ công nhận Việt Nam đã ngang tài hoặc vượt qua Thái Lan. Nhưng chắc... hơi khó vì lần này người Thái có đầy đủ lực lượng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét