Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Kim Jong-un "bắn chết" D. Trump tại triển lãm HQ

Đúng là thế giới tư bản. Dù là ở Hàn Quốc, người dân, nhất là nghệ sĩ, được tự do thể hiện các ý tưởng. Nếu ở VN có triển lãm cụ này bắn chết cụ kia thì sao nhỉ ? Nhiều người muốn nhìn thấy cảnh 3X nằm sóng soài trong biệt thự chất đầy tiền đô la lắm; bán vé sẽ thu được khối tiền.
Lãnh đạo Kim Jong-un "bắn chết" ông Donald Trump tại triển lãm Hàn Quốc
20/12/2018 Anh Tuấn (lược dịch) Một cuộc triển lãm nghệ thuật tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã được tổ chức, trong đó đáng chú ý nhất là một tác phẩm điêu khắc có tạo hình lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắn chết Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Kim, trên tay cầm một khẩu súng lục vẫn còn nhả khói, nhìn xuống thi thể của ông Trump, lúc này đang nằm sóng soài trên thảm đỏ cạnh một cái va li sắt chứa đầy tiền USD. Đằng sau nhà lãnh đạo Triều Tiên là một tấm biển đèn neon viết rằng “Cuộc chơi phải tiếp tục!”. Nhà điêu khắc cho biết, tác phẩm này cũng là một phép ẩn dụ thể hiện tình hình chính trị quốc tế đang bị chi phối bởi tiền bạc và chủ nghĩa tư bản. Nó sẽ tiếp tục được trình bày ở nhiều nơi trên Hàn Quốc cũng như ở nước ngoài.

Tác phẩm gây sốc của nghệ sĩ Lim Young-sun được trình bày ở Seoul (Hàn Quốc).

Tác phẩm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khách đến thăm triển lãm.
Tác phẩm điêu khắc này là một phần của một triển lãm nghệ thuật ở Seoul, có hàm ý châm biếm hoạt động ngoại giao trên bán đảo Triều Tiên đã trở thành “một trò chơi chính trị lớn với sự tham gia của hai ngôi sao truyền hình lớn nhất thế giới”.

Tác phẩm này do nhà điêu khắc Lim Young-sun làm ra, đúng vào thời điểm một năm đầy biến động kết thúc. Mới năm ngoái, ông Kim và ông Trump vẫn đưa ra những lời đe dọa chiến tranh và công kích cá nhân với nhau, nhưng trong năm nay hai người đã có cuộc gặp đầu tiên tại Singapore. Tất cả đều khiến các báo lớn trên thế giới tốn không ít giấy mực.

“Tôi chỉ muốn cho thấy hiện thực chính trị mà chúng ta đang sống, khi người dân đều tỏ ra bất an, lo lắng và vui mừng khi dõi theo mọi động thái của họ như thể đang xem một bộ phim vậy”, ông Lim, 59 tuổi cho biết.

Ý tưởng của nhà điêu khắc rất rõ ràng. Một khung cảnh giống như phim trường được dựng nên, còn hai bức tượng hình ông Kim bắn chết ông Trump bằng súng lục được đặt ở giữa. Cái va li chứa tiền cho thấy rằng, dường như hai người đã tranh cãi với nhau vì vấn đề tiền bạc trước khi bất hòa trở nên không thể cứu vãn.

Theo ông Lim, “cả hai nhà lãnh đạo đều là những bậc thầy về chính trị và lợi dụng sự căng thẳng từ những câu nói của mình để đạt được những lợi ích chính trị của mình nơi quê nhà, nhưng dường như họ thiếu sự chân thành với nhau”.


Buổi triển lãm đã thu hút hàng ngàn người xem, và một số người đã tỏ ra kinh hãi khi chứng kiến người đứng đầu quốc gia được coi là đồng minh lớn nhất của Hàn Quốc bị giết bởi lãnh đạo nước láng giềng khó lường của mình (mặc dù đây chỉ là một tác phẩm nghệ thuật).

“Một số người đã nói thẳng với tôi rằng “những người như anh đang làm tổn hại quan hệ giữa nước Mỹ và chúng ta cũng như an ninh quốc gia nữa”, trong khi một số người khác nói rằng tác phẩm này khiến họ thấy nhẹ nhõm”, ông Lim nói.

Nhà điêu khắc cho biết, tác phẩm này cũng là một phép ẩn dụ thể hiện tình hình chính trị quốc tế đang bị chi phối bởi tiền bạc và chủ nghĩa tư bản. Nó sẽ tiếp tục được trình bày ở nhiều nơi trên Hàn Quốc cũng như ở nước ngoài.

https://infonet.vn/lanh-dao-kim-jongun-ban-chet-ong-donald-trump-tai-trien-lam-han-quoc-post285624.info

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét