Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Quả là thiên hạ vô địch thủ, chỉ có ở VN

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng siêu thật. Một người bị liệt hai chân vẫn có thể cùng lúc tiêu diệt 7 công an viên. Vậy công an viên là những sợi bún à ?
PHẠM TỘI LÀ PHẢI ĐI TÙ, CÒN KÊU OAN GÌ NỮA?
Lê Xuân Dũng - "Cao thủ võ lâm" Trần Việt Hùng, vừa bị toà tuyên án 9 tháng tù giam vì đánh bị thương 7 công an. Vì bức xúc có một công an viên ăn trộm chó nhà y. Dưới đây là nội dung bản cáo trạng kết tội người đàn ông bị liệt 2 chân trong hình. Theo cơ quan công an Sóc Trăng, ông đã đánh bị thương 7 công an viên.

Theo cáo trạng của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng, tên này tuy ngồi trên xe lăn do 2 chân tàn tật nhưng vẫn rất hung hăng. Thấy công an từ xa 200 mét, hắn múa tay trái tung 1 chưởng Giáng Long Hữu Hối trúng ngực 1 công an viên làm anh này bị chấn bay về sau hơn 2 mét, xương cốt gãy vụn nằm im thin thít may nhờ đồng đội đưa đi cứu cấp kịp thời nên giữ được tính mạng. Sau đó hắn lại hươ tay phải 2 vòng tung 1 chưởng Càn Khôn Đại Na Di vào ngay đầu 1 công an viên khác, tuy nhiên đồng chí này kịp đưa khiên hợp kim chắn ngang nên xương cốt còn giữ được 2 phần, nằm vật xuống tại chỗ miệng kêu "Bác Trọng ơi cứu con".

Cũng trong khoảnh khắc đó, tên tàn phế 2 chân liền kia vận khí kình phun từ trong miệng ra 1 hạt táo. Hạt táo này như bắn bằng súng đại liên, xé gió bay đi xuyên thẳng qua hai lớp giáp đánh vụn xương bánh chè một công an viên khác. Anh này vô lực ngã quỵ dưới đất hai hàng lệ ướt đẫm.

Dù đồng đội liên tiếp trọng thương nhưng anh em vẫn quyết tâm bắt giữ tên tội đồ hung ác. Tuy nhiên hắn quả nhiên là 1 cao thủ khó gặp, vừa hết đòn này lại tung tiếp đòn kia. Sau khi phun hạt táo làm gãy chân một công an viên, hắn hít một hơi sâu rồi thở khì ra hai lổ mũi. Một luồng khí băng hàn buốt lạnh bao quanh thân thể 1 công an làm đồng chí ta kinh mạch đóng băng, máu huyết ngừng lưu thông ngã vật về trước theo đà chạy. Cũng may tác động của chiêu thức chỉ trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ cắt đứt toàn bộ kinh mạch anh này, khiến từ nay về sau anh ta không thể thi triển võ công gì được nữa.

Không hề nao núng, hai công an viên liền phối hợp dùng dùi cui ném mạnh về phía tên hung tặc. Nào ngờ hắn liền thi triển Hoả Mục Lưu Tinh, từ hai mắt hắn, hai luồng tinh quang chói sáng phóng ra đốt rụi hai cây dùi cui, xuyên qua lớp giáp bảo vệ hai người làm phủ tạng toàn thân chấn động phun ra một ngụm máu lớn văng ngược về sau hơn 10 mét liên tục hô to "đảng quang vinh, muôn năm". Hiện hai công an viên này sống chết vẫn chưa rõ tuy nhiên theo đại phu cho biết võ công đã bị phế hoàn toàn.

Lúc này đội hình được ra lệnh rút lui bảo đảm an toàn, nhưng tên hung tặc vẫn kịp thời tung 1 cú Vô Ảnh Cước (ủa tật ở chân sao tung cước được, à vô ảnh mà tức là tung cước mà ko nhìn thấy cước)... làm thêm một chiến sĩ nữa trọng thương, miệng phun từng ngụm máu lảo đảo vừa đi vừa lẩm bẩm "tiền tao trong túi không được ăn cắp nha bây" rồi ngã ra hôn mê.

Hơn 1 tháng sau, nhờ phối hợp của quân đội 2 quân khu , tên ác tặc bị bắt đem giam lại chờ ngày xét xử.

Đó là nội dung bản cáo trạng kết tội người đàn ông bị liệt 2 chân trong hình. Theo cơ quan công an Sóc Trăng, ông đã đánh bị thưong 7 công an viên.

P/s: Phiên tòa đang xử phúc thẩm vì bị cáo kêu oan

1 nhận xét:

  1. Du ma thang viet bai -doc nhu buoi. phe phan ,phan doi CA CS thi phai ro rang---viet nhu the nay tui cung muon ia vao mom tac gia --ok.

    Trả lờiXóa