Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Phen này ông quyết đi…cưa đá !!!

Hôm nay ông Táo chầu trời, bà con lối xóm chỉ cúng nhang đèn, chén gạo, thèo lèo cứt chuột, vài tờ tiền âm phủ, riêng ông đại tá hưu vẫn như mọi năm rước về con cá chép to tổ chảng. Thằng Bảy xe ôm hít hà :
“ Í trời con cá bự thế , mang thả sông phí của trời…”
Gã Ký Quèn cười hô hố :
“ Còn lâu ạ, còn lâu thả sông , năm nào ông đại tá hưu chẳng thả nó vào nồi lẩu …”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Vậy ông táo nhà chú Ba sao lên trời ?”
Cô Phượng cave cười cười :
“ Không lên càng tốt, Ngọc Hoàng khỏi nghe Táo báo cáo chuyện trong nhà, nào cô Ba cặp bồ bị con vợ nó kéo đến tận nhà đánh ghen, nào chú Ba nhận cò chạy án ngờ đâu đặt mẹ nó vào cửa thằng sắp hưu thế là tiền mất tật mang, nào thằng Hùng hói tranh gái với thằng con đồng chí Thứ trưởng uýnh nhau lổ máu đầu…Ôi thôi thôi, rác tai Ngọc Hoàng..”

Gã Ký Quèn chợt thắc mắc :

“ Vậy các đồng chí lãnh đạo đảng Nhà nước có cúng ông Táo không ?”

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :

“ Cúng chớ, dân tộc tính đậm đà bản sắc dân tộc mà. Nhưng mà lên chầu Ngọc Hoàng, ba ông Táo nhà các đồng chí á khẩu luôn …”

Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :

“ Ủa…sao ông Táo nhà các đồng chí lãnh đạo đảng , nhà nước lại á khẩu ?”

Gã Ký Quèn chen ngang :

“ Thì mới tháng trước Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật . Chuyện trong nhà các đồng chí đó chắc thuộc loại tối tối mật nên cố nội ông Táo cũng không dám báo cáo Ngọc Hoàng, đành á khẩu thôi…”

Thằng Bảy xe ôm cười hơ hớ :

“ May thiệt may, chứ để ông Táo báo cáo hết mọi chuyện trong nhà thì bỏ mẹ các đồng chí…”

Ong đại tá hưu vừa vào quán đã kịp nghe chuyện, vỗ bàn quát :

“ Thằng Bảy xe ôm láo ! Sao mày dám nói “bỏ mẹ các đồng chí” hả ?”

Gã Ký Quèn dàn hoà :

“ Đúng đúng, nói “bỏ mẹ” là láo, phải nói “chết cha các đồng chí” mới đúng…”

Cả quán cười ồ . Ông đại tá hưu tức tối :

“ Tụi bay cứ bôi bác đảng nhà nước thế nào tao cũng báo công an còng tay hết…”

Cô Phượng cave rối rít :

“ Ối sợ quá…sợ quá…mà giờ này ông Táo lên tới chưa hè ?”

Gã Bảy xe ôm cười hô hố :

“ Kẹt xe với cả các “anh hùng núp” đòi “giải quyết nhanh” nên ông táo ngồi lại dọc đường rồi..”

Gã Ký Quèn xua xua tay :

“ Không phải tại các “anh hùng núp “ đâu, tại công văn hỏa tốc của Bộ Văn hóa - Thông tin mách thằng bố nó là Ban Tuyên giáo trung ương đảng yêu cầu kiểm tra, giám sát chặt chẽ chương trình Táo quân 2014 theo đúng chủ trương, đường lối của đảng, chính phủ làm Táo sợ vãi cả hồn lăn ra ốm con mẹ nó rồi…”

Bất chợt thằng Tới con bà Năm củ cải thò cửa quán . Cô Phượng cave vẫy tay :

“ Vào đi, vào đi !”

Thằng Tới nhìn quanh :

“ Má tui đâu ?”

Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :

“ Bả đi chợ rồi. Tết nhất công trường thưởng tết nhiều không ?”

Thằng Tới nhăn mặt:

“ Nhiều….nhiều…cả tấn lận …”

Chị Gái hủ tíu la lớn :

“ Í trời…thưởng tết cả tấn gạo thì tết này nhất nhà mày còn gì ?”

Thằng Tới văng tục :

“ Gạo cái con cặc…cả tấn … xà bần thì có…chất cả đống như núi kìa…”

Thằng Bảy xe ôm chửi :

“ Thưởng Tết bằng xà bần thì cứ mang cha nó ra bến Nhà Rồng nơi bác Hồ đi cứu nước mà đổ…”

Gã Ký Quèn xúi :

“ Tao như mày vứt mẹ nó cái nghề thợ xây đi…”

Cô Phượng cave la :

“ Í…anh Ký Quèn xúi dại nha…bỏ nghề lấy gì ăn ?”

Gã Ký Quèn cười cười :

“ Tôi có bảo nó bỏ nghề đâu, tôi chỉ bảo nó chuyển nghề khác…”

Ông Tư Gà nướng càm ràm :

“ Chuyển nghề gì , thất nghiệp cả đống kìa…”

Gã Ký Quèn vui vẻ :

“ Có cái nghề này hốt bạc nè…là nghề cưa đá…”

Ông Tư Gà nướng trợn mắt :

“ Nghề cưa đá ?”

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Phải nghề cưa đá gây bụi mù mịt, chói tai phá thối lễ kỷ niệm 40 năm thằng Tàu xâm chiếm Hoàng Sa không ?”

Gã Ký Quèn cười hô hố :

“ Đúng nghề đó , mai mốt trí thức, dân oan biểu tình , cứ mang máy cưa đá ra phá thối là phắn con mẹ nó hết. Vậy mới nói nghề này đang hốt mà…”

Thằng Bảy xe ôm la lên :

“ Í mèn ôi, mai mốt vào đồn công an nó mang cưa đá ra cưa thì đứt cha nó của quý..."

Cả quán cười ầm ĩ. Ông đại tá hưu đập bàn quát :

“ ĐM tụi bay. Công an là bạn dân,do dân, vì dân , thiếu gì “biện pháp nghiệp vụ” mà phải dùng tới cưa đá ?

Cả quán lại cười bò.

Ngày ông Táo lên trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét