Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Lời cuối cùng trước khi nhận giấy ly hôn...

Lời cuối cùng trước khi nhận giấy ly hôn
Trong các phiên tòa xử ly dị, cũng giống như các phiên tòa hình sự, bị cáo được nói lời cuối cùng. Ở mỗi quốc gia, ở mỗi thành phần trong xã hội, những câu nói ấy rất khác nhau, nhưng thường rất độc đáo, và đáng để suy nghĩ. Dưới đây chúng tôi xin trích đăng mong các bạn tham khảo:
Ở Pháp: 
Trước phút nhận quyết định ly hôn, cô gái tuyên bố: “Hôn nhân với tôi như rượu vang. Uống chai đầu cảm thấy ngon, uống chai thứ hai không cảm thấy gì, và uống chai thứ ba thì mình không còn biết mình là ai ! Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn uống vì khi say rượu thấy cảm giác cuộc đời đẹp hơn !”. 
Còn ông chồng nói: “Hôn nhân với tôi như chai nước hoa. Khi bôi vào, người xung quanh thấy thơm, còn bản thân mình chẳng thấy gì cả !”.



Ở Anh: Lời cuối trước phút ly dị, cô gái thường nói: “Hôn nhân như một
lớp sương mù. Ở trong đó ta không biết mình sẽ đâm vào cái gì, và cái
gì sắp đâm vào mình !”. Còn chàng trai kết luận: “Trước khi cưới tôi
là Hoàng tử. Trong ngày cưới tôi là Vua. Sau ngày cưới tôi là Lính
hầu, còn hôm nay tôi là Thằng hề !”.

Ở Mỹ: Bà vợ tuyên bố khi ly hôn: “Gia đình như một chiếc xe hơi. Ta
phải biết thay thế khi nó còn bán lại cho người khác được !”. Còn ông
chồng thú nhận: “Gia đình đúng là một chiếc xe hơi. Tuy nhiên với loại
xe này, tất cả các bằng lái đều có thể hết hạn bất thình lình !”.

Ở Ý: Bà vợ phát biểu: “Hôn nhân như một cái tháp nghiêng. Bất cứ lúc
nào cũng có khả năng đổ xuống !”. Chồng tuyên bố: “Hôn nhân đúng là
một cái tháp nghiêng. Nhưng tôi chạy khỏi cái tháp này, để tới một cái
tháp khác còn nghiêng hơn !”.

Ở Tây Ban Nha: Ông chồng nói trước tòa khi ly dị: “Hôn nhân là một
cuộc đấu bò, mà các ông chồng cứ tưởng mình là đấu sĩ, nhưng hóa ra là
con bò !”. Còn vợ phát biểu: “Hôn nhân là cuộc đấu bò, mà cả bò lẫn
đấu sĩ đều bị thương, chỉ có người xem sung sướng, và ca ngợi mà thôi
!”.

Ở Hà Lan: Bà vợ tuyên bố hùng hồn: “Hôn nhân là một tảng phó mát, càng
ngon càng dễ có sâu !”. Còn ông chồng thú nhận: “Hôn nhân không phải
phó mát, mà là sữa, sữa chỉ ngon lớp váng mà thôi !”.

Ở Cu Ba: Ông chồng thú nhận: “Hôn nhân là một điếu xì gà. Càng ngon ta
càng hút nhiều, càng hút nhiều càng ngắn đi !”. Vợ ông ấy nói: “Hôn
nhân đúng là một điều xì gà, và tất cả có thể đốt cháy chỉ bằng một
que diêm thôi !”.

Ở Việt Nam: 

Ông chồng là đại gia bất động sản tuyên bố: “Hôn nhân là
một căn hộ, khi ta trả góp xong, ta cũng kiệt sức !”. Còn vợ bảo: “Hôn
nhân là một căn hộ luôn bị dột ở những chỗ mà ta không ngờ !”.

Ông chồng làm nghề Dược sĩ nói: “Hôn nhân là một liều thuốc chúng ta
tự kê cho mình, và rất nhiều thứ đã quá hạn sử dụng !”. Vợ ông nói:
“Hôn nhân là một loại thuốc, ta nhắm mắt uống, khi ta chả mắc bệnh gì
!”.

Ông chồng là chủ sạp bán thịt ở chợ phát biểu: “Hôn nhân như một quả
tim, luộc ăn ngon, xào cũng ăn ngon, nhưng để lâu, thì chả còn ngon
chút nào cả !”. Vợ ông nói: “Hôn nhân như một cái chân giò, phần xương
bao giờ cũng nhiều hơn phần thịt !”.

Chồng ca sĩ nói: “Hôn nhân như một nhạc phẩm, ta hát đến câu cuối
cùng, ta cũng hết hơi !”. Vợ ca sĩ nói: “Hôn nhân là một đĩa nhạc, rất
nhiều khi chỉ có tiếng chứ không có hình !”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét