Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Cảnh “xẻ thịt” người tại Đại học Y TP.HCM

Cảnh “xẻ thịt” người tại Đại học Y TP.HCM
Tại đại học Y TP.HCM bạn sẽ bắt gặp những cảnh “kinh hoàng” như “xẻ thịt” người cực kỳ kinh dị. Nếu ai yếu tim xin đừng xem bài viết này.
Tại nhà xác Đại học Y TP.HCM hiện đang lưu giữ hàng trăm xác chết và được bảo quản cẩn thận. Đây đều là những xác chết được hiến tặng bệnh viện để phục vụ việc học của sinh viên cũng như việc nghiên cứu của các y, bác sĩ. Với những người trong ngành y, tiếp xúc hay “mổ xẻ” những xác chết này là rất bình thường.

Sinh viên thực hành với xác chết
Ngành y luôn được xem là một ngành học lấy điểm chuẩn rất cao, có những yêu cầu cực kỳ khắt khe trong nghề nghiệp, và việc được tôi luyện với những giờ học trong nhà xác là một trong những điều quan trọng cần thiết khi theo đuổi nghề nghiệp này. 

Trong trường Y sẽ có phòng thí nghiệm, nhà xác, nơi các bạn sinh viên được thực hành trên thân thể của những người hiến tặng để từ đó quen dần với thực tế khi vào nghề. Tuy nhiên, đại đa số những người mới nhìn thấy những hình ảnh nhà xác lần đầu chắc chắn không khỏi rùng rợn.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại nhà xác Đại học Y TP.HCM.



Toàn bộ phần da của xác chết này đã được lột bỏ

Một lá phối sau khi được đưa ra ngoài


Xác chết được ngâm trong hóa chất

Xác chết được tháo rời phần đầu

Một xác chết đã khô

Hàng năm thầy và trò trường ĐH Y đều tổ chức Lế tri ân các “xác chết”


Trong ngày này, các xác chết đều được tranh hoàng lộng lẫy


Hiến xác là một hành động hết sức cao đẹp

http://tintucz.net/kinh-hoang-canh-xe-thit-nguoi-co-1-khong-2-tai-dai-hoc-y-tp-hcm.html#.Uqedl9JDsXs

1 nhận xét:

  1. Hồi học giải phẫu xong, tôi không bao giờ ăn thịt khô khô... cớ thớ...
    Cái cảnh mò vào bể vớt một bộ phận mình cần...
    đến bây giờ còn nhớ!

    Trả lờiXóa