Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Tỉ phú ‘tâm linh’ xây chùa hay phá hoại cảnh quan?

Nghe nói trước đây nhờ xây Đại Nam Văn Hiến ở Bình Dương, bác Triết đã tai qua nạn khỏi, tiến về Hà Nội thăng quan tiến chức như diều gặp gió; Ba Dũng thấy vậy mới chỉ đại xây chùa Bái Đính. Tự nhiên Xuân Trường với được 3-4000 ha đất, xây tường bao quanh biến thành của riêng, quá vô lý. Báo chí nhằm vào Văn Trường vì bác này có dính đến Ba Dũng ? Những đại gia làm giàu từ đất đai chắc chắn có vấn đề. Có thể bác Trường là doanh nhân có tài, nhưng cứ nhìn cách bác tiêu tiền như nước, bốc hàng nắm giấy 500 nghìn phân phát cho quan chức không cần đếm,... là tôi không tin đạo đức nhân phẩn của bác này. Đến Tràng An - Bái Đính nói chuyện với người dân mà xem, rất nhiều người nói bác và doanh nghiệp Xuân Thành không ra gì. Thực chất bác ta mượn danh nghĩa du lịch tâm linh, dùng kinh doanh lòng tin, tín ngưỡng của du khách để kiếm lợi.
Tỉ phú ‘tâm linh’ Nguyễn Văn Trường xây chùa hay phá hoại cảnh quan?
December 14, 2018 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong một hành động hiếm hoi, một số báo Việt Nam hôm 14 Tháng Mười Hai đồng loạt đăng bài quan ngại về dự án xây khu chùa bê tông trị giá 15,000 tỉ đồng ($643 triệu) ngay tại chùa Hương. Người đề xuất dự án là tỉ phú Nguyễn Văn Trường, chủ doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường. Ông Trường được biết đến với quần thể du lịch Tràng An-Bái Đính và nhiều công trình “tâm linh” khác bị cáo buộc phá hoại cảnh quan và môi trường tự nhiên. Việc một tờ báo ở Việt Nam cho đăng công khai lời chỉ trích của một cựu quan chức nhắm vào tỉ phú Nguyễn Văn Trường là điều hiếm thấy. Vì đến nay, hầu hết các báo đều đăng bài ca ngợi ông Trường và các công trình “siêu dự án tâm linh” của ông ta.
Tỉ phú Nguyễn Văn Trường được biết đến là người có 
quan hệ thân cận với quan chức. (Hình: VietNamNet)
Ngày khai hội chùa Hương hàng năm, 
suối Yến dày đặc thuyền bè. (Hình: Zing)
Theo báo Việt Nam, dự án khu du lịch tâm linh Hương Sơn sẽ được khai triển tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, trên khoanh đất 1,000 hécta phía Bắc giáp khu bến đò Suối Yến, phía Nam giáp khu du lịch Tam Chúc, phía Tây là dãy núi giáp với tỉnh Hòa Bình, phía Đông giáp sông Đáy, tỉnh Hà Nam. Dự án gồm các hạng mục: Nạo vét dòng chảy để tạo đường thủy khoảng 20 km; tôn tạo đền chùa, miếu mạo trong khu vực; xây dựng một tháp cao 100 mét để thờ xá lợi Phật; xây dựng cụm khách sạn, nhà hàng.

Báo Đất Việt, hôm 14 Tháng Mười Hai, dẫn lời ông Phan Đăng Long, cựu phó Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Hà Nội: “Cần phải rất thận trọng, cân nhắc cho triển khai dự án mới, tránh những tác động mạnh gây phá vỡ cấu trúc cảnh quan, làm ảnh hưởng tới hình ảnh linh thiêng vốn có của chùa Hương. Người dân hành hương tới đây không chỉ vì chùa Hương là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng mà đây còn là di tích, danh thắng quốc gia đặc biệt. Sự đặc biệt của chùa Hương là nhờ có thiên nhiên cảnh quan, có núi non, di tích, có vẻ đẹp của dòng suối Yến, có nhiều động đá… mà một khi bị mất đi sẽ không thể lấy lại được.”

Ông Long cũng chỉ trích khu Tràng An-Bái Đính của ông Trường “bị thương mại hóa quá đà, danh thắng bị mượn danh nghĩa là du lịch tâm linh nhưng có biểu hiện của việc thương mại hóa, kinh doanh lòng tin, tín ngưỡng của du khách để kiếm lợi.”

“Tôi lo ngại sẽ có một dự án thương mại nấp sau danh nghĩa du lịch tâm linh mọc lên và rất có thể sẽ lại có một chùa Bái Đính 2 ở ngay chùa Hương, với những khối bị bê tông hóa, sắt thép hóa khô cứng, bí bách, lạnh lẽo,” tờ báo dẫn lời ông Long.

Việc một tờ báo ở Việt Nam cho đăng công khai lời chỉ trích của một cựu quan chức nhắm vào tỉ phú Nguyễn Văn Trường là điều hiếm thấy. Vì đến nay, hầu hết các báo đều đăng bài ca ngợi ông Trường và các công trình “siêu dự án tâm linh” của ông ta.

Chẳng hạn, báo VietNamNet hôm 13 Tháng Mười Hai tường thuật: “Doanh nghiệp xây dựng của tỉ phú Xuân Trường (Nguyễn Văn Trường) được biết đến với việc mạnh tay chi hàng ngàn tỉ đồng xây dựng các khu du lịch tâm linh lớn trên khắp cả nước.”

Tờ báo liệt kê các “thành quả” của ông này: Khu Tràng An-Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình, khu Du lịch Tam Chúc-Ba Sao ở Hà Nam, Khu tâm linh đảo Cái Tráp ở Hải Phòng, khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc ở Thái Nguyên… Một bài khác cũng trên VietNamNet mô tả ông Trường là “đại gia kín tiếng, ăn chay trường, làm siêu dự án.”

Ông Trường là người thường gây tranh cãi với các phát ngôn về tượng Phật, tháp xá lợi “to nhất thế giới” và gần đây là vụ “mua thiên thạch Mặt Trăng giá hơn $600,000” về đúc thành tượng Phật tại chùa Tam Chúc ở tỉnh Hà Nam. Về vụ này, báo Thanh Niên hồi Tháng Mười, 2018 trích lời Phó Giáo Sư-Tiến Sĩ Trần Tân Văn: “Nói thiên thạch doanh nghiệp Xuân Trường mua rơi từ Mặt Trăng xuống là bịa quá. Chỉ khi thiên thạch được mang về từ Mặt Trăng thì mới có thể khẳng định đó là đá Mặt Trăng.” (T.K.)

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/ty-phu-tam-linh-xay-chua/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét