Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Bản đồ sân bay Đà Nẵng: Toàn chữ Tàu, không biển đảo

Đang đọc tin này thì loa phường bắt đầu hoạt động. Hôm nay sao phát muộn thế. Độ này phường có sáng kiến cho loa lên xe di động (kiểu xe cảnh sát đi tịch thu hàng dân nghèo lấn chiếm vỉa hè) để đến từng nhà chĩa loa thông báo cho rõ, không muốn nghe cũng phải nghe.
Đúng là "đau cái điền" thật. Chia sẻ với bác Thợ Cạo
Chủ quyền biển đảo thấy ở sân bay Đà Nẵng
Giaovn Vẫn trong mạch nói về sân bay Đà Nẵng.
Có 4 thanh niên ở trước những tấm pa-nô. Hiện tại, tạm thời che một phần ảnh về các nhân vật ngoảng mặt ra phía ngoài (trông vào ảnh tựa như thấy nhân vật đeo kính râm). 
Trong 4 thanh niên, thì có 3 thanh niên vào đọc thông tin.

Còn thanh niên ngồi thì quay lưng lại với các tấm bản đồ. Thực chất là anh này đang sạc pin cho các thiết bị điện tử (ở đúng chỗ đó có một ổ cắm). Thanh niên ngồi ở dưới thì hầu như không quan tâm gì đến các tấm bản đồ. Bởi anh chỉ quan tâm đến cái ổ điện.

Mãi đến khi có 3 thanh niên vào ngó các tấm bản đồ ấy, thì thanh niên ngồi ở dưới mới chú ý, rồi nghểnh cổ xem có cái gì ở đằng sau.

Các tấm pa-nô chỉ có thế, không có bất cứ một ghi chú tổng thể nào.
______________


Thợ cạo09:46 Ngày 19 tháng 07 năm 2015

2 bản đồ lớn thấy chữ Tàu, "không có bất cứ một ghi chú tổng thể nào", đau cái điền thật?

http://nguoidongbang.blogspot.com/search?updated-max=2015-07-19T14:39:00%2B07:00&max-results=7&start=7&by-date=false

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét