Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Đường hoa xuân ở Sài Gòn bị giẫm nát ngày khai mạc

Đường hoa xuân ở Sài Gòn bị giẫm nát ngày khai mạc
Kỳ Duyên: Thật không hiểu nối văn hóa sống của người Việt nữa. Trước đây, mình vẫn nghĩ ý thức văn hóa của người ở SG tốt hơn ý thức văn hóa của người ở HN. Giờ thì…. bằng nhau rùi. Khỏi tị nạnh, chê bôi, so sánh! Tự lúc nào, lối sống, ứng xử nơi công cộng của người Việt tồi tệ, ê chề như thế này? Không thể giải thích nổi?
Người phụ nữ này bế con đạp lên một luống hoa để sang đường.
Ngay sau khi bảo vệ mở cửa đường hoa Ất Mùi, có khoảng 10.000 người tràn vào thưởng ngoạn. Một số người vô ý thức đã dẫm đạp làm hư hỏng khá nhiều hoa và các hiện vật. Vài giờ trước khai mạc, đường hoa Ất Mùi (đại lộ Hàm Nghi, TP HCM) rực rỡ với hàng trăm ngàn giỏ hoa. Từ trên cao, du khách có thể ngắm trọn vẹn sự hấp dẫn, đẹp đẽ của công trình.

Hàng nghìn người dân tràn vào khu vực đường hoa xuân Ất Mùi khi bảo vệ mở cửa vào tham quan, vui chơi.

Tuy nhiên với khoảng 10.000 người có mặt cùng lúc 
nên đường hoa xuân kẹt cứng do quá tải.

Một số người bắt đầu muốn chen ngang, thoát ra khỏi đám đông.
Vì không có đường thoát nên nhiều người băng qua hoa, cỏ để di chuyển.
Họ giẫm đạp lên các luống hoa được trang trí công phu. 
Thậm chí có trường hợp do vội vàng đã ngã đè lên hoa. 

Bé gái hồn nhiên túm chặt những bông lúa để cha mẹ chụp ảnh.
Bảo vệ bất lực đứng nhìn vì quá đông người băng ngang đường hoa.
Khi thấy người này giẫm lên hoa để sang đường nhiều người khác cũng bắt chước.
Các bậc cha mẹ vô tư đưa con vượt hàng rào lại gần các chậu hoa để chụp ảnh cho đẹp.
Ngay sau khi khai mạc, khá nhiều hoa, cỏ đã bị
 dẫm nát. Rác cũng được vứt bỏ trong bồn hoa.
Những bờ ngăn bằng gạch bị đạp vỡ.
Đường hoa diễn ra đến mùng 4 Tết.
————–

Tác giả: theo Zing.vn
(Blog Kỳ Duyên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét