Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Đẫm nước mắt trong lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh

Đẫm nước mắt trong lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh

Từ 14h30 chiều 14/2, các đoàn thể, người dân đã tới viếng ông Nguyễn Bá Thanh tại nhà riêng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Cụ Đặng Văn Long, trú tại quận Cẩm Lệ đã không ngừng khóc khi đứng bên vòng hoa gắn di ảnh ông Thanh cùng bài thơ do cụ viết.
Đoàn Trung ương gồm ông Tô Huy Rứa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung Ương; ông Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Minh Triết – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước… Cùng các đoàn đại biểu lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương.

Phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP cùng toàn thể lãnh đạo thành phố… Đông đảo các đoàn lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước cũng lần lượt vào viếng ông Nguyễn Bá Thanh. 

Bên ngoài cổng, người dân và các đoàn thể xếp thành hàng dài đợi lượt vào viếng. Cụ Đặng Văn Long (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đứng bên vòng hoa gắn di ảnh ông Thanh cùng bài thơ do cụ viết. Cụ khóc nghẹn, chỉ nói nghẹn được một câu: “Nay Đà Nẵng vắng bóng anh Thanh rồi”. Nhiều cựu chiến binh ngồi xe lăn, chống gậy vẫn nhờ cháu con đưa tới. Bên quan tài ông Thanh, mọi người nghiêng mình cúi chào ông lần cuối, không ai cầm được nước mắt khi nhìn vị lãnh đạo của lòng dân nhắm mắt.

Bà Dương Thị Huệ (trú tổ 93 phường Hòa Minh, quận Cẩm Lệ), trên tay bồng đứa con trai Dương Minh An bị tật nguyền, ôm khư khư cuốn kỷ yếu của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng mà ông Thanh làm Chủ tịch. Trong đó trang đầu in bức hình phóng lớn ông Thanh đang tươi cười bồng trên tay đứa con tội nghiệp của bà.

“Mẹ con tôi đội ơn bác Thanh suốt đời. Năm 2007, bác cấp cho mẹ con tôi căn hộ ở chung cư phụ nữ nghèo đơn thân Hòa Minh, rồi thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ. Chứ không thì mẹ con tôi phải ở đường ở chợ… Mẹ con tôi đợi mãi, xin vào viếng bác nhưng đông quá, họ chưa cho vào…” – bà Huệ khóc nấc…

Người dân xếp hàng vào chờ viếng ông Thanh. Ảnh: Trí Quân

Người thân đau buồn trước sự ra đi của ông. Ảnh: Thanh Trần

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngậm ngùi viếng ông Bá Thanh. Ảnh: Thanh Trần

Chào tiễn biệt vị lãnh đạo của lòng dân lần cuối. Ảnh: Thanh Trần

Không ai cầm được nước mắt. Ảnh: Thanh Trần

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết bút 
lưu tiễn biệt ông Thanh. Ảnh: Thanh Trần

Những dòng bút lưu thương tiếc dành cho ông Thanh. Ảnh: Thanh Trần

Đông kín người tới viếng Ông Bá Thanh. Ảnh: Thanh Trần

Cụ Đặng Văn Long (Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đứng bên vòng hoa gắn di ảnh ông Thanh cùng bài thơ do cụ viết không ngừng khóc. Ảnh: Thanh Trần

Bà Dương Thị Huệ bồng đứa con bị khuyết tật chờ vào viếng ông Thanh. Trên tay bà là cuốn sách in hình ông Thanh đang bồng con trai bà. Ảnh: Thanh Trần

Nhiều cựu chiến binh vẫn ngồi xe lăn nhờ người thân 
đưa đến viếng ông Thanh. Ảnh Thanh Trần

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/dam-nuoc-mat-trong-le-vieng-ong-nguyen-ba-thanh-823444.tpo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét