Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Buồn vì đất nước ngày càng lãng phí, phù phiếm

Những ngày này đọc báo, nhìn cảnh đường phố, thấy xót xa vì đất nước ngày càng lãng phí, phù phiếm... Ăn uống liên hoan thừa mứa, đèn màu đèn lồng cờ hoa tràn ngập... trong khi lòng dân ai cũng nặng trĩu. Có đất nước nào càng ngày càng mất văn hóa và mù quáng như nước mình không ? Lại nhớ các cháu học nội trú ở vùng sâu vùng xa được bố mẹ cấp cho 5 nghìn đồng và 2 cân gạo để sống cả một tuần. Lại nhớ câu thơ học từ bé: "Đảng Bác ơi người vô cùng vĩ đại, người đưa ta từ đêm tối mênh mông, đến hôm nay đất nước rực cờ hồng. Việt Nam đó một ngôi sao vĩ đại...". Thật thế ư ? Mình không có mắt hay sao ? Hay có mắt nhưng mù ? Từ lâu đã chán xem tivi Việt Nam, sáng nay ở Sài Gòn, ông anh họ xem tivi, mình đi ngang vô tình nghe thấy 1 bác lãnh đạo thành phố nói khi đón tiếp Việt kiều về quê ăn tết: "sự kiện lớn nhất dịp tết này là chào mừng Đảng quang vinh".
Đổ bỏ tô hủ tiếu kỷ lục Việt Nam phục vụ 1.000 khách
Sau đêm được xác lập kỷ lục, tô hủ tiếu lớn nhất Việt Nam được vớt thịt với tôm ra ngoài. Còn lại hủ tiếu, rau giá, nước súp… hàng chục triệu đồng đã hư hỏng. Chiều 12.2, tại công viên Sa Đéc (TP Sa Đéc, Đồng Tháp), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập 2 kỷ lục là Tô hủ tiếu lớn nhất và Đòn bánh phồng tôm lớn nhất. Tuy nhiên, chỉ có đòn bánh phồng tôm được trưng bày lâu, còn tô hủ tiếu thì đã rổng ruột.
Tô hủ tiếu lớn nhất Việt Nam có đường kính miệng 1,5 m, cao 70 cm, thể tích 900 lít, gồm 100kg hủ tiếu, 100kg thịt heo và 600 lít nước súp… có thể phục vụ cho 1.000 lượt khách.


Đi cùng kỷ lục này cón có đĩa lót tô đường kính 150 cm, muỗng inox có chiều dài 120cm, đôi đũa gỗ căm xe dài 180cm.

Đối với đòn bánh phồng tôm dài 2,2 m; đường kính 0,4 m, trọng lượng 160 kg. Theo nhà sản xuất, nguyên liệu làm nên gồm 30% tôm, 70% tinh bột khoai mì với gia vị tiêu, hành, ớt.

Sau khi được công nhận kỷ lục, tối cùng ngày tôm với thịt được vớt ra. Hủ tiếu và rau, giá, súp trong tô hư hỏng dần buộc phải đổ bỏ.

Người dân Đồng Tháp tự hào về tô hủ tiếu lớn nhất Việt Nam nhưng tiếc vì lãng phí.

Dưới đây một số hình ảnh về nguyên liệu và các công đoạn làm tô hủ tiếu kỷ lục:








http://kenh13.info/do-bo-to-hu-tieu-ky-luc-viet-nam-phuc-vu-1-000-khach.html

4 nhận xét:

  1. Tô hủ tiếu phù phiếm không chỉ lãng phí hư danh mà còn làm thất nhân tâm khi trẻ em và dân nghèo các vùng đông tây bắc và cao nguyên Trung phần còn đang đói mờ mắt và giá lạnh khi mùa Xuân đang về trên khắp nẻo Quê hương !

    Trả lờiXóa
  2. Tô hủ tiếu phù phiếm không chỉ lãng phí hư danh mà còn làm thất nhân tâm khi trẻ em và dân nghèo các vùng đông tây bắc và cao nguyên Trung phần còn đang đói mờ mắt và giá lạnh khi mùa Xuân đang về trên khắp nẻo Quê hương !

    Trả lờiXóa
  3. Làm xong, chớp mấy "bô" ảnh, ghi nhận kỷ lục rồi... đổ bỏ.
    Thừa tiền của à? hỡi lũ dửng mỡ kia?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiền của có thể chưa thừa nhưng thèm chút danh hão quá. Nó thể hiện phẩm chất dân nhược tiểu vậy.

      Xóa