Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Bắc Triều Tiên muốn thoát Trung?

Bắc Triều Tiên muốn thoát Trung?
Ngày 7/7/2014, lần thứ hai trong vòng nửa tháng, Triều Tiên lại đưa ra lời đề nghị cùng Hàn Quốc bàn thảo về chương trình thống nhất hai miền Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình bằng hình thức thành lập một nhà nước liên bang theo kiểu tàu: Một nhà nước hai chế độ.
Thật ra đây không phải là phát minh của Kim Jong Un mà ý tưởng này đã có từ thời ông bố Kim Jong Il còn sống. Năm 2000 đã có một cuộc ký kết được coi là lịch sử giữa Chủ tịch Kim Jong Il của Triều Tiên với Tổng thống Hàn quốc lúc đó là Kim Dea Jung. Họ cũng thừa biết đó là những ý tưởng hão, nhưng dù sao động tác ấy cũng làm dịu bớt tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.



Vấn đề mới lần này là những đề xuất khá hấp dẫn đi kèm theo lời đề nghị, ví như “tạo không khí thuận lợi cho hòa giải và thống nhất”; “chấm dứt vu khống và chỉ trích”; “xây dựng cơ chế liên lạc, viếng thăm, hợp tác và đối thoại”; “chấm dứt những hành động khiêu khích và gây hấn bất cẩn”... 


Đáng chú ý là trong những lời có cánh lần này có nói đến “những người bên ngoài” không được can thiệp việc giải quyết vấn đề của bán đảo Triều Tiên. “Miền Bắc và miền Nam nên cùng hợp lực giải quyết mọi vấn đề vì lợi ích chung... Miền Bắc và miền Nam không bao giờ trở thành nạn nhân của những người ngoài cuộc mong muốn trục lợi từ sự chia rẽ của hai miền...”. 

Lần này thì chưa thấy Seoul đưa ra bình luận nào, còn đề xuất lần đầu thì họ công khai bác bỏ với lý do “thiếu sự chân thành”.

Cũng chưa biết “chân thành” hay mưu mô thủ đoạn gì, nhất là cái sự lật lọng, làm mình làm mẩy của Bắc Triều Tiên xưa nay đã nhiều, nhưng dù sao thì với tư cách là lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên mà công khai đưa ra những ý tưởng như vậy kể cũng đã là dũng cảm hơn nhiều người khác lắm rồi, khác với cảnh lúc nào cũng cúc cung khom lưng trước vương triều phương Bắc. Liệu đây có phải là thông điệp thoát khỏi thân phận chư hầu vốn đã kéo dài từ thời ông cha của nhà lãnh đạo Kim Jing Un hay không? Rồi câu nói bóng gió về “những người bên ngoài” là ai đây?

Mỹ thì đương nhiên, nhưng với khẩu khí xưa nay của Bắc Triều Tiên thì họ chẳng việc gì phải bóng gió với Mỹ cả. Quan sát về cách hành xử của nhà lãnh đạo trẻ này trong thời gian gần đây, ta có thể thấy ông ta đã và đang rất mạnh tay thanh trừng hàng loạt nhân vật trong nhóm thân Trung Quốc, kể cả ông chồng của bà cô ruột vốn rất có quyền lực từ thời bố ông Un còn sống cũng giết ngay không nương tay thì có lẽ cũng có logic của nó chứ không chỉ vì lo ngại cho quyền lực của cá nhân ông ta.

Nếu thực sự Bắc Triều Tiên thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Trung Quốc thì chúng ta đơn độc quá vì Myanma cũng đã thoát hẳn khỏi vòng kim cô này từ sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2011, dù rằng trong suốt 25 năm có dư, Trung Quốc đã thao túng hầu như toàn bộ thị trường này bởi một “cấu trúc quyền lực” cực kỳ rộng khắp và bền vững cả kinh tế, chính trị và quân sự. Khó đến như thế mà họ thoát khỏi TQ “nhẹ như lông hồng” thì còn ai khó thoát Trung hơn đây? Nay rất có thể lại đến lượt Bắc Triều Tiên? Nếu vậy thì hai chữ “vĩ đại” mà cơ quan tuyên truyền của đảng Lao động triều Tiên gán cho ông trẻ Kim Jong Un cũng không đến nỗi ngoa trá.

Vậy còn Việt Nam? Mọi lý do về núi liền núi sông liền sông, về tình hữu nghị lâu đời, về ý thức hệ, về “đảng của giai cấp tiền phong” và ơn nghĩa... đều chỉ còn là thứ viễn vông thật rồi. Gần đây TBT Nguyễn Phú Trọng có giảng giải cho cư tri quận Tây Hồ HN rằng không ai chọn được láng giềng, ta phải chung sống với ông bạn lớn v.v.. Đó vẫn là cách giải thích rất khó hiểu của vị đứng đầu đảng cầm quyền trước thái độ và hành động côn đồ của bọn cướp nước phương Bắc cũng như những hiểm họa khôn lường do bọn chúng đã và đang gây ra cho đất nước ta.

Chung sống là đương nhiên, nhưng chung sống theo cách nào thì thật đáng bàn cho ra nhẽ. Có ai bắt buộc lãnh đạo đảng và nhà nước VN phải chọn hàng xóm láng giềng đâu. Nhưng cũng không phải chỉ có Việt Nam mới có kẻ láng giềng tham lam vô độ và vô trách nhiệm là TQ, có cả chục nước là láng giềng của họ. Đâu phải cứ hễ là láng giềng với TQ thì phải quy phục họ mãi mãi?

Hà nội, ngày 10/7/2014
Nguyễn Thái Hà
(Quê choa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét