Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Ngày giải phóng Ucraina

Ngày giải phóng Ucraina
День освобождения Украины
Mikhai Osherov, nhà phân tích chính trị
Kichbu theo topwar.ru
Tôi đã chờ đợi ngày này suốt 22 năm. Từ mùa đông lạnh giá năm 1991, khi Gorbachev, Yeltsin, Kravchuk và Shushkevich hủy hoại đất nước của tôi - Liên bang Xô viết của tôi.

Tất cả những năm hậu Yeltsin, Nga đã đứng dậy và sắp lại các mảnh vỡ. Việc đầu tiên, thudọn trong ngôi nhà của mình. Sau đó đã thỏa thuận với người Kazakh và Belarus. Pribaltic - những người đủ lông đủ cánh đã ra ở riêng, Yeltsin đã phản bội những người Nga ở đó, và bây giờ hầu như không thể làm được điều gì.

Bán đảo Crym

Các quan chức mới của Nga đã đánh mất hoạt động kinh doanh chủ yếu của họ dưới thời Yeltsin - làm tê liệt quá cảnh ở Nga và tất cả những quốc gia chưa thành hình được sáp nhập và cư dân của họ bắt đầu chạy táo tác. Tại Pribaltic, các quan chức châu Âu đã phá hủy toàn bộ ngành công nghiệp địa phương và hệ thống ngân hàng độc lập. Chỉ còn lại những đất nước "trống rỗng" với dân số nhỏ và dịch vụ thấp. Số phận tương tự xảy ra với Bosnia và Serbia. Số phận hội nhập châu Âu này cũng có thể chờ đợi cả Ucraina. Cộng với banderol hóa toàn bộ đất nước. 

Nhưng thảm họa ở Ucraina đã diễn ra sớm hơn. Các chiến binh banderol đã phá hủy chính quyền trung ương ở Kiev và chính quyền địa phương ở phía Tây và vùng trung tâm của Ucraina.

Và vậy là lúc đó một Ucraina khác, một Ucraina trước đây im lặng, một Ucraina khôngmuốn trở thành Banderol và nói bằng ngôn ngữ Banderol đã đứng lên. Crym đã đứng lên, Donbass đã đứng lên, Kharkov, Lugansk, Kiev, Dnipropetrovsk đã đứng lên, và lật đổchính quyền lực địa phương bất lương, và từ chối tuân theo những kẻ Banderol của Kiev.

Tại Dnepropetrovsk hôm nay diễn ra các cuộc chiến đường phố, tại các thành phố khác,nhân dân đã chiến thắng - đánh đuổi các quan chức địa phương tham nhũng và hạ lá cờBanderol từ những nóc nhà của chúng.

Ngày này - ngày 1 tháng Ba năm 2014 - sẽ mãi mãi đi vào lịch sử như là ngày "Mùa xuân của Ucraina". Như Ngày Giải phóng của Ucraina.

Tôi tin rằng nước Nga sẽ chìa tay giúp đỡ nhân dân Ucraina anh em trong thời gian thử thách gian khó này. Liên minh của Nga, Ucraina và Belarus sẽ được hồi sinh - vì vinh quang và vĩ đại của ba dân tộc anh em.

Chính quyền Crym xây dựng kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế và xã hội
Крымские власти разработают 5-летний план развития Крыма
Nội dung tiếng Nga trên tranh cổ động: 
“Chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch 5 năm trong 4 năm!”

Kichbu theo: novoross.info

Chủ tịch Xô Viết Tối cao của nước Cộng hòa Crym Vladimir Konstantinov khởi xướng xây dựng kế hoạch năm năm phát triển kinh tế - xã hội của Crym.

“Cần phải xây dựng kế hoạch năm năm phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, chúng ta giải quyết vấn đề với nhà trẻ, trường mẫu giáo, giữ nhiệt cho các trường học, đưa các bệnh viên vào nề nếp. Hôm nay đã có khả năng đảm bảo kinh phí. Nếu chúng ta thực hiện theo kế hoạch này một cách dứt khoát, sau năm năm qua chúng ta có một Crym khác hoàn toàn", -chủ tịch nhấn mạnh.

Theo lời ông, kế hoạch phải tổng hợp, tính đến lợi ích của tất cả các hội đồng tự trị địa phương.

Nhắc lại, Nga dự định phân bổ 6 tỷ USD để phát triển kinh tế và xã hội của Crym .

http://kichbu.blogspot.ch/2014/03/chinh-quyen-crym-xay-dung-ke-hoach-5.html

Khi hai anh em cãi cọ, người thứ ba phải làm gì?
Когда два брата ссорятся, что делать третьему?

Viktor Kaleinik
Kichbu theo: topwar.ru

Tất cả đã bắt đầu như những cuộc biểu tình ôn hòa, tiếp tục như một cuộc cách mạng, và có thể kết thúc bằng một cuộc chiến tranh. Từ xa xưa chúng ta đã cùng chung sốngvới nhau, chung sống bên nhau. Giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau. Vâng, các bạn đã đoán được là sẽ nói về Ucraina và tình hình xung quanh nó.

Tôi sống ở Belarus. Tôi theo dõi các sự kiện từ lâu , nhưng gần đây chúng đã bắt đầu gây lo lắng nhiều, bởi vì từ một xung đột nội bộ leo thang thành một cuộc xung đột giữa các quốc gia, và có lẽ biến thành cuộc xung đột có ý nghĩa toàn thế giới. Mỗi người đều muốn bảo vệnhững lợi ích của mình và sẽ không dừng lại trước bất kỳ ai. Nỗi lo lắng đã xuất hiện vì những người tham gia muốn lôi kéo về phía mình những đồng minh, và, có nghĩa, điều đó cũng đụng chạm đến đất nước của tôi. Tôi nghĩ, và những ý nghĩ sau đây đã nãy ra trong đầu, tôi muốn chia sẻ và lắng nghe ý kiến ​​của những người xung quanh. Và như vậy, chúng ta cùng bắt đầu.

Ucraina


Chúng tôi muốn thay đổi. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc cách mạng. Chúng tôi đã đạt được mục đích của mình-thiết lập chính quyền mới, bây giờ chúng tôi sẽ xây dựng cuộc sống mới. Những người sẽ không đúng nều nói rằng một số người không muốn làm điều gì đó mới mẽ. Chúng tôi sẽ thiết lập trật tự và tất cả sẽ ok !

Và chỉ tội là người Nga đã can thiệp. Họ không bao giờ xem chúng tôi là quốc gia độc lập, riêng biệt. Họ không thể nào từ bỏ những thói quen cư xử đế quốc của họ. Bây giờ họ làm chúng tôi vấy bẫn, tiến hành chiến tranh “thông tin” kiểu mới.

Hỡi những người Belarus, xin đừng hợp tác với họ tấn công vào đất nước đất nước của chúng tôi. Hãy dừng lại và làm họ tỉnh ngộ. Nếu hôm nay họ kìm kẹp chúng tôi, các bạn sẽlà những người tiếp theo. Cuộc chiến tranh lạnh (lạnh không?) sẽ bắt đầu, một bức “màn sắt” mới sẽ xuất hiện. Những hậu quả của nó đối với thế giới không tiên lượng được. Các bạn-những người anh em của chúng tôi vào thời điểm khó khăn này cần giúp đỡ chúng tôi, đứng về phía chúng tôi.

Hỡi những người Nga, hãy hiểu, rằng mỗi người cần có sự lựa chọn của mình, thậm chí nếu sự lựa chọn đó không làm ai đó vừa lòng.
Nga


Nga – đất nước vĩ đại. Chúng tôi đáp lại không chỉ cho bản thân, mà còn vì những người anh em của mình đang sống bên cạnh. Ở Ucraina những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc đã dành chính quyền, lật đổ tổng thống hợp hiến, và đang bắt đầu làm tổn thương các quyền của các dân tộc thiểu số và các công dân của một số quốc gia. Các hiệp định song phương và những lợi ích của chúng ta bị lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo. Chúng tôi lo lắng vì tình hình của Hạm đội Biển Đen, của các công dân của chúng tôi đang sinh sống ở Ucraina và Crym nói riêng. Vì thiếu một chính quyền ổn định, các mối quan hệ kinh tế đang bị phá vỡ, tác động tiêu cực đến cả hai quốc gia.

Chúng tôi đã ra quyết định giúp đỡ nhân dân Ucraina anh em, theo yêu cầu của tổng thống chính danh. Cứ mặc cho nhiều người không thích điều này, nhưng chúng tôi hành động trên cơ sở pháp luật và vì phúc lợi của hai nước, của hai dân tộc.

Hỡi những người Belarus! Các bạn – anh em của chúng tôi, đồng minh của chúng tôi. Vào thời điểm khó khăn này, các bạn cần ủng hộ chúng tôi, đứng về phía chúng tôi. Hãy nhớ, hôm nay hỗn loạn ở Ucraina, và ngày mai Belarus có thể rơi vào hoàn cảnh của họ!

Hỡi những người Ucraina! Cố lên, chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn. Chúng tôi sẽ đưa lại cho các bạn cuộc sống bình yên và tống khứ bọn banderols này khỏi các bạn.


Belarus


Lại không yên tĩnh. Ở đó những người Arap đã nổi trận, bây giờ đã lan đến cả chúng tôi. Ở Ucraina đánh nhau. Nếu thật vậy, chính quyền đã làm chán ngấy, thì thế cũng xong – họ đạt được mục đích của mình hay không, nhưng sẽ nổi trận lôi đình và sẽ ngưng lại – không phải là lần đầu tiên. Còn nếu không phải tất cả đơn giản như vậy? Lúc bấy giờ Nga sẽ can thiệp vào vấn đề, phương Tây sẽ bắt đầu ca bài ca của mình. Hoàn toàn tại họa. Và, cứ sống, thì khắc biết.

Dù nói vòng vo thế nào đi nữa, chúng tôi dù sao sẽ không đứng sang một bên – những người Nga, những người Ucraina – những người của mình – chúng ta ràng buộc với nhau từ mọi phía. Chỉ là một số người nói thế này, người khác nói thế kia. Cần đứng về phía của ai? Trong bất kỳ trường hợp nào, thì sẽ có người nào bực tức. Số ba là số xấu – nếu xảy ra cãi cọ và có hai ý kiến – một người luôn sẽ là thiểu số.

Cần phải tìm lối thoát như thế nào đó.

Và lối thoát như thế này. Né trách và không can thiệp – kịch bản ít có khả năng xảy ra, cái hố của những sự kiện kéo chúng ta và chúng ta sẽ không thể làm được gì cho cả bản thân mình, cho cả những người khác. Chúng ta chỉ còn cách trở thành người giảng hòa giữa những người anh em hơn là kêu gọi ai đó từ bên ngoài. Chúng ta hiểu nhau hơn hết. Theo kịch bản khác là hoàn toàn không - tất cả chúng ta lúc bấy giờ sẽ biến mất và lúc bấy giờ dễ hơn sẽ chẵng còn có ai giúp đỡ.

P.S. Thưa các bạn, tôi đề nghị đưa ra ý kiến của mình trong bình luận về tình hình ở Ucraina và các giải pháp cho nó.

http://kichbu.blogspot.ch/2014/03/khi-hai-anh-em-cai-co-nguoi-thu-ba-phai.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét