Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Cười ra nước mắt về chuyện đặt tên cho con

Cười ra nước mắt về chuyện đặt tên cho con
(Dân trí) - Không biết chữ, đi làm khai sinh, đọc cho cán bộ ghi giúp :" Nguyễn Thị Minh". Cán bộ mải nói chuyện với người bên cạnh không chú ý nghe nên hỏi lại : Nguyễn Thị Minh gì"? Người cha "Dạ, Nguyễn Thị Minh thôi ".Thế là tên con thành : Nguyễn Thị Minh Thôi .”
Đáng lẽ cái tên phải là Thúy Hằng nhưng cán bộ 
tư pháp lại ghi trên giấy khai sinh là Tý Hèn
Con người khi sinh ra được đặt tên. Người Việt theo phong tục xưa thì không đặt tên ngay khi đứa trẻ mới chào đời mà chỉ gọi nôm na như thằng cu, cái đĩ,... hoặc một cái tên gì đó xấu xí trong vòng 100 ngày để ma qủy khỏi bắt nó đi.
Ở Huế, đúng 100 ngày, sau lễ tạ ơn "mười hai bà mụ" bấy giờ mới đặt tên húy.. Tên húy là tên chính thức của mỗi người, thường do cha mẹ đặt. Tên chính còn được gọi là tên húy, tên thật, hay tên khai sinh. Từ khi có tên, người đó mới coi như chính thức bước vào cộng đồng xã hội với sổ bộ ghi chép, với giấy khai sinh với bao hoài bão ước mơ chứa đựng trong cái tên đó. 

Nói chung, cái tên thường mang nội dung cao đẹp về đạo đức, tài năng, phú quý, hạnh phúc. Tên nữ thường là tên loài hoa, tên loại vải quý, từ ngữ chỉ đức tính hay từ ngữ có âm thanh nhẹ nhàng, có ý nghĩa hoa mỹ, Tên nam thường được chọn trong các tiếng biểu lộ được sự mạnh mẽ về thể xác lẫn tinh thần, tiếng chỉ trí tuệ, tiếng chỉ trí tuệ, hay tiếng chỉ tiền tài danh vọng hay chỉ địa vật. Cái tên sẽ theo suốt cuộc đời của người mang nó như luôn soi rọi mọi hành vi mà người đó mang theo, đúng hay không đúng với cái tên mình đã mang. Do đó, những người cẩn trọng thường tránh một số từ ngữ có ý nghĩa không phù hợp với các nội dung trên

Nhưng đáng tiếc rằng trong cuộc sống lại có nhiều chuyện cười ra nước mắt về chuyện đặt tên cho con.

Nguyên nhân trước hết là tại gia đình. Có khi tùy tiện hoặc theo thói quen làng quê:
“Nhà vợ của bác mình anh chị em tên là: Đãi, Vo, Gạo, Mắm, Muối. vợ của bác mình là bác Muổi đấy. còn ở nhà mình bác ruột mình là bác Nảy và bác Mầm, 1 chị con bác là Nở. Ngoài ở quê còn có nhà có tên các con là Thân, Rễ, Cành, Lá, Hoa. Nói chung ở quê thì rất nhiều nhà tên rất lạ, chủ yếu là đông con nên đặt tên con theo vần nên mới có nhũng cái tên lạ thế.” Hoàng Văn Thông hoangvanthong48@gmail.com
Cũng có trường hợp tai quái, lấy việc đặt tên để trút nỗi hận trong lòng:
“Ở quê mình cũng có mối tình không chấp nhận, nên đứa con mang họ mẹ, trong khi bố đẻ đứa bé tên Thành, ông nội đứa bé tên Đại, cố nội đứa bé tên Hưng, chị này đặt luôn con tên là Nguyễn Thành Đại Hưng.” Minh Hằng leminhhang_sg1990@yahoo.com
 
Nhưng nhiều trường hợp có những người mang cái tên oái ăm là do trình độ và sự vô trách nhiệm của cán bộ tư pháp:
“Bố mẹ thì cũng có người học vấn ít, không trách được họ, cán bộ tư pháp thì không được đào tạo cơ bản, làm ăn cẩu thả, chữ viết thì xấu. Con tôi tên là Quân, nhưng họ viết " ngoáy " , sang phường khác khi chuyển khẩu , người ta không thừa nhận là Quân mà bảo như thế này là " Luân " chứ không phải là Quân. Chúng tôi làm sao được phép đặt bút vào tẩy sửa trong sổ hộ tịch? đã thế lại còn bị nơi mới hạch sách hoạnh họe!”. Karel IVtranduclongcz@yahoo.com
 
“Tôi thì có ông chú tên là Nguyễn Văn 13 ẩm .. là do cán bộ tư pháp viết cẩu thả chữ B liền nét nhau thành 2 nét rởi nhau đâm thành số 13 ..!! Đúng ra là  Bẩm ..” Tuyết Tuyet79ms@gmail.com
 
“Tôi lại có người bạn, cha không biết chữ, đi làm khai sinh cho con, đọc cho cán bộ ghi giúp :" Nguyễn Thị Minh". Cán bộ mải nói chuyện với người bên cạnh không chú ý nghe nên hỏi lại : Nguyễn Thị Minh gì"? Người cha "Dạ, Nguyễn Thị Minh thôi ".Thế là tên con thành : Nguyễn Thị Minh Thôi .”Dung Châu dungchau1984@gmail.com
 
Một số  cán bộ tư pháp thiếu hiểu biết về văn hóa, thổ ngữ địa phương lại mắc bệnh vô cảm. Ở Miền Trung thì chữ TÝ HÈN rất có thể là THÚY HIỀN chẳng hạn, chữ này hợp với con gái nhưng vì ông bố đọc ra mà cán bộ không đủ tâm và tầm nên cứ mặc kệ: Công bộc dốt nên trót ghi sai, dân bảo sửa thì không nghe. Và như cô Hằng thì giọng bản địa là "Hèng" viết đúng âm là "Hèn". Trung- Đà Nẵng quoctrung2007@gmail.com
“Tôi qua người quen còn biết có những người mang tên cũng kì lắm: * Nguyễn Thị Kiêm (Kim) Hoa, cái này chắc chắn do cán bộ tư pháp nghe không chuẩn.” Nguyễn Nam david.nguyen.rmitvn@gmail.com
“Ồ, vậy ra cũng rất nhiều người giống trường hợp của mình. Tên mình là Nguyễn Quốc Lật, đúng là cả Việt Nam chỉ có một.” Nguyễn Quốc Lậtluatks86@gmail.com
 
Có những tên tiếng Việt không đọc được hoặc rất khó đọc, nhưng cán bộ tư pháp vẫn ghi vào giấy khai sinh mà không hỏi lại bố mẹ cháu bé:
“Bố tôi tên là NGUYỄN VĂN CÔÔNG …” Nguyễn Văn Hàhacoiday@gmail.com.vn
“Cũng chưa bằng trường hợp này, cha mẹ đăt tên là Hồ Đức Phước, Cán bộ tai điếc tai sáng ghi là Hồ Đức Phớc…” Thai Viet Anhthâivietnh.net@gmail.com
“Lỗi sai này phần lớn cán bộ hộ tịch trình độ kém nên ghi không đúng. Quá quắt hơn nữa là vợ tôi bị sai tháng đến mức trong giấy CMND cán bộ hộ tịch ghi là sinh tháng 22 . (Một năm chỉ có 12 tháng, làm gì có tháng 22). Khi đi làm lại, vợ tôi bị cán bộ làm chứng minh thư cho rằng do vợ tôi lúc trước khai là sinh tháng 22 nên mới ghi vào CMND như vậy, họ không có lỗi gì cả ? . Bó tay !” phuchuu phuchuuhnn@gmail.com
“Nhiều bố mẹ không biết chữ, chỉ biết giao phó cho cán bộ Tư pháp, nên những ông bố bà mẹ này không kiểm tra được.” nghianguyentrandinghia1405@gmail.com
 
Âu cũng là tại bố mẹ đứa trẻ hoặc tại cán bộ tư pháp, “anh tại ả tại cả đôi bên” nên nhiều người khổ vì cái tên của mình:
“ Tôi cũng bị mặc cảm với tên của mình là Phạm Thị Bích Vơn, không giống ai. Khi đi học phổ thông bị bạn bè trêu chọc tôi khổ sở vô cùng. Khi đi khám bệnh bác sĩ đọc tên tôi toàn bị nhầm, sau đó thì bác sĩ cằn nhằn là khó đọc khiến những người có mặt ở đó đều nhìn tôi như người ở hành tinh khác đến, đã vậy tên đệm lại đẹp đối lập hẳn với tên chính nữa chứ. May mà giờ tôi cũng đã có chồng…” Phạm Thị Bích Vơn phamvon@Gmail.com
“Đến bây giờ, đã gần 20 năm đứng trên bục giảng, tôi không thể quên được tên một học sinh nữ Nguyễn Quang Tạ.” HongVanvannguyen74@gmail.com
“Tôi cũng đi dạy và có một số học sinh tên: Lê Thị Nở, Trần Thị Hoa Liễu, Nguyễn Thị Rơi... Thật khổ cho các em.” Nam ducnghiahic@yahoo.com
“Đúng là khổ nhất mấy ông bà làm nghề giáo. Mỗi lần điểm danh lớp, có xướng tên mấy em này hay là không, cũng áy náy…” Nguyễn Hữu Kiênkiennguyenhuu@gmail.com
“Tôi rất đồng ý với tác giả bài viết về trình độ của các cán bộ hộ tịch. Bản thân tôi là giáo viên nên gặp rất rất nhiều các tên khai sinh không giống ai, thậm chí không có trong từ điển: “Da bảo, Minh Vủ, Minh Chuyễn...” khổ thay khi làm các Văn bằng thì đều viết đúng chinh tả, nhưng phải chấp nhận cấp lại bằng khác vì ko giống với khai sinh???? Thật khổ đến suốt đời chỉ vì cán bộ hộ tịch.” Nguyễn Hiển Suongngocp4@yahoo.com.vn
 
Những cái tên gây nhầm lẫn, phiền toái, phản cảm, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống tinh thần,... làm cho người mang tên khó hòa nhập với cuộc sống, có thể xin đổi lại (theo điều 27 của bộ Luật Dân sự năm 2005, dù việc này có thể gặp rắc rối khi thay đổi cho đồng bộ các giấy tờ liên quan như sổ hộ khẩu, học bạ, chứng minh nhân dân, giấy tờ nhà đất, xe cộ,... Nhưng thật ngạc nhiên và thú vị khi thấy có bạn đọc lại rất tự hào có một cái tên bố mẹ đặt cho, chính do không đẹp gì nên trở thành độc đáo, chẳng  “đụng hàng” với ai:
“Cảm thấy rất hạnh phúc vì đã từng có cái tên "không giống ai "này.”Nguyễn Thị Bẹp vungbien_quetoi201182@yahoo.com.vn
Thế mới biết mỗi người một tính, một suy nghĩ, cuộc sống thật sinh động, muôn màu muôn sắc.
Nguyễn Đoàn (tổng hợp)
ông ngoại mình thì đặt tên các con thế này: Thỉnh, thoảng, ngấn, ngẫn,ngờ
hai dang
(1/21/2014 10:22:00 PM)
ở chỗ mình cũng vậy có người bạn họ Mạc, không hiểu sao cha mẹ bạn lại đặt tên MẠC TƯ TƯ cái tên thật là hãm tài
nguyetanh
(1/21/2014 10:11:00 PM)
trường hợp của mình tên NGUYỂN THỤY NGUYỆT ÁNH nhưng khi đổi sổ hộ khẩu, cán bộ tư pháp lại viết tắt là NGUYỂN T NGUYỆT ÁNH.lúc này mình yêu cầu sửa lại nhưng có lẽ sỉ diện nên cán bộ này không sửa. hậu quả là vài tháng sau các giấy tờ không khớp nhau mình lại phải khăn gói lên huyện sửa lại còn bị cán bộ hoạnh họe
miumiu
(1/21/2014 10:00:00 PM)
Gia đình bạn tôi có 3 anh em, Anh cả là bố đi khai sinh nên theo họ bố, tôi là mẹ đi khai sinh thì lấy họ mẹ, cô em út thì nhờ bác hàng xóm tiện thể có việc vào xã làm khai sinh cho, vậy là bác ấy lấy theo họ của mình. Ba anh em mà ba họ khác nhau!
nguyen thị huong
(1/21/2014 9:54:00 PM)
Tôi quê Bắc giang có học sinh tên: Lăng văn Cút và Vũ Cơ Hàn hì...hì...
tuan anh
(1/21/2014 9:46:00 PM)
Ở gần nhà mình có ông bố đặt tên con là. CHỬ VĂN PÊ PÊ TÔ thế mới kinh chứ
tititbibonhimde
(1/21/2014 9:38:00 PM)
Bà họ mình tên Tiền, chồng đầu ông tên Tiêu, ông thứ hai tên Xuất ( Tiêu Tiền, Xuất Tiền - hinh nhu không có thu vào nên bà tôi cũng hơi vất vả). Còn bố tôi tên Lạc mẹ tôi tên Tươi ( Lạc Tươi); bố thằng bạn thân tên Gia mẹ nó tên Liễu (hay bị đọc hiểu là Da Liễu); bố mẹ một đứa tên là Ái Ân; đúng là nên duyên số cũng vì cái tên thì phải, còn một trường hợp nữa ông bà ngày xưa đẻ nhiều hai bác cuối cùng có tên là Thêm và Nếm, lúc đọc bài này mà thấy nhiều trường hợp cười chẩy cả nước mắt
Vũ Cần
(1/21/2014 9:37:00 PM)
Tôi đã thấy có người tên là " Chọng" đấy.Miễn bình luận nhỉ!
dophong
(1/21/2014 9:35:00 PM)
Nhà ngoại mình thì cũng rất ấn tượng nhé: Múi,Bưởi,Bồng,Thơm,Ngát,Hồng.(Dòng họ Tạ,Liên ninh,Thanh trì,Hà Nội).
nguyễn thị thanh phương
(1/21/2014 9:22:00 PM)
tôi sinh ở Hà Nội, tự nhiên đi nhận bằng thấy ghi nơi sinh Hà Sơn Bình tìm hiểu hóa ra bản sao giấy khai sinh ghi tắt là HSB (Hộ sinh B) mà năm tôi sinh 1970 chưa có tỉnh Hà Sơn Bình????
Ngày trước đi học tôi ấn tượng 1 bạn tên là: Đái Thị Đi Hằng.
Nguyên spring
(1/21/2014 8:42:00 PM)
Không là gì nhé. Quê mình có hai ông bà sinh được 12 người con. không biết ông bà tính toán trước thế nào mà đặt tên con thật vần. LƯU OANH DOANH LUYỆN TẬP SỰ LAI LỊCH SỬ SINH XUÂN SANG. người con út khoảng ngoài ba mươi tuổi. cụ ông đã khuất. mình chưa thấy ai đặt tên con hay như vậy
Lê Thị Ánh Hồng
(1/21/2014 8:42:00 PM)
Họ hàng bên ngoại nhà mình còn có tên: Ông Khói, bà Nhang... thật chẳng biết vì sao lại đặt tên vậy nữa...
Mr Phong
(1/21/2014 8:40:00 PM)
Đúng là rất hài hước. Xin đóng góp tên của 3 hộ gia đình gần nơi tôi ở. Một nhà đặt tên con là: Đào, Tạo, Nguyên, Soái, Hùng, Mạnh, Khỏe nghe rất là kêu, hàng xóm nhà này lại có bộ tên trái ngược: Mục, Mâm, Chè, Chén, Lan, Tràn, Chản. Một nhà khác do có ông nội làm nghề thầy cúng thì có tên các con là: Dâng, Đặt, Lễ, Bái, Lê, Lết. Đọc rất đau miệng.
Lê Minh Trị
(1/21/2014 8:33:00 PM)
Mình thì có nhiều học trò, có em tên là Nguyễn Cửu Lâm Mạnh Cường, Nguyễn Kỉnh Võ Đại Lĩnh, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Thái Dũng... kêu tên các em rất ngại...
phung
(1/21/2014 8:23:00 PM)
Gần nhà mình có 1 em học sinh tên Hà Văn Hyênh, các bạn đọc hộ mình với
Đoàn Văn Thiệp
(1/21/2014 8:09:00 PM)
Còn ở quê mình thì ông bà nội mới đầu đặt tên mình là Đoàn Văn Tông, sau đó làm giấy khai sinh sửa lại là Đoàn Văn Thiếp. và khi mình đi học thì lại đặt tên là Đoàn Văn Thiệp. Còn e mình ( e họ và e ruột) tên là Thiêm, Thiềm. Tên rất vần nhau.
trương thị mai
(1/21/2014 7:53:00 PM)
ngày xưa tôi còn bé ở quê, ngay hàng xóm tôi vẫn nhớ cái tên từ trên xuống dưới như sau; Thời, Ngòi, Sao, Sáng, Gái, Cu, Bưởi, Bòng, Lũ, Lụt, Loạt.
nvtri
(1/21/2014 7:42:00 PM)
Đã có lần tôi gặp trường hợp người dân đi làm thủ tục nhưng một giấy ghi tên Sỹ, một giấy khác ghi tên Sĩ, vậy là ...out. Hic. hết biết!

1 nhận xét:

  1. Ở một trường nọ, có ông hiệu trưởng Tăng Văn Lực và có anh giáo viên Tiêu Năng Lực.

    Trả lờiXóa