Ukraine sẵn sàng chấp nhận thua, EU nhảy vào phá thối
Nga đang liên tục gia tăng sức ép trên chiến trường trong khi chính quyền Ukraine rối loạn vì nổ ra những vụ tham nhũng mình mới. Dưới sức ép của Mỹ, Ukraine có vẻ như đã quyết định chấp nhận thua trận và ký hiệp định thực chất là đầu hàng Nga. Dĩ nhiên, khi Nga là bên thắng thì không bao giờ có chuyện bồi thường thiệt hại cho bên bại trận.
Tuy nhiên hòa bình sắp ló dạng thì anh Âu Châu nhảy vào thọc gậy phá rối.
Thông tin trên mạng cho biết cuộc hội đàm hoà bình tay ba giữa Mỹ, Nga và Ukraine đã bắt đầu hôm 23/1 ở Abu Dhabi xoáy vào 4 điểm chính.
1. Thỏa thuận khu vực và biên giới.
Nhượng lãnh thổ: Ukraine nhượng lại phần phía đông Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và các khu vực ở Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia cho Nga.
Lập vùng đệm và khu vực phi quân sự. Thiết lập các vùng đệm ở khu vực kinh tế tự do Donbas, với đề nghị của Ukraine về việc rút quân 2 bên đến 40 km .
2. Sửa đổi hiến pháp Ukraine để quy định nước này sẽ không gia nhập NATO. Giảm quân đội Ukraine không quá 600.000 binh sĩ và từ bỏ một số loại vũ khí hạng nặng.
3. Công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức ở Ukraine và trao quy chế chính thức cho Giáo hội Chính thống Nga.
4. Trao đổi tù binh toàn diện, thường dân và tù binh chiến tranh từ cả hai phía, cùng với lệnh ân xá chung cho các bên tham chiến. Ký kết một hiệp định không xâm lược giữa 2 bên.
Hai bên hầu như đã đồng thuận về 4 điểm chính này, ngoại trừ cần bàn luận thêm về chi tiết.
Đột nhiên, EU công bố sẽ viện trợ cho Ukraine 800 tỷ đô tái thiết kinh tế cộng thêm 700 tỷ đô chiến cụ trong 10 năm và sẽ cho Ukraine gia nhập thành viên EU vào năm 2027, thủ tướng Hung, Viktor Orbán, vừa tiết lộ.
Cuộc họp tạm dừng, sau đó tiếp tục vào ngày 24/1 nhưng cũng không đi tới ký kết sơ bộ. Hai bên dự kiến sẽ gặp nhau lại vào ngày 1/2.
Trong khi đó báo chí phương Tây liên tục đưa tin chiến sự bất lợi cho Ukraine.
Không hiểu EU đang già nua kiệt quệ, nội bộ cãi lộn như mổ bò lấy đâu ra số tiền khổng lồ trên để đổ vào núi lửa Ukraine ?
Ngây thơ nghe EU xúi dại, Ukraine đã phải chấp nhận mất toàn bộ vùng Donbas và bán đảo Crimea. Liệu lần này Ukraine có tiếp tục nghe nữa không ?
Tổng thống Mỹ D. Trump đang có quá nhiều việc phải làm. Ông không muốn món nợ Ukraine kéo dài mãi. Ông muốn bình ở Ukraine phải đạt được ngay lập tức.
Chúc mừng nhân dân hai nước Nga và Ukraine sắp trở lại cuộc sống hoà bình. Về việc này, thế giới phải ghi nhớ công lao của ông Trump.
Ukraine mất đất mất gần chục triệu dân là cái giá phải trả xứng đáng cho những sai lầm liên tiếp của họ trong 4 năm qua.
Ép Ukraine nhưng ông Trump không có lỗi. Trong việc này, ông xứng đáng được trao giải Nobel Hoà Bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét