Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2026

Ngày đầu năm nhớ bác Lê Thanh Vân

Ngày đầu năm nhớ bác Lê Thanh Vân
Tôi cũng nhớ bác Lê Thanh Vân lắm. Cám ơn TS Nguyen Ngoc Chu đã đăng ảnh dưới đây.
Đã có một thời tôi với bác Vân thường xuyên hợp tác với nhau giải quyết những vấn đề phát sinh trong các kỳ họp Quốc hội và giúp lãnh đạo Đảng và nhà nước chuẩn bị văn bản trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước gửi tới Quốc hội.

Sau này bác Vân thỉnh thoảng cũng chuyển các bài viết trên Facebook này của tôi về chính sách kinh tế cho Thủ tướng Chính phủ.

Bác cũng với tư cách là đại biểu Quốc hội đã chuyển đơn thư khiếu nại tố cáo của tôi tới nhiều vị lãnh đạo Đảng và nhà nước.


Ở tất cả các phiên toà, bác Vân đều nhất định không nhận tội nên phải nhận bản án khá nặng. Tôi luôn luôn tin bác Vân là người vô tội. Tôi cũng tin tưởng lịch sử sau này sẽ minh oan cho bác.

Chúc bác Vân một năm mới khỏe mạnh, vui vẻ chấp nhận số phận của một chí sĩ yêu nước thương dân, dám nói dám làm trong thời buổi nhìn đâu cũng thấy bất công vô lý, để vẫn lạc quan và hạnh phúc.

Đời cách mạng từ nay tôi đã hiểu,
Dấn thân vô là phải chịu tù đày…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét