Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

Những ngày tuyệt vọng ở thành phố cảng Mariupol !

Thương người dân Ukraine quá, và vô cùng căm thù chủ nghĩa đế quốc Mỹ và phương Tây. Chúng là nguyên nhân sâu xa của các hỗn loạn thế giới ngày nay. Chúng tìm mọi cách tiêu diệt bất cứ cá nhân, quốc gia nào dám chống lại ách thống trị của chúng. Hàng ngày, hàng giờ chúng đều tìm cách chống phá Nga và mở rộng NATO sang sát biên giới Nga. Nếu người Nga không kháng cự, thì ngày mất nước sẽ chẳng còn bao xa; khi đó người Nga cũng sẽ phải chịu thảm cảnh chiến tranh như người Ukraine hôm nay, thậm chí sẽ tàn khốc hơn nhiều vì tư bản phương Tây tàn ác, dã man gấp trăm lần người Nga. Trong đầu chúng chỉ có lợi ích của chúng mà không có lợi ích của bất cứ ai khác. Do đó, khi người Nga vùng lên, mặc dù rất thương người dân Ukraine, nhưng tôi vẫn luôn luôn ủng hộ người Nga. Họ đã thực hiện chiến dịch quân sự rất từ tốn để không tàn phá các công trình dân sự và làm chết thường dân. Người dân Ukraine chỉ có thể tự trách mình vì ủng hộ gia nhập NATO, vì theo đuôi phương Tây chống Nga,... và nhất là đã bầu một thằng hề lên làm tổng thống. Đây là bài học rất sâu sắc cho VN vì cũng phải sống bên cạnh một nước lớn giống Ukraine.
Những ngày tuyệt vọng ở thành phố cảng Mariupol: Từ thiên đường biến thành địa ngục!
Nam Anh | 19/03/2022 
Thành phố cảng chiến lược Mariupol dần rơi vào hỗn loạn và tuyệt vọng khi nhiều tòa nhà dân và tòa nhà chính quyền, cũng như nhiều khu vực quan trọng khác trúng bom và đạn pháo.

Một góc Mariupol tan hoang do chiến sự. Ảnh: AP
Theo hãng tin AP News, ước tính khoảng 350.000 người vẫn còn đang bị mắc kẹt ở Mariupol trong điều kiện không điện, nước. Thành phố cảng biển chiến lược Mariupol của Ukraine đã bị lực lượng Nga khép vòng vây kể từ ngày 1/3 đến nay và đang bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn.

Trong gần 3 tuần kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, hai nhà báo của AP là những đại diện truyền thông quốc tế duy nhất có mặt tại Mariupol, đã ghi lại lịch sử rơi vào hỗn loạn và tuyệt vọng ở nơi đây.

Lực lượng Nga tiếp tục siết vòng vây thành phố cảng chiến lược này.

Không có nơi nào để đi

Các đợt không kích và pháo kích vẫn trút xuống Mariupol gần như mỗi phút, biến thành phố cảng với khoảng 430.000 dân trở thành biểu tượng cho chiến sự ác liệt giữa quân đội Nga và Ukraine.


Người dân ở trong các hầm trú ẩn ở Mariupol, không có điện, nước. Ảnh: AP

Các quan chức Ukraine cho biết, khoảng 30.000 người đã trốn chạy trên những ô-tô cá nhân với những đoàn xe nối dài.

Bệnh viện phụ sản, sở cứu hỏa, nhà thờ, nhà dân và nhiều khu vực khác đã trúng bom, đạn pháo.


Nhiều người dân chạy trốn khỏi đây cho biết, điều kiện ở Mariupol là "không thể chịu đựng được" và như địa ngục. Đối với hàng trăm nghìn người còn ở lại, thực tế rất đơn giản là họ không có nơi nào để đi.


Dân châu Âu hoảng loạn tích trữ hàng hoá dù đại dịch đã hết căng thẳng: Mì ống "cháy hàng", bánh mì bỗng trở thành xa xỉ phẩm

Các con đường xung quanh đều tan hoang. Cảng bị phong tỏa. Thực phẩm đang cạn kiệt. Điện nước gần như không có. Những người dân đã phải sử dụng tuyết làm nước uống. Nhiều cha mẹ thậm chí đã để lại đứa con sơ sinh của họ tại bệnh viện, với hy vọng sẽ cho chúng một cơ hội sống ở một nơi có điện và nước đầy đủ.

Mọi người đốt những đồ đạc vụn vặt trong những bếp lò tạm bợ, vốn tự chế từ gạch và mảnh kim loại, để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng và nấu những thức ăn ít ỏi còn sót lại.

Các quan chức địa phương ước tính hơn 2.500 người chết, nhưng có thể con số thực tế có thể cao hơn vì các cuộc pháo kích không ngừng. Các gia đình đã được khuyến cáo không ra tổ chức tang lễ vì ở ngoài quá nguy hiểm.
Từ thiên đường, bỗng chốc thành địa ngục

Chỉ vài tuần trước, tương lai của Mariupol dường như tươi sáng hơn nhiều.

Trước khi bị tấn công, Mariupol đang trên đà phát triển thành công mạnh mẽ với các nhà máy sắt thép phát triển mạnh, một cảng nước sâu và nhu cầu toàn cầu lớn cho cả hai.


Hình ảnh vệ tinh cho thấy đám cháy bốc lên từ một tòa nhà bị pháo kích ở Mariupol.

Ngay cả những tuần đen tối nhất của năm 2014, khi thành phố gần như rơi vào tay của lực lượng ly khai ở miền Đông, cũng đã mờ dần trong ký ức.

Và do đó, trong những ngày đầu Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, khi mọi người vẫn có thể rời đi, nhiều người dân Mariupol đã có một thói quen: chọn ở lại vì nghĩ rằng họ có thể đón nhận bất kỳ điều gì xảy ra tiếp theo.

Theo phó thị trưởng Serhiy Orlov, chỉ khoảng 100.000 người đã rời đi vào thời điểm đó.

"Tôi đã từng cảm thấy rất sợ hãi vào năm 2014, nhưng giờ không còn thấy như vậy nữa", Anna Efimova nói khi đi mua đồ tại một khu chợ hôm 24/2. "Không có gì phải hoảng sợ. Không có nơi nào để trốn chạy. Chúng ta có thể chạy đi đâu?".

Cùng ngày hôm đó, một radar quân sự và sân bay của Ukraine là một trong những mục tiêu đầu tiên của bị pháo kích. Đạn pháo sau đó có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, và mọi người hầu như đều ở trong hầm trú ẩn. Cuộc sống không còn bình thường, nhưng chưa đến mức không thể sống.


Vụ nổ xảy ra ở một tòa chung cư tại thành phố Mariupol hôm 11/3. Ảnh: AP.

Đến ngày 27/2, điều đó bắt đầu thay đổi khi những nạn nhân đầu tiên được đưa vào bệnh viện thành phố.

Chính vị trí địa lý vốn có lợi cho Mariupol bấy lâu nay đã "phản" lại nó. Thành phố nằm vuông góc giữa các khu vực do phe ly khai ở miền Đông - khoảng 10 km về phía đông ở điểm gần nhất - và Bán đảo Crimea đã sáp nhập về Nga vào năm 2014.

Việc chiếm được Mariupol sẽ giúp Nga tạo hành lang trên bộ nối thông hai khu vực, kiểm soát Biển Azov.


Liên hợp quốc: Nhiều nơi tại Ukraine đang đối mặt với tình trạng "thiếu hụt chết người"

Và khi chiến sự đẩy tình hình đến mức không còn lối thoát, không khí của thành phố đã thay đổi.

Thành phố dần rơi vào hỗn loạn, bế tắc. Các kệ hàng tạp hóa trống rỗng. Cư dân Mariupol thu mình trong những hầm trú ẩn vào ban đêm và chỉ ra đường vào ban ngày để lấy những thứ cần thiết trước khi chạy loạn dưới lòng đất một lần nữa.

Vào ngày 6/3, trước sự tuyệt vọng của mọi người khắp nơi, họ đã trở mặt với nhau. Trên một con phố với các cửa hàng tối om, mọi người đập phá một số cửa hàng để tìm kiếm những gì có thể có thể lấy được.

Một người đàn ông đã bị phát hiện khi đang lấy một quả bóng cao su. "Đặt quả bóng xuống ngay. Tại sao anh làm như vậy?", chủ cửa hàng tức giận. Nỗi xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông. Người này vội ném lại quả bóng rồi bỏ chạy.

Gần đó, một người lính xuất hiện bên ngoài một cửa hàng bị cướp phá khác với vẻ bất lực.

"Mọi người, xin hãy đoàn kết. Đây là nhà của các bạn. Tại sao các bạn lại đập cửa sổ và ăn cắp đồ?", người lính nói, giọng đứt quãng.

Bất lực và tuyệt vọng

Tuy nhiên, một nỗ lực đàm phán để thiết lập hành lang nhân đạo đưa dân thường rời khỏi Mariupol đã thất bại trong suốt nhiều ngày. Một đám đông tụ tập tại con đường dẫn ra khỏi thành phố, nhưng một sĩ quan cảnh sát chặn họ lại.

"Mọi lối ra đều bị pháo kích", anh nói. "Hãy tin tôi, tôi có gia đình ở nhà và tôi cũng rất lo lắng cho họ. Nhưng thật không may, an ninh tối đa cho tất cả chúng ta là ở lại thành phố, dưới lòng đất và trong các hầm trú ẩn".


Các quan chức Mariupol ước tính hơn 2.500 người đã thiệt mạng. Ảnh: AP

Đây là nơi Goma Janna đã ở lại vào đêm hôm đó. Ngồi bên ngọn đèn dầu, không đủ nhiệt để xua đi cái lạnh của tầng hầm, cô phải quàng một chiếc khăn và mặc chiếc áo len, xoa đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Phía sau cô, một nhóm nhỏ phụ nữ và trẻ em ngồi thu mình trong bóng tối, run rẩy nghe tiếng nổ vang bên ngoài. "Tôi muốn về nhà của mình, tôi muốn đi làm công việc của mình. Tôi rất đau lòng cho mọi người và về thành phố, về những đứa trẻ", cô thổn thức.

Đến ngày 9/3, âm thanh của máy bay chiến đấu ở Mariupol đủ để khiến mọi người la hét tìm chỗ ẩn nấp - bất cứ thứ gì để tránh các cuộc không kích. Lần này, những tiếng nổ lớn vang lên ở một bệnh viện phụ sản, tạo thành hố sâu lớn giữa sân và phá hủy mọi thứ xung quanh.


Những người rời chảo lửa Mariupol với ước mơ vụn vỡ: "Thành phố của cháu... đã chết rồi"

Một thai phụ bị thương nhanh chóng được chuyển cấp cứu đến một bệnh viện khác gần đó. Tuy nhiên, đứa bé sinh ra đã không qua khỏi. Nửa giờ sau, người mẹ cũng tử vong. Các bác sĩ không kịp biết tên của họ.

Giới chức Ukraine cáo buộc máy bay Nga đã ném bom vào bệnh viện phụ sản ở Mariupol, nhưng Moscow bác bỏ cáo buộc, khẳng định lực lượng Ukraine đã tiếp quản bệnh viện trước khi nó trúng bom nên không còn phụ nữ và trẻ em.

Trên Twitter, Đại sứ quán Nga tại London đã đăng dòng chữ màu đỏ "FAKE" (giả mạo) trên các hình ảnh của AP, nhấn mạnh, bệnh viện phụ sản đã ngừng hoạt động từ lâu và Vishegirskaya là một nữ diễn viên đóng vai trong các hình ảnh đó.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó bác bỏ họ đã không kích bệnh viện, cáo buộc Ukraine có hành động khiêu khích được dàn dựng.

(Theo AP)

https://soha.vn/nhung-ngay-tuyet-vong-o-thanh-pho-cang-mariupol-tu-thien-duong-bien-thanh-dia-nguc-20220318232253418rf20220318232253418.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét