Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Bánh chưng Giỗ Tổ: “Đồ ăn của Thiên Bồng Nguyên Soái”

Thiên Bồng Nguyên Soái là lợn. Vậy thức ăn của Thiên Bồng Nguyên Soái chính là thức ăn của lợn ? Ông Quốc tổ của chúng ta phải ăn thứ như thức ăn lợn này sao? Ta không ăn, sao bắt cha ta ăn. Cha ta không ăn, sao bắt ông ta phải ăn. Ông ta không ăn, sao bắt Cụ ta phải ăn... Tổ tông ta không ăn sao bắt Quốc tổ phải ăn ? Dây nilon tái chế, sắt rỉ, chân cẳng dẫm vô bánh, thịt gạo toàn hóa chất... Đây là sự sỉ nhục chứ thành kính nỗi gì.
Bánh chưng Giỗ Tổ đây!

Tác giả: Theo FB Hoàng Linh
KD: Nhìn mấy bức ảnh này với Ghi chú của HL: “Thức ăn của Thiên Bồng Nguyên Soái” mà không nhịn được cười. Cười xong thấy đau. Vì đây chính là Bánh chưng để giỗ Tổ. Thú thật, nhìn mà thấy ghê người, không dám ăn! Vậy mà đem cúng Tổ tiên. Sự ham hố cái gì cũng muốn là số 1 của bọn hậu thế ngu dốt, có lẽ khiến các bậc Tiền nhân đau khổ không để đâu cho hết.



Đúng là “Nước 90 triệu dân vẫn trẻ con!” (Mượn ý của cụ Tản Đà)

Cách đây ít năm, khi có vụ việc đầu tiên, bánh chưng, bánh dày khủng, mình đã viết bài, nhan đề: Sự thành tâm không có chỗ cho dối lừa. 


https://kimdunghn.wordpress.com/2016/04/19/banh-chung-gio-to-day/#more-26877

—————-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét