Tinh thần dầu khí là gì ?
Trương Quang Thi - Chuyện một đại tá về hưu đi làm báo lá cải gây lùm xùm dư luận thì hôm qua giờ cũng đã nhiều người nói đến rồi. Có câu : Xem mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Nhìn sơ qua bức hình cũng có thể nhận thấy, một gã mặt trơ trán bóng, cặp mắt không nhìn thẳng, nhất định là phường tiểu nhân bỉ ổi. Cho nên chuyện hắn bẻ cong ngòi bút để phục vụ cho một thế lực nào đó cũng là điều dễ hiểu.Điều tôi quan tâm là hai cái Slogan của tờ báo này.
"Tin không được dài, bài phải sâu sắc" và "Hãy làm báo với tinh thần dầu khí".
Nghe qua thì có vẻ rất vần, nó mang hơi thở của cái đất nước ra ngõ gặp nhà thơ, toàn dân tâm hồn luôn bay bổng.
Tuy nhiên suy nghĩ cả đêm tôi chẳng hiểu cái tinh thần dầu khí là cái khỉ gió gì ?
Theo như ông "thấy gì" Nguyễn Tấn Thành nói thì có vẻ hợp lý. Tinh thần dầu khí là tinh thần hút bán tài nguyên, là tinh thần thấy chổ nào có là đâm là thụt, cái tinh thần luôn trong trạng thái có thể suy kiệt bất cứ lúc nào. Cái tinh thần ấy có vẻ như hợp với mấy bài báo vừa qua.
Vậy còn cái câu "tin không được dài, bài phải sâu sắc nó đưa đến thông điệp gì cho người viết báo ?
Có lẽ vì cái tiêu chí tin không được dài ấy mà tờ báo này chỉ lấy thông tin một chiều không cần kiểm chứng cho loạt bài đánh dưới thắt lưng Ls Hải vừa rồi chăng ?
Cũng có thể vì cái "không được dài" ấy mà hắn ta vừa hóng hớt đâu đó chuyện ông Hải đi Mỹ, là vội phang ngay cái tít giật móng lợn, để rồi dẫn đến việc các Ls vào tận toà soạn day vô trán hắn sỉ nhục.
Nhưng túm cái quần lại thì hai cái slogan kia rất chi là nông thôn, nó thể hiện rõ nhất cái đẳng cấp luỹ tre làng của một tờ báo.
Có điều phải thừa nhận là những câu nói của người xưa cấm có sai bao giờ.
Ngu dốt cộng nhiệt tình thành phá hoại !
Hắn và đồng bọn đã kịp chuyển từ "bại" thành "xụi" một cách xuất sắc. Vô hình chung chuyến này bọn chúng đã quảng bá miễn phí cho giới luật sư dân chủ Hà Nội. Tiếng tăm những Ls ấy không còn giới hạn ở thủ đô mà nó đã vang xa và người Việt nhiều nơi trên thế giới đã biết thêm về họ. Những luật sư quả cảm !
Chia buồn nhé mấy con bò. Hãy cứ húc vào tấm vải đỏ cho khi kiệt sức và lăn đùng ra trong tiếng vỗ tay của mọi người. Chúng mầy xứng đáng với điều đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét