Khâm phục sự đoàn kết của các luật sư
Mai Tú Ân - Sự việc của 3 vị luật sư là Ls Trần Thu Nam và Ls Lê Văn Luân bị đánh, và vụ Ls Trần Vũ Hải bị bắt giữ trái phép đã được giải quyết đến lúc này là tạm ổn. CA phải thả Ls Hải và khởi tố vụ án hành hung 2 luật sư Nam và Luân. Nhưng tại sao lại nhanh như rứa... Cả ngàn người đã đoàn kết lại để ủng hộ yêu sách lạ đời và lần đầu xảy ra ở xứ Vệ ta do luật sư Hải lãnh xướng. Quyền không rời nơi giam giữ nếu là giam giữ trái phép.
Còn vụ luật sư Trần Vũ Hải bị bắt trái phép vì tính tổ chức vụ xuống đường ủng hộ trên thì còn kinh hơn nữa. Ngay lập tức Hội Luật sư Hà Nội cùng các thủ lĩnh Hội đến ngay nơi nhập kho Ls Hải để nói chuyện phải quấy với chính quyền. Lại có cả các đại trí thức lừng danh đất Kinh Kỳ như tiến sĩ A Quang, tiến sĩ Tễu Hán Nôm, Luật sư Nguyễn Văn Đài... cùng các tên tuổi oai danh khác song hành khiến CA phường Xuân La, mười phần hồn thì bay mất bảy còn ba, chỉ còn nước cúi đầu nhận tội. Và mau mau mở kho xuất hàng, thả nạn nhân vừa nhập ban sáng...
Nhưng đâu có dễ thế được. Bọn sai nha phường Xuân La có mắt không tròng, không nhìn thấy núi Thái Sơn đứng lừng lững. Luật sư Trần Vũ Hải, Trạng Sư của Hội Luật Gia chứ có phải đám dân ngu khu đen muốn bắt thì bắt đâu. Lại cũng không phải là trí thức đồng hạng với đám nhà văn, nhà báo bèo bọt như bọn Điếu Cày, Bọ Lập để muốn thả thì thả đâu.Bojn đó có chết ở nơi giam giữ thì Hội Nhà Văn, Nhà Báo của chúng cũng nín thinh. Còn đây là Luật Sư với Hội Luật Sư nhá.
Nên luật sư nhà ta ứ chịu về. Lúc bắt thì vô cớ giờ thả cũng vô cớ thì sao chấp nhận được. Lúc nhập kho thì coi người ta như súc vật, giờ thì xun xoe năn nỉ người ta rời kho thì đâu có được. Dứt khoát cố thủ tại nơi giam giữ, nhất định ở lại đồn CA, nơi đã giam giữ bất công ông nửa ngày. Cái nơi mà dân đen nghe thấy thôi thì cũng rụng rời cuống rốn, cái nơi đi dễ khó về, khi đi khỏe mạnh khi về phải khiêng...
Nhưng Ls Trần Vũ Hải đã tỏ rõ khí phách Danh Bất Hư Truyền của một Kẻ Sĩ Bắc Hà, đứng thẳng người dưới ánh sáng mặt trời, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Để đòi bằng được:"Quyền ở lại nơi giam giữ", ông đã tuyệt thực, và nếu cần thì noi gương quan Trấn Thủ Hà Thành Hoàng Diệu xưa đã tuẫn tiết để đền nợ Quốc Quốc, thì luật sư đây cũng sẵn sàng tự vẫn để trả nợ Gia Gia.
Nếu muốn ông về thì kêu thằng Chung (tướng Nguyễn Đức Chung, GĐ CA Hà Nội) đến nói chuyện.
Lúc này thì khí thế bên ngoài của nhiều tầng lớp người dân Thủ Đô đang dâng lên ngùn ngụt, rồi lại thấy các sư đoàn hùng hậu của dân oan, khắc tinh của CA HN kéo tới rồi thì đến bố thằng Chung cũng không dám đến chớ đừng nói là thằng Chung.
Cả ngàn người đã đoàn kết lại để ủng hộ yêu sách lạ đời và lần đầu xảy ra ở xứ Vệ ta do luật sư Hải lãnh xướng. Quyền không rời nơi giam giữ nếu là giam giữ trái phép.
Mọi người đã chuẩn bị gạo mắm, mì tôm để thức đêm với Ls Hải. Nhưng chính ông lại ban lệnh đình chiến. Thế rồi vào lúc 9.33.25 giây, LS Hải đã ung dung bước ra khỏi đồn CA Xuân La, và cười tươi như hoa trong tiếng hoan hô của mọi người...
Ai về nhà nấy, nhưng từ đây trở về mai sau, trước khi quyết định bắt ai thì các Sếp CA luôn có một câu hỏi to tướng trong đầu rằng, đối tượng có phải là Luật Sư không đã...
Một Người Vì Tất Cả, Tất Cả Vì Một Người !
Mai Tú Ân
Tác giả gửi tới VA News từ Sài Gòn, Việt Nam

Mai Tú Ân
Nhà văn Mai Tú Ân, tác giả của tập truyện ngắn : Chuyện Tình Trong Hang Én, và một số truyện ngắn khác, hiện đang sống tại Sài Gòn, Việt Nam.
Nhà văn Mai Tú Ân, tác giả của tập truyện ngắn : Chuyện Tình Trong Hang Én, và một số truyện ngắn khác, hiện đang sống tại Sài Gòn, Việt Nam.
www.vanews.org/2015/11/mai-tu-kham-phuc-su-oan-ket-cua-cac.html
Không bàn đến chuyện anh LS này dính nghi án lừa đảo, hay vì mục đích nào đó anh ta cố tình "chính trị hóa" một vụ xô xát giữa 8 thanh niên với 2 luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân ở Chương Mỹ, một tình tiết khác cũng đáng để cho chúng ta suy ngẫm là chính LS này đã lợi dụng danh nghĩa của LS Ngô Ngọc Trai và các LS khác để kêu gọi một cuộc tuần hành phản đối chính quyền.
Trả lờiXóaTất nhiên, mục đích của Trần Vũ Hải đã sớm bị phát hiện phản ứng gay gắt và người đầu tiên là LS Ngô Ngọc Trai. LS Ngô Ngọc Trai đã lưu ý bạn bè bằng cách hỏi, "việc này do ai làm đây? không phải tôi. Và nhóm LS hơn 200 người là nhóm nào vậy? Các luật sư đã tín nhiệm ủng hộ và ghi danh vào đơn kiến nghị, tôi có trách nhiệm để giữ uy tín danh dự cho họ, và không đem tên tuổi của họ đi phiêu lưu vào những việc mà tôi không chắc là họ có muốn hay không. Nên xin hỏi ai đã thông báo cho LS Nam việc này vậy?".
Trên FB của mình, ở một stt khác ông bày tỏ, sẽ không có việc tuần hành ở thời điểm này, ông cũng sẽ không kêu gọi tổ chức gì cả. Càng không nhân danh hơn 200 luật sư ghi danh vào đơn kiến nghị để thông báo việc này. Ông cũng tránh dính vào vụ việc bằng cách viết: Nếu có việc tuần hành thì đó là quyết định của các luật sư khác, đó là việc làm và quyết định lựa chọn của họ, chúng ta không có quyền can thiệp.
Tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà LS Trai thanh minh công khai trên mạng, vì ông quá hiểu Trần Vũ Hải muốn dùng chiêu trò "vụn vặt" này để làm gì. Ông cho rằng, đó là việc làm của nhóm khác, bản thân ông không liên quan. Trên các stt của mình, luật sư Trai và nhiều luật sư không tán thành việc đưa tên tuổi của mình vào một sự kiện mà họ không được thông báo và không có sự thống nhất từ trước.
Như vậy, ngay trong giới luật sư đã không thể chấp nhận một hành vi được xem là "đánh lận một cách gian trá" của Trần Vũ Hải. Chính điều này nói lên một phần nhân cách của Trần Vũ Hải.
http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/11/tran-vu-hai-bi-to-loi-dung-danh-nghia.html