Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

“Cò lạ” săn mồi ngay trước mắt du khách ở Hồ Gươm

Đọc tin này vui quá. Đất lành chim đậu. Phải chăng chim về ngay trung tâm Hồ Gươm là điềm báo Hà Nội sẽ dần trở lại thành đất lành, đất văn hóa Tràng An như ngay xưa; chứ không còn xô bồ chạy theo đồng tiền và sống gấp như hiện nay ?
“Cò lạ” săn mồi ngay trước mắt du khách ở Hồ Gươm
Những chú "cò lạ" có bộ lông màu xanh, rất nhanh nhẹn bay lượn trên mặt hồ rồi lao thẳng xuống bắt cá trước sự chứng kiến của du khách.

" Cò lạ" có bộ lông màu xanh thường trú ngụ ngay trong những cây si quang đền Ngọc Sơn. 
Đây là địa điểm lý tưởng để kiếm thức ăn từ nguồn cá Hồ Gươm. 
Khi phát hiện con mồi chúng liền bay đi. 
Rất ít mục tiêu mà "cò lạ" xác định là con mồi có thể thoát thân. 
" Cò lạ" chăm chú rình mồi. 
Ngay khi bắt được con mồi, "cò lạ" liền mang về chỗ ẩn nấp của mình. 
Những con mồi săn được chủ yếu là cá. 
Du khách đứng trên cầu có thể quan sát mọi hành động của các chú cò này. 
Nhiều người thích thú nán lại quay phim, chụp ảnh.

1 nhận xét:

  1. Rừng phá hết rồi thì cò về TĐ sinh sống chứ sao nữa . Đói thì ''đầu gối cò ''cũng phải bò .
    Đâu phải ''đất lành chim đậu ''

    Trả lờiXóa