Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Tranh cãi cách chăm con, bố ôm con nhảy lầu

Khiếp vía với những bà vợ ham mê thành đạt. Khát khao cháy bỏng của họ là danh vọng và tiền bạc. Gia đình chỉ là một thứ bùa hộ mệnh và là công cụ để họ khoe khoang khi cần.
Tranh cãi cách chăm con, bố ôm con nhảy lầu
Một người đàn ông Trung Quốc đã ôm con trai 4 tuổi nhảy xuống từ tầng 7 khu chung cư sau khi tranh cãi với vợ chuyện chăm sóc con trai. Cả hai đã chết ngay tại hiện trường.
Nơi xảy ra chuyện đau lòng
Vụ việc xảy ra tại thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến-Trung Quốc. Huang Chiu, 33 tuổi, đã nảy sinh vấn đề với vợ là Shi Yu, 29 tuổi. Shi Yu là người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, cô không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Ngay khi cậu con trai 4 tuổi bị ốm, Shi Yu cũng không thể chăm sóc cậu bé vì bận rộn công việc.

Lực lượng y tế có mặt ngay sau đó nhưng không thể cứu sống hai cha con trên.

Cô muốn chồng, một người đang là nhân viên tại một công ty vận chuyển, thu nhập ít hơn, đảm nhận toàn bộ việc chăm sóc con trai. Nhưng Huang Chiu lại muốn hai vợ chồng cùng chăm con. Cả hai tranh cãi nhau về vấn đề này trong một thời gian và tình hình ngày càng căng thẳng do không thể tìm được tiếng nói chung.

Trong cuộc tranh cãi gần đây cũng vì vấn đề này, Huang Chiu đã nắm lấy con trai, chạy lên tầng thượng chung cư, nhảy xuống đất. Anh muốn kết thúc tất cả mọi tranh cãi. Lực lượng y tế có mặt tại hiện trường và dù nỗ lực vẫn không thể cứu sống hai cha con trên.


Theo M.Khuê (Người lao động/Daily Mail)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét