Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Tặng hoa lãng phí không thua đốt vàng mã

Tặng hoa lãng phí không thua đốt vàng mã
Đầu giờ hoa đẹp trên tay
Cuối giờ hoa đã phải bay ra đường
Nhìn hoa vừa tiếc vừa thương
Đời hoa siêu ngắn sắc hương siêu tàn
Tôi là nhà giáo, quanh năm tham dự các kỳ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, bảo vệ đề tài, các ngày nhà giáo VN, phụ nữ VN, phụ nữ quốc tế, ở đâu cũng thấy tặng hoa mà dường như người được tặng cũng không quan tâm. Rồi hoa được dùng tràn lan trong các hội nghị hội thảo, liên hoan sinh nhật, đám cưới đám ma… Tất cả đều chỉ là hình thức, ít ai nhìn chứ chưa nói tới ngắm hoa.

Có lần nhận hoa xong thấy đẹp vứt đi lãng phí công sức lao động của người trồng hoa, tôi mang về bảo vợ tháo giấy bọc cắm vào bình để ngắm. Nhưng hỡi ôi, hoá ra hoa bị cắt hết cành, chỉ còn một đoạn chân khoảng 15-20 cm và được cắm vào cục xốp nên không cắm vào bình hoa được. Nhìn hoa thương quá. Từ đó không bao giờ tôi mang hoa về nữa. Vợ tôi cũng không quan tâm tới hoa.

Những ngày phải trao tặng hoa cũng là những ngày khốn khổ cho những người lao công quét dọn đường phố vì hoa bị vứt quá nhiều.

Thiết nghĩ nhà nước nên khuyến khích người dân giảm mạnh việc dùng hoa đang phổ biến hiện nay.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét