Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

Nguy cấp lắm rồi, hãy tự cứu mình các bạn ơi

Nguy cấp lắm rồi, hãy tự cứu mình các bạn ơi
Gần sáng hôm nay thức giấc, tự nhiên nghĩ đến em gái ruột của kiến trúc sư tài năng Ngô Viết Nam Sơn và cũng là con gái của KTS lừng danh Ngô Viết Thụ vừa qua đời chiều qua ở tuổi 54 chỉ vì "sốt và khó thở" như mô tả trong thư của ông Đoàn Ngọc Hải gửi ông Nguyễn Văn Nên, ủy viên bộ chính trị, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, tôi thấy xót xa, thương cảm quá, đành viết vài dòng tâm sự.
Có thể là ảnh chụp màn hình Twitter về văn bản
Cô ấy mất rồi, mất tại nhà riêng, không có xét nghiệm Covid-19, dù là "sốt và khó thở" nhưng chưa được xét nghiệm thì chắc chắn sẽ không nằm trong con số thống kê số người chết vì Covid-19 tại tp. HCM tính đến ngày 28/7/2021 của Bộ Y Tế là 815 người. Vậy thực tế có bao nhiêu người đã nhiễm hay chết vì Covid-19 ở đất nước thiên đường này mà không hay chưa được Bộ Y Tế thống kê đưa lên tivi ? Chắc chắn không ai biết, kể cả Bộ Y Tế.

Tôi cũng đang sống trong một tòa nhà bị phong tỏa ở Hà Nội vì có tới 4 ca nhiễm Covid. Chẳng biết làm gì, chỉ còn cách cầu mong số người nhiễm Covid hàng ngày của cả nước không bao giờ lên ngưỡng 10.000 người và số người chết quay về con số 0 yêu quý như năm 2020.

Đọc tin trên mạng thấy quá nhiều chuyện buồn. Hôm qua mình đã đăng bài "8 nguyên nhân khiến dịch bệnh ở Việt Nam trở nên tồi tệ", đã đăng bài 
"Cấp bách lắm rồi các bác lãnh đạo quốc gia ơi". Rất mong 
các bác lãnh đạo quốc gia và các cấp chính quyền khẩn trương nghiên cứu thực tế và tìm ra giải pháp khắc phục một cách cơ bản, triệt để.

Có thể là hình ảnh về xe môtô, đường và văn bản cho biết 'NÓNG MỚI 39 VIDEO Phòng cháng dịch COVID-19 CHỦ ĐỂ KAGOD Năng lượng tích CỰC vuan NATE Tính đến ngày 28/7 tại TPHCM đã có hơn 74.800 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Các bệnh viện hiện Äang điều trị 39 114 bệnh nhân dương tính, trong đó có 744 bệnh nhân nặng đang thở máy và 13 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay toàn thành phố đã có 815 bệnh nhân tử vong.'

Ở các nước văn minh, người cao tuổi là đối tượng ưu tiên đầu tiên cần được tiêm chích vaccine khi xảy ra đại dịch. Nhưng tôi có cảm giác ở nước ta tình hình đang diễn ra ngược lại. Xem ảnh và đọc mạng thấy toàn thanh niên và trung niên được tiêm. Nhiều người cao tuổi inbox cho tôi hay bình luận trên trang FB này than phiền vì thấy rất đông người còn trẻ xung quanh nhà khoe đã được tiêm trong khi họ đang chờ mỏi mắt không thấy phường gọi đi tiêm. Chẳng lẽ ở nước ta người già và người nghèo được xếp hạng sau cùng ? Chẳng lẽ chúng ta lúc nào cũng đi lạc đường, thậm chí ngược đường với nhân loại ?

Mỹ, Nhật và nhiều nước tư bản phát triển rất nhân đạo khi khẩn cấp gửi tặng chúng ta hơn chục triệu liều vaccine nói là vô điều kiện, nhưng thực chất phải hiểu điều kiện viện trợ miễn phí là số vaccine đó phải dùng để phục vụ toàn nhân dân và trước tiên là những người yếu thế và có nguy cơ bị nhiễm nhất trong xã hội như người cao tuổi, người nghèo, người có bệnh nền... chứ không phải để chúng ta sử dụng tùy ý kiểu gì cũng được.

Việc tp HCM cho tập đoàn Vingroup mượn vaccine Moderna hay con cháu, người thân các quan chức được ưu tiên tiêm vaccine Pfizer như cô Phương Anh... là vô cùng phản cảm và trái với nguyên tắc nhận viện trợ nhân đạo. Ngoài ra, một khối lượng rất lớn vaccine được ưu tiên cho công nhân trẻ khỏe, cho lực lượng lái xe, giao hàng... để nhằm mục tiêu phát triển kinh tế chứ không phải là mục tiêu cần ưu tiên số 1 là chống đại dịch, nhất là phải giảm thiểu số người tử vong do đại dịch... Rõ ràng họ viện trợ cho chúng ta là để chống dịch, để bảo vệ mạng sống của nhân dân, trước hết là người cao tuổi..., chứ không phải để phát triển kinh tế.

Chắc chắn Mỹ, Nhật và các nước phương Tây không ngu khi liên tục gia tăng viện trợ không điều kiện cho VN mặc dù vaccine được sử dụng chưa hợp lý, chưa đúng đối tượng. Hành động nhân đạo của họ càng cho thấy một triết lý được thừa nhận phổ biến trong thế giới văn minh là "chấp nhận giúp lầm hơn bỏ sót". Triết lý này hoàn toàn ngược với tư tưởng “thà giết lầm hơn bỏ sót” được các nước man di mọi rợ tôn vinh. Họ biết có thể tỷ lệ rất cao số vaccine viện trợ nhân đạo này sẽ được VN ưu tiên cho những đối tượng trung thành nhất, cần thiết nhất với chế độ, nhưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận vì biết dù sao sẽ vẫn có một số người yếu thế được hưởng.

Trên mạng có một bài cho biết một bác sĩ đi chống dịch ở bệnh viện dã chiến Thủ Đức đã gọi điện thoại về nhà ở Sài Gòn bảo mọi người bây giờ đừng đi đâu ra ngoài hết. Tình hình thực tế kinh hoàng hơn gấp nhiều lần so với tin tức trên báo hay các phương tiện truyền thông do nhà nước quản lý.

Không biết tin trên có đúng không, nhưng qua các video bạn đọc gửi tới, mình thấy nhiều bệnh viện tuyến trên đã đầy nghẹt bệnh nhân; các bệnh viện dã chiến ở dưới các quận, huyện không thể chuyển bệnh nhân F0 hay F1 lên đó khi họ trở bệnh nặng. Chủ tịch UBND tp. HCM Nguyễn Thành Phong đã phải trực tiếp gọi điện, ra lệnh Giám đốc Sở Y tế can thiệp bệnh nhân mới được thu xếp vào viện. Còn theo bác Hải, em gái ruột của kiến trúc sư tài năng Ngô Viết Nam Sơn phải chết tại nhà; "các cơ quan của phường, quận không một ai xuống xét nghiệm và đưa họ đi bệnh viện từ lúc sáng nay mặc dù họ đã kêu gào trong điện thoại trước mặt tôi (lời bác Hải)".

Tất cả bệnh viện dã chiến toàn thành phố, dù có mười mấy nghìn giường, nhưng cũng đang bị lấp đầy. Mặt khác, chúng ta không chỉ thiếu rất nhiều trang thiết bị, nhất là thiếu máy thở oxy, mà cho đến nhân lực cũng đang bị quá tải. Có người làm 2, 3 ca một ngày trong liên tục nhiều ngày liền... Vậy mà ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và nhiều quan chức tai to mặt lớn khác thường xuyên phát biểu đã xây dựng mọi kịch bản có thể, kể cả kịch bản xấu nhất và đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và con người để đối phó với kịch bản xấu nhất. Thế mà sao các ông lại bị động đối phó và dường như đã vỡ trận thế này ? Nếu đại dịch lan rộng và mạnh như ở Ấn Độ, Malaysia hay Thái Lan thì các ông biết đối phó ra sao ?

Tình hình người nhiễm Covid đôi khi chuyển biến xấu rất nhanh. Có những bệnh nhân không bị bệnh nền gì, buổi sáng vẫn nói chuyện vui vẻ, hoạt bát, đến chiều cảm thấy khó thở nên được cho thở máy chừng vài tiếng sau tắt thở luôn. Chụp phổi thấy bị trắng xóa hết. Chưa bao giờ sự sống và cái chết gần nhau thế này như tôi thường viết.

Với tình hình thiếu thốn cơ sở vật chất và chính sách cách ly dồn rất đông người vào một chỗ hiện nay, sợ rằng thời gian tới, số người chết vì COVID-19 trong và ngoài hệ thống y tế sẽ tăng lên nhanh chóng. Gia đình tôi và rất nhiều bạn bè tôi đều mong muốn được cách ly tại nhà nếu lỡ bị nhiễm, chứ không muốn được đưa vô bệnh viện, trừ khi bệnh trở nặng, vì sợ rằng với điều kiện phục vụ hiện nay, vào bệnh viện hay khu cách ly sẽ dễ chết hơn ở nhà.

Từ các thông tin trên, tôi kêu gọi các bạn hãy tự cứu mình chứ không ai giúp được đâu. Còn lâu vaccine mới đến tay mình, mà có đến thì chắc là vaccine Trung Quốc... Do đó, đừng hy vọng chuyện thần tiên như tivi suốt ngày chiếu. Giải pháp tốt nhất là cứ ở yên trong nhà, đừng đi đâu hết và thực hiện tốt 5K. Tự cách ly mình có thể khó khăn, thiếu thốn nhưng còn hơn mất mạng các bạn ạ.

Chúc tất cả các bạn đọc FB và Blog của tôi có một ngày bình an.
Cám ơn trời đất, tổ tiên đã phù hộ độ trì để chúng con được sống đến ngày hôm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét