Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

Hoan hô ông Hải gửi thư tiếp tới Bí thư TP HCM

Hoan hô ông Đoàn Ngọc Hải dũng cảm tiếp tục đấu tranh vì sự thật. Hoan hô ông phát biểu “Tôi chỉ mong cán bộ cơ sở luôn “cháy” hết mình vì dân và đừng bao giờ nói dối với dân”. Tôi hoàn toàn ủng hộ ông trong vụ này. Rất đồng ý với ông “việc xét nghiệm âm tính lần 1, lần 2, lần 3... chưa chắc đã không nhiễm Covid 19 bởi rất nhiều số liệu này của ngành y tế đã khẳng định. Và rằng cán bộ thực thi công vụ cần nắm chắc điều cơ bản nhưng đặc biệt quan trọng này”. Tôi cho rằng lãnh đạo quận 1 đang tìm cách ngụy biện để chấm dứt vụ này càng nhanh càng tốt; nếu đúng vậy thì là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi mong ông cứ kiên trì làm những việc thiện nguyện được nhân dân ca ngợi như đã làm, còn ai nói này nói nọ hoặc cố tình xuyên tạc sự thật (nhiều khả năng mấy ông bí thư, chủ tịch quận 3  và phường Võ Thị Sáu là loại người như thế) thì sẽ có cộng đồng phán xét và lột trần bộ mặt chúng. Nhân dân rất sáng suốt ông ạ. Nhân dân cảm ơn và ủng hộ ông chứ không phải cảm ơn và ủng hộ những tên quan lại vừa tham lam, vừa dối trá đâu; hãy yên tâm ông nhé. Tôi đề nghị ông Nên trực tiếp chỉ đạo xử lý nghiêm vụ này để làm gương cho các quan chức chính quyền đang tham gia chỉ đạo chống dịch.
Hoan hô ông Hải gửi thư tiếp tới Bí thư TP HCM
28 tháng 7 2021 - 
Ông Đoàn Ngọc Hải gửi tiếp một thư tới Bí thư Thành ủy TP HCM sau khi báo trong nước đưa tin ông đã nói “không chính xác” về ca tử vong xảy ra với bà Ngô Trân Châu, 54 tuổi, tại thành phố này. Trong thư gửi qua hình thức đăng trên Facebook, cựu Phó chủ tịch UBND quận 1 và là người nổi tiếng về việc làm từ thiện khẳng định một số điểm trong đó có chi tiết trái ngược với thông tin mà báo trong nước đã đăng.

Ông Đoàn Ngọc Hải: ‘Tôi không thích nói dối’
Vào khoảng hơn 16:00 ngày 27/7, ông Hải, qua Facebook, gửi thư tới Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị ông Nên “chỉ đạo gấp” sau khi xảy ra một ca tử vong mà ông mô tả là do “các cơ quan của phường, quận không một ai xuống xét nghiệm và đưa bệnh nhân đi bệnh viện”.

Vào chiều tối cùng ngày, một số báo chính thống trong nước đã dẫn lời Bí thư Quận ủy quận 3 (thuộc địa bàn của bệnh nhân tử vong) phản bác thông tin trên Facebook ông Đoàn Ngọc Hải và mô tả điều họ gọi là “gây hiểu nhầm có người mất liên quan dịch bệnh và địa phương không đưa đi cấp cứu”.
Ông Hải cho biết trợ lý của ông Nên cũng đã được chỉ đạo liên lạc với ông.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin rằng thông tin chia sẻ trên Facebook của ông Hải “ngộ nhận rằng bà Châu mất do COVID-19 và địa phương không đưa đi bệnh viện cấp cứu”, và rằng bà Châu mất do viêm phổi, hoàn toàn không liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Kết quả xét nghiệm của bà Châu là âm tính với COVID-19”.

Bài báo dẫn lời ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3 nói “gia đình có cuộc gọi đến phường (phường Võ Thị Sáu - PV) vào lúc 15h36 và lực lượng y tế phường có mặt tại nhà người quá cố lúc 15h45”.

Trong lá thư thứ 2 viết vào khoảng 7 giờ sáng ngày hôm sau 28/7, ông Đoàn Ngọc Hải nói rằng ông “có mặt tại nhà của bệnh nhân tên Châu lúc 15h8 phút cho đến hơn một tiếng sau không có một cán bộ chức năng nào ở đó”.

Như vậy ít nhất đã có “độ vênh” về thời gian có mặt của lực lượng y tế phường (nếu có) giữa phát biểu của ông Kiên và của ông Hải.

“Tôi không thích nói dối và càng không thể nói dối với chị Ngô Trân Châu đã qua đời vào chiều hôm qua. Tôi cũng chưa bao giờ nói chị Châu âm tính hay dương tính với Covid 19 và tôi cũng chưa bao giờ khẳng định chị ấy đã bị nhiễm Covid 19.

“Người nhà bệnh nhân cầu cứu tôi đều khẳng định sốt và khó thở buổi sáng, kêu rất nhiều cuộc điện thoại cầu cứu nhưng đều trả lời không có que xét nghiệm nhanh, không có xe cứu thương, không có bệnh viện nhận. Nếu buổi sáng đưa đi ngay có thể buổi chiều chị đã không qua đời,” ông Hải viết.

Trong thư này, ông Hải cho biết trợ lý của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng đã được chỉ đạo liên lạc với ông để trao đổi một số việc liên quan như việc thu xếp chích ngừa Covid 19 theo đúng quy định cho mẹ ông nhưng ông nói ông “không cần ưu tiên” và rằng “riêng cá nhân, tôi đã nói bạn trợ lý rằng tôi nhường vaccine cho người khác cần hơn”.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Ông Hải cũng lưu ý lãnh đạo chính quyền cơ sở rằng “việc xét nghiệm âm tính lần 1, lần 2, lần 3... chưa chắc đã không nhiễm Covid 19 bởi rất nhiều số liệu này của ngành y tế đã khẳng định. Và rằng cán bộ thực thi công vụ cần nắm chắc điều cơ bản nhưng đặc biệt quan trọng này”.

“Tôi luôn đấu tranh cho sự công bằng, tôi thích sự công khai, minh bạch, rõ ràng và phải trân trọng mọi tầng lớp nhân dân trên tinh thần xây dựng xã hội.

Ở phần kết trong lá thứ, ông Hải khẳng định điều ông gọi là “anh Nguyễn Văn Nên và các cấp đang làm hết sức mình nhưng đâu đó vẫn còn những thiếu sót” và “đó là điều không thể tránh khỏi trong một cuộc chiến đại dịch”.

“Tôi chỉ mong cán bộ cơ sở luôn “cháy” hết mình vì dân và đừng bao giờ nói dối với dân”, ông Hải viết.

Hiện các báo trong nước chưa đưa tin tiếp về lá thư thứ 2 của ông Đoàn Ngọc Hải.


Dưới đây là toàn văn thư của ông Đoàn Ngọc Hải gửi Bí thư Nên sáng 28/7

Thành phố Hồ Chí Minh 6 giờ 48 phút sáng nay 28-7-2021.

Kính gửi: anh Nguyễn Văn Nên, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Cá nhân anh dù rất nhiều việc ( tôi được biết anh không có vợ con, gia đình như bao người khác ), anh đang cùng với cả hệ thống chính trị căng mình lãnh đạo, chỉ đạo chống đại dịch covid 19 nhưng đã vẫn chỉ đạo bộ máy cơ sở làm rõ, giúp đỡ gia đình chị Ngô Trân Châu, địa chị 22 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Anh cũng đã chỉ đạo trợ lý liên hệ với tôi trao đổi một số việc liên quan...

Anh cũng sẽ chỉ đạo trợ lý để Mẹ tôi được chích ngừa covid 19 theo đúng quy định ( tôi không cần ưu tiên ). Riêng cá nhân, tôi đã nói bạn trợ lý rằng tôi nhường vaccine cho người khác cần hơn.

Tôi khẳng định:

Tôi không thích nói dối và càng không thể nói dối với chị Ngô Trân Châu đã qua đời vào chiều hôm qua. Tôi cũng chưa bao giờ nói chị Châu âm tính hay dương tính với covid 19 và tôi cũng chưa bao giờ khẳng định chị ấy đã bị nhiễm covid 19. Chỉ có một điều chắc chắn là buổi sáng sau khi tôi đưa một bà Cụ ở quận 8 đi cấp cứu khó thở vì bệnh tim mạch về đến nhà (nhiều bệnh viện từ chối không nhận Cụ, tôi đã phải viết bài fb và Cụ được nhận) thì anh Ngô Viết Nam Sơn và chị của chị Châu cầu cứu tôi đều khẳng định sốt và khó thở buổi sáng, kêu rất nhiều cuộc điện thoại cầu cứu nhưng đều trả lời không có que xét nghiệm nhanh, không có xe cứu thương, không có bệnh viện nhận. Nếu buổi sáng đưa đi ngay có thể buổi chiều chị đã không qua đời.

Khi tôi đến nhà 22 Trương Định là 15 giờ 8 phút cho đến hơn một tiếng sau không có một cán bộ chức năng nào ở đó.

Lúc đó tình trạng cơ thể chị ấy đã cứng đờ rồi. Tôi phải tuân thủ quy định và phải có hành lang pháp lý để tôi giúp người nghi nhiễm covid 19 nếu không lây nhiễm ra cộng đồng tôi sẽ là người chịu búa rìu của dư luận và sự lên án của chính quyền ( luật và quy định ). Vì bản thân tôi là một cán bộ 26 năm công tác ở thành phố này ( tôi đã từ chức và xin nghỉ việc năm 2019 ). Tất cả không hề đơn giản như cấp cứu tai nạn giao thông, tim mạch mà tôi đã làm rất nhiều.

Tôi cũng lưu ý lãnh đạo chính quyền cơ sở: xét nghiệm âm tính lần 1,lần 2, lần 3... chưa chắc đã không nhiễm covid 19 ( rất nhiều số liệu này của ngành y tế đã khẳng định ). Cán bộ thực thi công vụ cần NẮM CHẮC điều cơ bản nhưng đặc biệt quan trọng này.

Tôi luôn đấu tranh cho sự công bằng, tôi thích sự công khai, minh bạch, rõ ràng và phải trân trọng mọi tầng lớp nhân dân trên tinh thần xây dựng xã hội.

Một mình tôi CHỊU nhiều áp lực, mong mọi người thông cảm.

Tôi khẳng định: anh Nguyễn Văn Nên và các cấp đang làm hết sức mình nhưng đâu đó vẫn còn những thiếu sót. Đó là điều không thể tránh khỏi trong một cuộc chiến đại dịch.

Tôi chỉ mong cán bộ cơ sở luôn “ cháy “ hết mình vì dân và đừng bao giờ nói dối với dân.

Trân trọng cảm ơn anh đã lắng nghe người dân!

FB ông Hải:
https://www.facebook.com/doanngochai.2020/posts/222906869717654?comment_id=222914883050186

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét