Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021

Chuyện oxy và mạng người

Tin tức về đại dịch và cứu chữa y tế của ta đang quá loạn, không biết đâu mà lần. Sáng nay mấy người bạn của tôi inbox nói tình hình trong Nam đang nguy ngập lắm chứ không hồng như báo chí và tivi đâu. Bậy giờ thì có bài của BS Trung dưới đây. Nếu đúng như bài này thì hoàn toàn mâu thuẫn với báo chí thật, vì cách đây 6 hôm, báo tuổi trẻ còn đưa tin Bộ Y tế khẳng định khả năng cung ứng oxy từ các đơn vị sản xuất trong nước cao gấp 30 lần so với nhu cầu hiện nay tại các bệnh viện và khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ oxy. Các ông lãnh đạo trung ương lên tivi cũng nói năng lực sản xuất oxy của nước ta gấp mấy chục lần so với nhu cầu và hoàn toàn không thiếu. Sở Y tế tp. HCM cũng khẳng định TP đủ ô xy và các trang thiết bị y yế, thiếu thứ nào thì được Bộ Y tế chi viện đầy đủ ngay, trên thực tế chỉ thiếu nhân sự nên Bộ Y tế phải điều từ miền Bắc vào giúp... Đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế thông tin rõ về việc thiếu oxy này. Thực tế là người dân đang tìm mọi cách mua oxy mang về nhà để tự cứu mình, phải chăng là họ không còn tin vào hệ thống y tế quốc gia và thông tin các vị lãnh đạo cung cấp nữa ? Được biết sau khi đọc xong bài dưới đây của BS Trung và một số bài tương tự, nhiều người dân đã hốt hoảng chạy ngay ra phố mua bình oxy mang về dự phòng càng làm cho tình hình thị trường rối loạn. Đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra ngay các cơ sở sản xuất oxy xem năng lực có đúng là rất thừa thãi không, kiểm tra ngay các cơ sở này và các đại lý oxy xem có cố tình găm hàng tạo khan hiếm giả tạo để tăng giá không ? Trong lúc khó khăn này, nhà nước nên đưa mặt hàng oxy vào danh mục các hàng hóa đặc biệt để kiểm soát lượng và giá và xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng dịch bệnh để nâng giá trục lợi.
Chuyện oxy và mạng người
FB BS Phan Xuân Trung - Bác sĩ Thanh chuyên nội soi Tai Mũi Họng ở bệnh viện Chợ Rẫy đang ở tuyến đầu cứu chữa các ca suy hô hấp nặng, đang khóc không ra tiếng vì nhìn thấy cảnh thiếu oxy điều trị cho bệnh nhân đang ngộp thở. Tình trạng thiếu oxy xảy ra ở khắp các bệnh viện.
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Tiến sĩ Kidong Park, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đánh giá dịch tại Việt Nam đang ở "GIAI ĐOẠN RẤT NGHIÊM TRỌNG"'
Như tôi đã cảnh báo, đây là một thảm họa do sự ích kỷ của chúng ta. Nhiều người đã thu gom các bình và máy tạo oxy về nhà để tích trữ, đề phòng sự cố xảy ra cho gia đình mình. Và do nhiều người gom hàng nên bây giờ bệnh viện không đủ oxy cho bệnh nhân. Điều này có nghĩa là ta đang góp phần giết chết bệnh nhân.

Hãy suy nghĩ lại đi. Trong khi ta đang để bình/máy tạo oxy ở nhà khơi khơi mà bao nhiêu bệnh nhân đang thở ngáp cá và lìa đời.

Mặt khác bạn không thể tự dùng oxy cho mình vì cần phải đúng chỉ định và sử dụng đúng cách.

Muốn dùng bình oxy bạn phải lắp đồng hồ bằng chiếc mỏ lết, vặn cho chặt. Nếu không thì sẽ xì oxy ra ngoài. Khi oxy bị xì ra ngoài thì nó dễ bén lửa như bếp ga vậy, nguy cơ cháy nổ rất cao.

Mỗi bình oxy loại lớn dùng liên tục 2-3 lít/phút thì trong 1 đến 2 ngày là cạn, phải sạc lại. Và việc chuyên chở một chai oxy bằng thép không hề đơn giản.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Giả dụ bạn bị mắc Covid và cần thở oxy thì bạn sẽ làm gì với những đồ mà bạn đang tích trữ? Bạn có tự xài như bếp ga được không? Hay bạn yêu cầu xe cấp cứu chở theo cho bạn? Câu trả lời là khi đó bạn chẳng có cơ hội dùng đến bình oxy đó đâu. Xe cứu thương sẽ nhanh chóng chở bạn vào bệnh viện và nơi đó lại không có oxy cho bạn và bạn sẽ trở về bằng xe chở quan tài.

Tốt nhất bạn hãy mang ngay cái của nợ đó đến bệnh viện tặng cho bệnh viện để cứu người. Làm như vậy bạn sẽ sống thanh thản vì đã làm điều đúng.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Cứu Độ Chúng Sinh Quán Thế Âm Bồ Tát.

https://www.facebook.com/phanxuantrung/posts/10160104152432241?comment_id=10160105341772241&notif_id=1627171605911600&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/phamthivanthanh/posts/4059807140734803

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét